
Nằm trên phố Trúc Bạch (phường Ba Đình, Hà Nội), quán cà phê kết hợp không gian đọc sách và nuôi mèo, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ghé thăm.

Anh Bùi Hoàng Huy (33 tuổi, chủ quán) cho biết, ý tưởng mở tiệm cà phê bắt nguồn từ niềm đam mê truyện tranh từ thời còn đi học, cùng tình cảm gắn bó với chú mèo đầu tiên của mình. Sau khi chú mèo qua đời, anh muốn duy trì không gian đọc sách, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm về người bạn đặc biệt của mình.

Ba cơ sở của anh Huy hiện là nơi sinh sống của khoảng 60 con mèo, một số mèo anh trực tiếp nuôi và nhiều mèo hoang được cứu, nhận về chăm sóc.

Mỗi chú mèo được đặt tên gắn với đặc điểm, tính cách hoặc hoàn cảnh được tiếp nhận như Báo, Mít, Lượm, Chan, Mohamed...

Mỗi chú mèo tại quán đều mang một câu chuyện riêng. Chú mèo tam thể tên Chan được anh Huy cứu về từ lò mổ. Thời gian đầu chưa quen, Chan thường xuyên trốn khỏi nhà khiến anh Huy nhiều lần phải đi tìm. Sau một thời gian được chăm sóc, Chan dần trở nên thoải mái và thân thiện hơn với chủ cũng như khách đến quán.

Với chú mèo tên Nhặt, anh Huy tình cờ nghe thấy tiếng mèo con kêu khi đi qua khu vực hồ Tây nên dừng lại tìm kiếm và đưa về chăm sóc. Khi đó, Nhặt bị bỏ rơi, chỉ có một mình và nhỏ bằng hai ngón tay cái, khiến anh Huy phải dành nhiều thời gian chăm sóc để chú mèo dần khỏe mạnh.

Những chú mèo tại quán khá gần gũi và thân thiện với khách. Theo anh Huy, điều quan trọng trong việc chăm sóc mèo là tạo cho chúng cảm giác an toàn, được tự do lựa chọn thời gian nghỉ ngơi hoặc chủ động tiếp xúc với con người.

Tại đây, khách có thể cho mèo ăn, qua đó làm quen và tạo sự gần gũi với những “người bạn” đặc biệt tại quán.

Chị Phương Anh cùng anh Daan (người Hà Lan) lần đầu ghé quán sau khi trở về Việt Nam cách đây không lâu. Cả hai đều yêu động vật và từng nhiều lần tham gia các hoạt động cứu trợ chó, mèo tại TPHCM.
“Tôi rất thích nơi này bởi không gian thoải mái, những chú mèo được chăm sóc tốt. Việc kết hợp sách và mèo tạo cảm giác ấm cúng, chắc chắn tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa”, anh Daan chia sẻ.

Thu Trang (27 tuổi) biết đến quán qua mạng xã hội và đã nhiều lần ghé thăm các chú mèo. Trang cho biết, mỗi chú mèo tại đây đều có một câu chuyện, hoàn cảnh riêng, qua đó khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của người trẻ trong việc yêu thương, chăm sóc và bảo vệ động vật.
“Những hành động nhỏ như nhận nuôi, cứu trợ hay đơn giản là đối xử tử tế với vật nuôi cũng góp phần lan tỏa lối sống có trách nhiệm trong cộng đồng”, Trang nói.

Các bạn trẻ và du khách tranh thủ ghi lại hình ảnh những chú mèo tại quán, lưu giữ những khoảnh khắc gần gũi cùng các “thủ thư” đặc biệt này.


Nhiều khách tới quán chụp ảnh hoặc vẽ các chú mèo tại đây, tạo thành một không gian trưng bày tranh, ảnh khá sinh động. Đối với anh Huy, những kỷ niệm và khoảnh khắc gắn bó được lưu giữ tại quán trở thành động lực để anh tiếp tục duy trì, phát triển “ngôi nhà chung” cho những chú mèo.