Tiền Phong
•
Quang Hùng MasterD và Pháo gây náo loạn
Chung kết 2 Tinh hà say hi khép lại với 10 tiết mục mang màu khác biệt. Quang Hùng MasterD bùng nổ ở phần thi cuối, cùng Pháo biến "Casting" thành phim trường, kết hợp diễn xuất, vũ đạo và rap tiếng Thái.
Chung kết 2 chương trình Tinh hà say hi khép lại đợt diễn Live stage 5 với 10 tiết mục đa dạng sắc thái từ các đội chơi và phần trình diễn solo của các nghệ sĩ. Mở đầu đêm diễn, đội CoolKid gồm bốn thành viên CoolKid, Đặng Hồng Hải, Pháp Kiều và Wren Evans thể hiện ca khúc "Bức tranh tháng Sáu" mang tinh thần tươi sáng dù phải thử sức với màu sắc dân gian đương đại. Ngay sau đó, sân khấu lắng đọng với "Trễ giờ cơm" qua phần thể hiện của Quang Hùng MasterD, Wean, Sơn.K và Xuân Định KY, tái hiện hành trình trưởng thành cùng cảm xúc xa nhà nhiều năm của những người trẻ.
Loạt tiết mục solo tiếp nối bằng những câu chuyện cá nhân và thông điệp âm nhạc riêng biệt của từng ca sĩ. Sơn.K mở màn chuỗi trình diễn đơn bằng "Cây cầu tình ái" kết hợp đàn hát, trong khi Đặng Hồng Hải thể hiện khát vọng tỏa sáng qua "Ai cũng muốn làm pháo hoa" cùng sự hỗ trợ piano từ Bùi Duy Ngọc. Pháp Kiều khuấy động bầu không khí bằng phong cách Y2K trong "Bớt xinh yêu", còn Wean mang tới không gian tự sự lắng đọng qua "Không tin vào anh thì anh đây tin vào ai".
Đêm diễn khép lại bằng những dấu ấn cảm xúc sâu sắc và sự thăng hoa nghệ thuật của các nghệ sĩ trên sân khấu. CoolKid kết hợp cùng khách mời Ánh Sáng AZA trong "Một kẻ đáng thương một người đáng trách" để kể về những dở dang của một tình yêu đã qua. Đặc biệt, màn bùng nổ ở phần thi cuối của Quang Hùng MasterD cùng sự hỗ trợ từ Pháo trong "Casting" đã biến sân khấu thành phim trường hoành tráng với diễn xuất, vũ đạo và đoạn rap tiếng Thái ấn tượng.