Bỏ qua điều hướng
•

Hệ lụy rình rập sau những lời cay đắng

Hệ lụy rình rập sau những lời cay đắng
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Một hội nhóm Facebook mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút sự chú ý rộng rãi. Được thảo luận trong nhóm là những câu chuyện hết sức đời thường: mâu thuẫn với cha mẹ, cảm giác không được thấu hiểu, áp lực học tập, trạng thái bị kiểm soát... Nhưng chính trong không gian ấy, nguy cơ đang dần xuất hiệ...

Fanpage không chỉ gây chú ý bởi cái tên gây sốc hay số lượng thành viên tăng nhanh (tăng hơn 100.000 thành viên chỉ trong một tuần). Mới đây, một tài khoản ẩn danh của phụ huynh trong nhóm chỉ ra: Khi đọc các bình luận, anh/chị “giật mình” vì nhận thấy dấu hiệu bắt đầu có hiện tượng tiếp cận, dụ dỗ trẻ đang có mâu thuẫn với cha mẹ.

Theo nội dung cảnh báo, một số tài khoản tự nhận là người làm từ thiện, trạm cứu hộ,... ngỏ ý sẵn sàng đón những đứa trẻ muốn rời khỏi nhà để “lánh nạn”. Bài viết đồng thời nhắn các em phải tự bảo vệ mình và nếu cần giúp đỡ, hãy tìm đến những địa chỉ chính thống. Đáng chú ý, Cục An ninh mạng (A05) đã chia sẻ lại nội dung này để cảnh báo người dùng.

Phía dưới bài đăng, nhiều thành viên bày tỏ sự đồng tình, cho thấy một bộ phận trong chính cộng đồng này cũng nhận diện được nguy cơ từ những lời mời gọi tưởng như đang “giúp đỡ” trẻ. Với một đứa trẻ đang giận cha mẹ, cảm thấy cô đơn hoặc nghĩ rằng “không ai hiểu mình”, một lời an ủi từ người lạ trên mạng đôi khi có sức cuốn hút đặc biệt. Do đó, nguy cơ không bao giờ bắt đầu bằng một lời mời gọi đáng ngờ, mà thường mở đầu bằng một câu quen thuộc: “Tôi hiểu cảm giác của em, tôi cũng trải qua rồi, tôi biết...”.

Đây là vấn đề đã được các tổ chức quốc tế cảnh báo từ lâu. UNICEF cho biết: Trong nghiên cứu tại 21 quốc gia công bố tháng 9/2026, gần 1/5 trẻ trong độ tuổi từ 12-17 được khảo sát từng trải qua ít nhất một hình thức bóc lột hoặc xâm hại tình dục có yếu tố công nghệ; gần 60% trường hợp xảy ra trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Tại Việt Nam, hơn 56% các trường hợp được ghi nhận có liên quan mạng xã hội.
Các hướng dẫn quốc tế về bảo vệ trẻ trên mạng gọi quá trình xây dựng lòng tin rồi từng bước thao túng trẻ là online grooming. Người xấu có thể khai thác những điều trẻ công khai về bản thân để tạo cảm giác thân thuộc, trước khi tìm cách đưa cuộc trò chuyện sang không gian riêng tư. Bởi vậy, bảo vệ trẻ trên mạng không thể chỉ là cuộc chạy đua xóa nhóm, chặn tài khoản hay cảnh báo về những người xa lạ.

Bởi vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng của Việt Nam đang hướng tới cả năng lực tự bảo vệ của trẻ, trách nhiệm của nền tảng và khả năng can thiệp của các cơ quan chức năng. A05 cũng nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, khả năng ứng phó trước các nguy cơ thao túng, dụ dỗ trên mạng. Còn ở phía gia đình, có lẽ bài học từ một nhóm Facebook đang “hot” (và thậm chí đã trở nên cực đoan) là làm thế nào để không bị ngắt kết nối với chính con em của mình, để mỗi khi gặp chuyện, trẻ sẽ nghĩ đến một người thân, người bạn đích thực ngoài đời, trước khi tìm đến một người lạ ẩn nấp phía bên kia màn hình.

BA DUY

Hội nhóm Facebook mang tên “Con ghét bố mẹ” với hơn 100.000 thành viên mới gia nhập mỗi tuần đang trở thành điểm nóng về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em trên không gian mạng. Nơi vốn là không gian chia sẻ mâu thuẫn gia đình, áp lực học tập và cảm giác bị kiểm soát của người trẻ nay xuất hiện nhiều tài khoản giả danh người làm từ thiện, trạm cứu hộ nhằm dụ dỗ các em rời xa gia đình. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đã phát đi cảnh báo về hiện tượng này sau khi nhận được sự phản ánh trực tiếp từ chính phụ huynh trong cộng đồng. Công tác bảo vệ trẻ em hiện nay đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa năng lực can thiệp của cơ quan chức năng, trách nhiệm kiểm duyệt từ nền tảng và kỹ năng tự bảo vệ của chính các em. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức ứng phó trước nguy cơ bị thao túng, gia đình đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì kết nối tình cảm và niềm tin với con cái. Việc xây dựng một điểm tựa tinh thần vững chắc ngoài đời thực sẽ ngăn chặn hiệu quả nguy cơ trẻ tìm đến sự trợ giúp nguy hiểm từ những người xa lạ ẩn nấp sau màn hình.