Bỏ qua điều hướng

Ông Lê Minh Hoan: "Tiếng cười Bác Ba Phi cũng là một tài nguyên du lịch"

Ông Lê Minh Hoan: "Tiếng cười Bác Ba Phi cũng là một tài nguyên du lịch"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Ông Lê Minh Hoan cho rằng, không phải dựng vài bóng đèn màu rồi gọi là kinh tế đêm, mà để đêm giúp du khách chạm vào một U Minh khác. Đó là nghe tiếng rừng, nghe chuyện Bác Ba Phi...

Chia sẻ tại một hội nghị về lĩnh vực du lịch mới đây ở Cà Mau, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng nếu Đồng bằng sông Cửu Long là một cuốn sách lớn thì Cà Mau là một chương rất đặc biệt.

Cà Mau mới nghe tên thôi cũng đã thấy xa, xa tới mức người ta hay nói "cuối đất cùng trời". Nhưng theo ông Hoan, khi nghĩ khác một chút, Cà Mau không phải nơi đất nước kết thúc, mà là nơi đất nước mở ra biển lớn.

Ông Lê Minh Hoan: Tiếng cười Bác Ba Phi cũng là một tài nguyên du lịch - 1

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (Ảnh: Y.Phong).

Theo ông Lê Minh Hoan, hãy để người ta hiểu rằng, đứng ở Đất Mũi là mình đang đứng trên một vùng đất vẫn tiếp tục được bồi đắp. Hãy để người ta hiểu rừng đước không chỉ là phông nền xanh để chụp hình. Rừng để giữ đất, chắn sóng, nuôi tôm, giữ đa dạng sinh học, sinh kế và rừng còn giữ cả một phần tương lai của Cà Mau.

"Rồi từ rừng bước sang vuông tôm, từ vuông tôm bước sang bữa cơm, từ bữa cơm sang con cua Cà Mau. Từ con cua lại kể chuyện đất, nước, rừng ngập mặn và con người, đó chính là một mặt của du lịch", ông Hoan chia sẻ.

Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, vào U Minh mà đi ban ngày thì có thể mới hiểu được phân nửa. Bởi có những vùng đất phải đợi tối trời mới bắt đầu kể chuyện và "đêm U Minh huyền thoại" có thể trở thành một không gian như vậy.

Ông Hoan cho rằng, không phải dựng vài bóng đèn màu rồi gọi là kinh tế đêm, mà để đêm giúp du khách chạm vào một U Minh khác. Đó là nghe tiếng rừng, tiếng côn trùng, chuyện người xưa mở đất, nghe chuyện Bác Ba Phi, ngồi quanh bếp lửa, ăn một món quê,…

"Nếu biết kể lại bằng ngôn ngữ hôm nay, tiếng cười Bác Ba Phi cũng là một tài nguyên du lịch", ông nói.

Ông Lê Minh Hoan: Tiếng cười Bác Ba Phi cũng là một tài nguyên du lịch - 2

Đoàn khách đến Đất Mũi Cà Mau (Ảnh: BTC).

Cà Mau còn có biển, rừng, vuông tôm, cua, lúa, có những cộng đồng sống giữa môi trường rất đặc biệt. Từ tài nguyên đó, ông Hoan gợi mở Cà Mau có thể thiết kế hành trình cho du khách đi bằng cả 5 giác quan.

Đó là nhìn mặt trời xuống trên cửa biển, nghe gió rừng đước, ngửi mùi khói bếp trong căn nhà ven rừng, nếm con cua vừa mới bắt lên, chạm chân xuống bùn kéo cái lưới hay thử chèo xuồng, tối nghe kể chuyện U Minh, sáng hôm sau ra Đất Mũi.

Theo ông Lê Minh Hoan, tới đây có cao tốc là rất đáng mừng và ông lưu ý rằng, hạ tầng giao thông có thể đưa du khách đến nhanh hơn nhưng hạ tầng trải nghiệm mới giữ khách ở lại lâu hơn.

Hạ tầng trải nghiệm không được xây bằng xi măng, mà được xây bằng câu chuyện hay, những con người tử tế, những dòng sông sạch, những khu rừng được gìn giữ, những món ăn có câu chuyện, những người nông dân biết tự hào về nghề của mình,…

Ông Lê Minh Hoan: Tiếng cười Bác Ba Phi cũng là một tài nguyên du lịch - 3

Một góc rừng U Minh Hạ (Ảnh: CTV).

"Để mỗi khi nhắc đến Cà Mau, du khách không chỉ nói "tôi đã đến cột mốc ở Đất Mũi", mà họ nói "tôi đã hiểu thêm một chút về rừng đước, đã nghe chuyện U Minh trong đêm, đã ăn con cua nơi nó lớn lên, đã ngồi nói chuyện với người nông dân dưới tán rừng".

Và biết đâu, người ta sẽ nói "Cà Mau thiệt xa mà đi rồi thương quá, chắc là phải trở lại", theo ông Lê Minh Hoan.

Theo thông tin mới nhất từ Dân Trí, bài viết về "Ông Lê Minh Hoan: "Tiếng cười Bác..." đang nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả. Thông tin ghi nhận nhấn mạnh thực tế ông lê minh hoan cho rằng,, mang đến cái nhìn toàn cảnh và khách quan cho bạn đọc. Những phân tích chuyên sâu và khuyến nghị từ giới quan sát sẽ tiếp tục được tổng hợp trong các bản tin sau.