Bỏ qua điều hướng
•

Thắng Singapore 6-0 vẫn mất vé vào chung kết, người Malaysia phản ứng ra sao?

Thắng Singapore 6-0 vẫn mất vé vào chung kết, người Malaysia phản ứng ra sao?
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Trang New Straits Times nhận định khi Malaysia nâng tỷ số 6-0 trước Singapore, họ đã ở rất gần vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup nhưng Indonesia vẫn lội ngược dòng thành công. Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước Đội tuyển Việt Nam tập luyện ở Jakarta, quyết đấu Pakistan Thắng 9-2, Ind...

malaysia-v-singapore-fifa-asean-cup-division-1-group-a-1.jpg
Cầu thủ Malaysia sụp đổ sau trận đấu.

"Đội tuyển của chúng ta tưởng chừng đã chắc suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup, sau khi giành chiến thắng áp đảo 6-0 trước Singapore tại sân Su Jalak Harupat. Nhưng từ đầu cầu Jakarta, Indonesia ghi đến bàn thứ 9 đầy bất ngờ ở phút 90+7 vào lưới Bangladesh, qua đó thắng chung cuộc 9-2", NST viết.

"Chiến thắng chung cuộc của Indonesia đã tước đoạt vé vào chung kết của Malaysia. Đây là kết thúc điên rồ cho buổi tối chứng kiến cục diện xoay chuyển dữ dội trên 2 điểm cầu thi đấu ở Bandung và Jakarta. Dù kết quả cuối cùng bất lợi, thầy trò Tan Cheng Hoe đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ", NST khen ngợi.

Ở trận này, tiền vệ Stuart Wilkin lập hat-trick cho Malaysia, với các bàn ở phút 26, 64 và 77. Các cầu thủ Malaysia đã tin tưởng vào việc vượt Indonesia, vào chung kết FIFA ASEAN Cup nhờ hiệu số phụ (hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Indonesia). Nhưng Indonesia còn làm được nhiều hơn thế, với đầu tàu là tiền đạo Baker ghi 5 bàn.

1790865063749-8731407865152588580-g6368102153813861992-5106a8a94960fb8883145b3d489ba15f.jpg
Trái ngược là niềm vui cho Indonesia. Ảnh: Hữu Phạm.

Trang Bola.com của Indonesia cũng dùng từ "điên rồ" để bình luận màn rượt đuổi ngoạn mục của Malaysia. Hai đội có cùng số điểm sau vòng bảng, đã hòa nhau ở trận trước nên hiệu số đối đầu được bỏ qua. Vị trí của Indonesia và Malaysia tiếp tục được phân định dựa trên hiệu số bàn thắng bại và 2 đội cùng đạt (+9). Đến chỉ số phụ được tính tiếp theo là tổng bàn thắng ghi được ở vòng bảng, Indonesia nhỉnh hơn Malaysia.

Nếu Baker không ghi bàn thắng vàng ở phút 90+7, hiệu số bàn thắng/bại của Indonesia kém hơn Malaysia 1 và họ mới là đội bị loại. Cục diện đường đua đã thay đổi chóng mặt, mang lại sự vỡ òa cho Indonesia và đồng thời là nuối tiếc với những nỗ lực của HLV Tan Cheng Hoe và các học trò.

Indonesia sẽ gặp Thái Lan tại chung kết FIFA ASEAN Cup. Malaysia chờ đợi để gặp Việt Nam, Pakistan hoặc Philippines ở trận tranh hạng ba.

Chiến thắng 6-0 áp đảo trước Singapore tại sân Si Jalak Harupat chưa đủ giúp đội tuyển Malaysia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Cùng thời điểm tại điểm cầu Jakarta, Indonesia đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2 nhờ bàn thắng ở phút 90+7. Kịch bản ngoạn mục này trực tiếp tước đi cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông khu vực. Trang báo New Straits Times nhận định buổi tối thi đấu chứng kiến cuộc đua hiệu số nghẹt thở và cục diện xoay chuyển dữ dội giữa hai địa điểm. Dù tiền vệ Stuart Wilkin rực rỡ với cú hat-trick, nỗ lực của Malaysia vẫn bị dội gáo nước lạnh bởi màn trình diễn bùng nổ từ phía Indonesia. Tiền đạo Baker trở thành người hùng của đội bóng xứ vạn đảo khi ghi tới 5 bàn thắng, bao gồm pha lập công quyết định ở những giây cuối cùng. Sau khi vòng bảng khép lại, Malaysia và Indonesia sở hữu cùng số điểm cũng như hiệu số bàn thắng bại (+9). Tấm vé vào chung kết cuối cùng được phân định bằng chỉ số phụ tiếp theo là tổng số bàn thắng ghi được, nơi Indonesia nhỉnh hơn đối thủ. Sự nghiệt thãm của thể thức thi đấu khiến chiến tích áp đảo của Malaysia trở thành niềm nuối tiếc lớn cho các cổ động viên nhà. Khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở, Indonesia chính thức bước vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup để đối đầu với Thái Lan. Trong khi đó, tuyển Malaysia ngậm ngùi xuống thi đấu trận tranh hạng ba với các đối thủ tiềm năng như Việt Nam, Pakistan hoặc Philippines. Dù dừng bước đầy cay đắng, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn nhận được sự ghi nhận lớn từ báo chí quê nhà nhờ tinh thần thi đấu cống hiến.