Thanh niên Quảng Ninh chào cờ tại nơi Bác Hồ về thăm
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" mang đầy ý nghĩa dưới mưa với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên. Thiêng liêng lễ chào cờ ‘Tôi yêu tổ quốc tôi’ tại cột cờ Hà Nội – Mũi Cà Mau Nhữ...
Video hơn 300 đoàn viên đội mưa chào cờ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Việt Nam.Sáng 4/10, tại Khu Di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí, phường Vàng Danh, TP Quảng Ninh, Thành Đoàn Quảng Ninh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ chào cờ và buổi sinh hoạt truyền thống "Tự hào 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam" chặng 5 - hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi.Tham dự buổi chào cờ có anh Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh, anh Nguyễn Vũ - Phó Bí Thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Quảng Ninh cùng đại diện chính quyền phường Vàng Danh và phường Uông Bí.Buổi chào cờ cũng thu hút được trên 300 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho gần 268.000 đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ thành phố Quảng Ninh.Trong không khí trang nghiêm, đại diện Thành Đoàn Quảng Ninh cùng đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh niên dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một hoạt động chính trị - xã hội ý nghĩa do Trung ương và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ và nhân dân thành phố Quảng Ninh.Lễ chào cờ không chỉ thu hút được thanh niên mà còn có sự tham gia của đông đảo lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.Thông qua chương trình, đã lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.Theo đại diện Thành Đoàn Quảng Ninh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn là mái nhà đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm với cộng đồng.Chương trình là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của hội viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Từ những buổi sinh hoạt truyền thống do Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức đã phát hiện, nhân lên nhiều tấm gương cán bộ hội tiêu biểu, gia đình trẻ tiêu biểu, thanh niên sống đẹp tích cực tham gia công cuộc xây dựng thành phố trẻ Quảng Ninh.Nguyễn Vũ Anh Thư, đoàn viên phường Vàng Danh chia sẻ, tại địa chỉ đỏ nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng về thăm Uông Bí, trong thời khắc trang nghiêm của Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bạn càng thêm tự hào về truyền thống của Hội."Em xác định rõ trách nhiệm tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, sống đẹp, sống có ích và cống hiến cho quê hương, đất nước", Anh Thư chia sẻ.Nhân dịp này, Thành Đoàn Quảng Ninh trao Quyết định thành lập 3 tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây là dấu mốc ý nghĩa, góp phần mở rộng tổ chức Hội trong khu vực doanh nghiệp, tạo môi trường để thanh niên công nhân, người lao động trẻ được kết nối, rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò xung kích trong xây dựng doanh nghiệp và địa phương.Chương trình chào cờ và buổi sinh hoạt truyền thống "Tự hào 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam" chặng 5 - hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là dịp ôn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời hiệu triệu tuổi trẻ tiếp tục nối dài những giá trị tốt đẹp bằng những công trình, phần việc, hành động cụ thể vì cộng đồng và vì Tổ quốc.
Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí gắn với sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Uông Bí diễn ra vào ngày 02/02/1965 (đúng ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ), sau khi dự mít tinh với đại biểu các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Hòn Gai, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh đã về thăm, chúc Tết cán bộ, quân, dân thị xã Uông Bí, thăm các chuyên gia Liên Xô đang giúp ta xây dựng nhà máy điện, mỏ than, nhà máy cơ khí.
Bác chúc Tết, biểu dương phong trào thi đua lao động, sản xuất của quân, dân thị xã, Bác ân cần căn dặn: "Hiện nay, Nhà máy điện Uông Bí và mỏ Vàng Danh đều là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta. Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ..."
Sáng ngày 4/10, tại Khu Di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí thuộc phường Vàng Danh, Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đầy trang nghiêm dưới mưa. Đây là hoạt động chính trị - xã hội trọng điểm nằm trong chuỗi chương trình sinh hoạt truyền thống chặng 5, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Sự kiện đã thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho gần 268.000 tuổi trẻ toàn thành phố cùng sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.
Tại không gian địa chỉ đỏ thiêng liêng, đại biểu cùng các lực lượng thanh niên đã trang trọng dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Lễ chào cờ không chỉ khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ Quảng Ninh. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho hội viên thanh niên.
Nhiều tấm gương cán bộ hội tiêu biểu, gia đình trẻ tiêu biểu và thanh niên sống đẹp đã được phát hiện, nhân rộng thông qua chuỗi hành trình sinh hoạt truyền thống ý nghĩa này. Đại diện thế hệ trẻ địa phương, đoàn viên Nguyễn Vũ Anh Thư từ phường Vàng Danh bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi được đứng dưới cờ Tổ quốc tại nơi Bác Hồ từng về thăm. Thời khắc trang nghiêm ấy đã trở thành động lực để mỗi đoàn viên thanh niên xác định rõ trách nhiệm tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tiên phong sáng tạo và cống hiến tích cực cho công cuộc xây dựng quê hương.