Thầy dạy lái xe vượt đèn đỏ đưa nữ học viên bị co giật, cứng người đi cấp cứu
Nguồn ảnh: VietnamNet
Đang dạy lái xe trên sân tập, anh Bùi Ngọc Đạt bất ngờ phát hiện một nữ học viên khác bị co giật, cần can thiệp y tế. Anh lập tức dùng ô tô đưa cô gái đến bệnh viện cách đó khoảng 4km, dù trên đường không ít lần lo lắng vì buộc phải vượt đèn đỏ.
Tối qua, 22/9, bài đăng của tài khoản Bùi Ngọc Đạt trên nhóm OFFB liên quan đến câu chuyện đưa người đi cấp cứu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng lái xe.
Theo lời kể của anh Bùi Ngọc Đạt, khoảng 19h20 tối 22/9, trong lúc đang hướng dẫn học viên thực hành lái xe tại sân tập của Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội), anh nhận được thông tin từ một giáo viên khác, phát hiện một nữ học viên gặp vấn đề về sức khỏe và cần được trợ giúp. Nữ học viên này bị lên cơn co giật, cứng người. Trước tình huống khẩn cấp, anh lập tức dùng ô tô tập lái BKS 36K - 150.78 di chuyển từ Đại học Thành Đô đưa cô gái đến Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.
"Trên đường đi, tôi phải lái nhanh vượt tốc độ trong khu đông dân cư, vượt đèn đỏ 1 lần, lạng lách và bấm còi nhiều. Thậm chí, phải tạt đầu xe khác", anh Đạt chia sẻ trong Group OFFB.
Trên mạng xã hội, anh cũng gửi lời xin lỗi đến những người tham gia giao thông nếu chẳng may bị chiếc xe của mình tạt đầu hoặc làm phiền trong lúc di chuyển.
Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng 23/9, anh Bùi Ngọc Đạt (25 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy trong hơn 2 năm làm giáo viên dạy thực hành lái xe nên cũng hơi hoảng. Tôi không nắm rõ cung đường tại khu vực này nên vừa lái vừa 'check map', cũng mất thêm thời gian và phải mất khoảng 10 phút cho quãng đường hơn 4km".
“Tôi cũng sợ vượt đèn đỏ, sợ bị hiểu nhầm vì dù đã bật đèn hazard và bấm còi nhiều nhưng xe phía trước lại không tránh. Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức để đưa bạn ấy đến viện nhanh nhất có thể. Nếu không may bị phạt giao thông thì giải quyết sau vì tính mạng con người là quan trọng nhất”, giáo viên dạy lái xe chia sẻ.
Anh Bùi Ngọc Đạt lái xe đưa nữ học viên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ảnh cắt từ video.
Anh cũng cho biết, anh lưu lại video ghi hành trình và giấy xác nhận của bệnh viện, dự phòng cung cấp cho cơ quan CSGT nếu nhận được cảnh báo phạt nguội.
Tại bệnh viện, nữ học viên đã được các bác sĩ cấu cứu, can thiệp truyền dịch, dần hồi phục. Anh Đạt cùng hai học viên khác ở lại bệnh viện khoảng một giờ, chờ người nhà của nữ học viên đến để bàn giao.
Theo thông tin anh nhận được từ gia đình sau đó, tình trạng của cô gái ổn định và đến gần đêm được xuất viện về nhà.
Được biết, anh Bùi Ngọc Đạt vốn là kỹ sư ô tô tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và đã làm giáo viên thực hành lái xe hơn 2 năm. Ngoài ra, anh còn là chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn (instructor) trong các sự kiện lái thử xe của các hãng ô tô tại Việt Nam.
(Video do NVCC)
Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: [email protected]. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!
Tối 22/9, câu chuyện một thầy dạy lái xe nhanh chóng đưa nữ học viên gặp cơn co giật đến bệnh viện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc được anh Bùi Ngọc Đạt chia sẻ trên nhóm OFFB, sau đó nhận nhiều bình luận quan tâm từ những người thường xuyên tham gia giao thông. Trong tình huống khẩn cấp, anh Đạt đã lựa chọn ưu tiên việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế, dù phải đối mặt nhiều rủi ro trên đường.
Khoảng 19h20, khi đang hướng dẫn học viên thực hành tại sân tập của Đại học Thành Đô, huyện Hoài Đức, Hà Nội, anh nhận thông tin một nữ học viên bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe. Cô gái được cho là lên cơn co giật, cứng người, khiến những người có mặt lo lắng và cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được hỗ trợ. Không chần chừ, anh Đạt sử dụng chiếc ô tô tập lái mang biển kiểm soát 36K - 150.78, di chuyển từ sân tập đến Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.
Theo lời kể được VietnamNet đăng tải, trên quãng đường hơn 4km, anh Đạt phải điều khiển xe nhanh hơn bình thường trong khu đông dân cư để rút ngắn thời gian đưa nữ học viên đi cấp cứu. Anh cho biết mình đã một lần vượt đèn đỏ, nhiều lần bấm còi, lạng lách, thậm chí tạt đầu xe khác khi các phương tiện phía trước không kịp nhường đường. Sau chuyến đi, nam giáo viên gửi lời xin lỗi đến những người tham gia giao thông nếu chiếc xe tập lái gây phiền hoặc khiến họ bất ngờ.
Trao đổi với phóng viên vào sáng 23/9, anh Bùi Ngọc Đạt, 25 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội, nói đây là lần đầu tiên trong hơn hai năm dạy thực hành lái xe anh gặp tình huống nghiêm trọng như vậy. Sự việc khiến anh không tránh khỏi hoảng hốt, nhất là khi chưa nắm rõ cung đường trong khu vực và phải vừa điều khiển phương tiện vừa kiểm tra bản đồ để tìm đường nhanh nhất. Vì vậy, quãng đường dài hơn 4km mất khoảng 10 phút, trong bối cảnh người bệnh cần được tiếp cận y tế sớm.
Anh Đạt chia sẻ rằng bản thân cũng lo ngại việc vượt đèn đỏ có thể khiến mình bị xử phạt hoặc bị hiểu nhầm về mục đích di chuyển. Dù đã bật đèn cảnh báo nguy hiểm và liên tục bấm còi, anh vẫn gặp tình trạng xe phía trước không kịp nhận biết hoặc không thể nhường đường ngay. Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất anh nghĩ đến là cố gắng đưa nữ học viên đến bệnh viện nhanh nhất, còn việc xử lý vi phạm giao thông nếu có sẽ tính sau.
Sau khi tới Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, nữ học viên được các bác sĩ cấp cứu, truyền dịch và theo dõi tình trạng sức khỏe. Anh Đạt cùng hai học viên khác ở lại bệnh viện khoảng một giờ, chờ người thân của cô gái đến tiếp nhận và phối hợp với nhân viên y tế. Thông tin từ gia đình sau đó cho biết sức khỏe nữ học viên đã ổn định, đến gần đêm có thể xuất viện về nhà.
Để giải thích đầy đủ về hành trình đặc biệt này nếu phát sinh cảnh báo phạt nguội, anh Đạt cho biết đã lưu lại video từ camera hành trình cùng giấy xác nhận của bệnh viện. Những tài liệu này có thể giúp cơ quan Cảnh sát giao thông xem xét bối cảnh cụ thể, trong trường hợp chiếc xe tập lái bị ghi nhận các hành vi vi phạm trên đường. Việc chủ động lưu giữ bằng chứng cũng cho thấy anh ý thức được những tình huống phát sinh sau khi phải xử lý sự cố khẩn cấp.
Bùi Ngọc Đạt vốn là kỹ sư ô tô, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời có hơn hai năm làm giáo viên hướng dẫn thực hành lái xe. Anh còn tham gia hướng dẫn lái xe an toàn trong các sự kiện lái thử của nhiều hãng ô tô tại Việt Nam. Câu chuyện do VietnamNet đăng tải đặt ra vấn đề đáng chú ý về cách ứng xử khi gặp tình huống cấp cứu, trong đó sự bình tĩnh, trách nhiệm và việc bảo đảm an toàn cho mọi người vẫn cần được đặt lên hàng đầu.