Bỏ qua điều hướng
•

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Với thiết kế gồm 3 nhịp cầu uốn lượn, một phần mặt cầu bằng kính trong suốt, cầu Như Ý ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) là điểm đến thu hút du khách nhờ hình dáng độc đáo giữa núi non.

Cầu Như Ý (Ruyi Bridge) nằm trong khu thắng cảnh Thần Tiên Cư (Shenxianju), huyện Tiên Cư, thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Đây là khu thắng cảnh cấp quốc gia của Trung Quốc.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 1

Tên gọi của cây cầu bắt nguồn từ hình dáng công trình, gợi liên tưởng đến gậy Như Ý, vật phẩm truyền thống của Trung Quốc, thường tượng trưng cho những điều tốt lành, may mắn và “vạn sự như ý”.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 2

Nhìn từ trên cao, các đường cong của cầu tạo thành hình dáng mềm mại, uốn lượn giữa những vách núi của Thần Tiên Cư.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 3

Theo China Daily, cầu Như Ý dài khoảng 100m và nằm ở độ cao khoảng 140m so với thung lũng bên dưới. Công trình gồm 3 phần cầu có hình dạng uốn lượn, trong đó một số đoạn sử dụng mặt kính trong suốt.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 4

Thông tin từ đơn vị thiết kế cho biết công trình chủ yếu sử dụng kết cấu thép, kết hợp các vật liệu như đá, thép dạng lưới, kính và gỗ. Cầu dài 100m, cao hơn 140m, tổng diện tích khu vực tham quan của cầu khoảng 722m².

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 5

Cầu Như Ý được thiết kế bởi He Yunchang (Hà Vân Xương), chuyên gia về kết cấu thép, người từng tham gia thiết kế Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, còn được biết đến với tên gọi “Tổ Chim”.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 6

Cầu Như Ý mở cửa đón khách vào cuối tháng 9/2020. Sau khi xuất hiện, hình ảnh và video về công trình nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 7

Sức hút của cây cầu đến từ sự kết hợp giữa thiết kế khác thường và cảnh quan tự nhiên xung quanh.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 8

Đứng trên cầu, du khách có thể quan sát những vách núi, thung lũng và dãy núi bao quanh khu thắng cảnh Thần Tiên Cư.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 9

Những đường cong của công trình tạo cảm giác như một dải lụa vắt giữa núi rừng. Trong khi đó, các đoạn mặt kính trong suốt mang đến góc nhìn xuống khu vực thung lũng phía dưới.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 10

Khu Thần Tiên Cư nằm trên địa bàn các thị trấn Bạch Tháp, Đạm Trúc và Điền Thị của huyện Tiên Cư. Khu vực nổi bật với các đỉnh núi, vách đá, thác nước, hang động và biển mây.

Sửng sốt với cây cầu “uốn như dải lụa”, lơ lửng giữa núi đá Trung Quốc - 11

Ngoài cầu Như Ý, thắng cảnh có hệ thống cầu, đường đi bộ và đài quan sát được xây dựng giữa địa hình núi đá, giúp kết nối các khu vực tham quan.

Ảnh: Mirror, Getty Images

Giữa những vách núi dựng đứng của khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một cây cầu uốn lượn mềm mại đang khiến nhiều du khách sửng sốt bởi dáng vẻ khác thường. Công trình mang tên Cầu Như Ý, hay Ruyi Bridge, nằm tại huyện Tiên Cư, thành phố Đài Châu, thuộc miền Đông Trung Quốc. Thần Tiên Cư là khu thắng cảnh cấp quốc gia, nổi tiếng với địa hình núi đá hùng vĩ, thác nước, hang động, biển mây cùng nhiều góc quan sát ngoạn mục. Tên gọi Như Ý bắt nguồn từ hình dáng đặc biệt của cây cầu, gợi liên tưởng đến gậy Như Ý, vật phẩm truyền thống thường tượng trưng cho may mắn, điều tốt lành và mong ước vạn sự như ý. Nhìn từ trên cao, công trình không hiện lên như một cây cầu thẳng thông thường mà giống dải lụa mềm mại, vắt ngang giữa những vách núi. Các đường cong liên tiếp tạo nên cảm giác cây cầu đang lơ lửng, hòa vào cảnh quan tự nhiên thay vì tách biệt khỏi núi rừng. Theo China Daily, Cầu Như Ý dài khoảng 100m, nằm ở độ cao khoảng 140m so với thung lũng bên dưới, tạo nên thử thách không nhỏ cho những người sợ độ cao. Công trình gồm ba phần cầu có hình dạng uốn lượn, liên kết với nhau thành một tổng thể độc đáo giữa không gian núi đá. Một số đoạn được lắp mặt kính trong suốt, cho phép du khách nhìn xuống thung lũng và cảm nhận rõ hơn độ cao ấn tượng của công trình. Thông tin từ đơn vị thiết kế cho biết cây cầu chủ yếu sử dụng kết cấu thép, kết hợp đá, thép dạng lưới, kính và gỗ để tạo nên vẻ chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Tổng diện tích khu vực tham quan của cầu vào khoảng 722m², đủ không gian để du khách dừng lại ngắm cảnh, chụp ảnh và di chuyển giữa các đoạn cong. Sự kết hợp giữa vật liệu hiện đại với cảnh quan nguyên sơ giúp công trình vừa mang dáng dấp kỹ thuật, vừa giữ được cảm giác mềm mại, gần gũi với thiên nhiên. Cầu Như Ý được thiết kế bởi He Yunchang, còn được biết đến với tên tiếng Việt là Hà Vân Xương, một chuyên gia về kết cấu thép có kinh nghiệm đáng chú ý. Ông từng tham gia thiết kế Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, công trình nổi tiếng với biệt danh Tổ Chim, trước khi góp phần tạo nên cây cầu giữa núi đá này. Việc một chuyên gia từng gắn với công trình thể thao quy mô lớn tham gia thiết kế Cầu Như Ý càng khiến cây cầu nhận được sự quan tâm từ công chúng. Công trình mở cửa đón khách vào cuối tháng 9/2020, nhanh chóng trở thành điểm đến được chú ý tại Thần Tiên Cư. Sau thời điểm xuất hiện, nhiều hình ảnh và video về cây cầu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự tò mò của người xem. Sức hút ấy đến từ sự kết hợp hiếm thấy giữa thiết kế có hình dáng táo bạo, các đoạn kính gây hồi hộp và khung cảnh núi rừng rộng lớn bao quanh. Đứng trên Cầu Như Ý, du khách có thể quan sát những vách núi dựng đứng, thung lũng sâu và các dãy núi nối tiếp nhau trong khu thắng cảnh. Những đoạn cầu uốn cong khiến hành trình tham quan không chỉ là việc đi từ điểm này sang điểm khác mà còn giống một cuộc dạo bước giữa không trung. Với các mặt kính trong suốt dưới chân, trải nghiệm càng trở nên đặc biệt, nhất là khi người tham quan nhìn thấy địa hình bên dưới từ độ cao hơn 140m. Khu Thần Tiên Cư trải rộng trên địa bàn các thị trấn Bạch Tháp, Đạm Trúc và Điền Thị của huyện Tiên Cư, sở hữu nhiều dạng địa hình tự nhiên nổi bật. Ngoài Cầu Như Ý, nơi đây còn có hệ thống cầu, đường đi bộ và đài quan sát được xây dựng giữa các vùng núi đá, giúp kết nối những khu vực tham quan. Chính sự hòa quyện giữa công trình nhân tạo và cảnh quan nguyên sơ đã đưa hình ảnh cây cầu uốn như dải lụa trở thành biểu tượng gây ấn tượng mạnh của thắng cảnh này, theo thông tin được Dân Trí dẫn lại từ Mirror, Getty Images và các nguồn liên quan.