Bỏ qua điều hướng
•

Pháp ngừng dùng lựu đạn gây choáng đối phó học sinh biểu tình

Pháp ngừng dùng lựu đạn gây choáng đối phó học sinh biểu tình
Nguồn ảnh: VnExpress

Bộ trưởng Pháp chỉ đạo cảnh sát ngừng sử dụng lựu đạn gây choáng đối phó học sinh biểu tình, giữa cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức.

"Tôi đã cho đình chỉ việc sử dụng loại lựu đạn này tại các cuộc biểu tình của học sinh trung học, cho đến khi làm rõ được sự việc", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm nay cho hay, đề cập thông tin thiếu niên 15 tuổi bị mất một bàn tay hôm 5/10 sau khi cảnh sát sử dụng lựu đạn gây choáng.

Ông Nunez nhấn mạnh biện pháp đình chỉ này "chỉ áp dụng đối với các cuộc biểu tình của học sinh trung học" và chỉ kéo dài "đủ lâu để xác định chuyện gì đã xảy ra".

Tuần trước, học sinh 14 tuổi ở khu vực tây bắc Paris bị lựu đạn hơi cay bắn trúng mặt ở khoảng cách rất gần, khiến em mất nhiều răng. Một cảnh sát liên quan sự việc đã bị truy tố.

Bộ trưởng Nunez cho biết cảnh sát đã mở 18 cuộc điều tra nội bộ về cáo buộc liên quan hành vi sai trái kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát.

Cảnh sát Pháp kéo người biểu tình trên bãi cỏ ở Paris ngày 6/10. Ảnh: AFP

Cảnh sát Pháp kéo người biểu tình trên bãi cỏ ở Paris ngày 6/10. Ảnh: AFP

Manuel Bompard, điều phối viên toàn quốc của đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (LFI), chế giễu rằng "phải đến khi nhiều trẻ em bị thương tật suốt đời, ông Nunez mới từ bỏ việc sử dụng lựu đạn đối phó học sinh trung học". Trong khi đó, chính phủ cáo buộc LFI kích động căng thẳng xung quanh các cuộc biểu tình.

Phong trào học sinh trung học phổ thông Pháp biểu tình phản đối cơ sở vật chất xuống cấp và tình trạng thiếu giáo viên đã kéo dài hơn hai tuần, lan rộng khắp toàn quốc với nhiều vụ đụng độ bạo lực. Hơn 6.500 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên, đã bị bắt.

Hàng trăm nghìn người hôm 6/10 tiếp tục xuống đường, yêu cầu cải thiện điều kiện học tập, dẫn đến ít nhất 488 người bị bắt và 43 nhân viên lực lượng an ninh bị thương. Tối cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron tổ chức cuộc họp khẩn với Thủ tướng Sebastien Lecornu và các bộ trưởng chủ chốt nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Văn phòng Thủ tướng Lecornu cho biết ông sẽ phát biểu vào cuối ngày 7/10 về các cuộc biểu tình cũng như tình hình tài chính quốc gia, trong bối cảnh tranh luận về dự luật ngân sách năm 2027 đang diễn ra căng thẳng.

Phần lớn trường học đã mở cửa trở lại hôm 7/10, song hơn 500 trường vẫn đóng cửa một phần, khi học sinh chất đống các thùng rác để chặn lối vào.

Cảnh sát Pháp xịt hơi cay trấn áp đám đông biểu tình     Cảnh sát Pháp xịt hơi cay trấn áp đám đông biểu tình

Cảnh sát Pháp trấn áp đám đông biểu tình. Video: Reuters

Các cuộc biểu tình phần lớn diễn ra ôn hòa, song đã xảy ra những vụ đụng độ lẻ tẻ tại nhiều nơi, trong đó người biểu tình ném đồ vật về phía lực lượng an ninh, còn cảnh sát sử dụng hơi cay. Chính phủ cho biết ít nhất 215 học sinh, 85 giáo viên và 715 cảnh sát bị thương kể từ khi phong trào biểu tình bắt đầu.

Thủ tướng Lecornu lên án bạo lực và nói với các nghị sĩ rằng bạo lực sẽ không được dung thứ, đồng thời bác bỏ cáo buộc chính phủ đã chỉ đạo "cảnh sát đàn áp" người biểu tình.

Huyền Lê (Theo AFP)

Quyết định đình chỉ sử dụng lựu đạn gây choáng đối với học sinh trung học vừa được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez ban hành nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang. Động thái này diễn ra sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng, điển hình là vụ một thiếu niên 15 tuổi bị mất bàn tay hôm 5/10 và một học sinh 14 tuổi bị chấn thương mặt tuần trước. Cảnh sát hiện mở 18 cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc lạm quyền, trong khi phe đối lập chỉ trích chính phủ hành động quá muộn màng. Làn sóng phản đối tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu hụt giáo viên đã kéo dài hơn hai tuần, nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc. Các cuộc tuần hành thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, kéo theo những vụ đụng độ bạo lực khiến hơn 6.500 người bị bắt giữ, phần lớn là trẻ vị thành niên. Thiệt hại nhân mạng cũng gia tăng đáng kể khi ghi nhận ít nhất 215 học sinh, 85 giáo viên cùng 715 cảnh sát bị thương trong suốt đợt biến động. Cuộc khủng hoảng học đường đang đẩy chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron vào thế chịu sức ép chính trị nặng nề. Dù phần lớn trường học đã mở cửa trở lại, hơn 500 cơ sở giáo dục vẫn bị phong tỏa một phần bởi các chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên. Thủ tướng Sebastien Lecornu khẳng định không dung thứ cho hành vi bạo lực, đồng thời chuẩn bị đưa ra thông điệp quan trọng trong bối cảnh các cuộc tranh luận về dự luật ngân sách năm 2027 đang diễn ra gay gắt.
amung