Thể thao Việt Nam 'khát' vàng Asiad, kém xa Thái Lan sau 7 ngày tranh tài
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Sau 7 ngày thi đấu chính thức, Đoàn thể thao Việt Nam mới giành 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, tạm xếp thứ 21 toàn đoàn tại Asiad 20.
Thể thao Việt Nam mới có 1 HCV từ môn karate - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
Đáng lo hơn, các VĐV Việt Nam vừa trải qua ngày 26-9 không giành thêm huy chương nào. Cơn khát huy chương vì thế càng rõ khi Asiad 20 bước sang ngày thi đấu thứ 8.
Tấm HCV duy nhất của Việt Nam đến từ nội dung kata đồng đội nữ môn karate, với phần thi của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Tú Uyên. HCB thuộc về Đinh Văn Tâm ở môn wushu.
Thành tích này còn cách rất xa mục tiêu từ 4 HCV trở lên và vị trí trong tốp 20 mà đoàn đặt ra trước đại hội, trong khi Á vận hội đã đi được nửa chặng đường.
Khoảng cách với các đối thủ Đông Nam Á của thể thao Việt Nam cũng đang bị nới rộng. Tính đến 9h ngày 27-9, Thái Lan đã có 8 HCV, đứng thứ 6 toàn đoàn. Malaysia với 4 HCV, xếp vị trí 12.
Indonesia và Philippines cũng đứng trên Việt Nam khi có được 2 HCV. Singapore có 1 HCV và 5 HCB xếp hạng 19.
Trong khi đó, Việt Nam vẫn gậm chân ở vị trí 21. Tính riêng nhóm nước Đông Nam Á, chúng ta đang xếp thứ 6/11.
Hôm nay (27-9), đoàn Việt Nam thi đấu ở 10 môn, nhưng phần lớn là vòng loại hoặc vòng bảng. Cơ hội giành huy chương được chờ đợi nhiều nhất nằm ở điền kinh và bắn súng.
Lê Thị Cẩm Tú tranh tài ở chung kết chạy 200m nữ, đối đầu nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Chen Yu Jie của Trung Quốc, nhà vô địch cự ly 100m. Các VĐV Việt Nam còn thi đấu ở tiếp sức 4x100m nữ và nhảy xa nữ.
Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung đang tranh tài nội dung 25m súng ngắn bắn chậm, với hy vọng có thể mang về thêm huy chương.
Sau ngày 26-9 không có huy chương, áp lực giải cơn khát trong hôm nay đang dồn lên những nội dung có khả năng cạnh tranh rõ nhất. Nếu tiếp tục trắng tay, Việt Nam sẽ càng khó bám đuổi các đoàn trong khu vực và đạt chỉ tiêu huy chương đã đề ra.
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 20 tính đến 9h ngày 27-9 - Đồ họa: THANH ĐỊNH
Lần đầu tiên sau 12 năm, đội bơi Việt Nam lâm vào tình cảnh trắng tay ở một kỳ Asiad, khi Nguyễn Huy Hoàng và các đồng đội không thể bứt phá tại Aichi-Nagoya 2026.
Sau nửa chặng đường thi đấu chính thức tại Asiad 20, Đoàn thể thao Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu khi mới chỉ giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, tạm xếp thứ 21 toàn đoàn. Tấm huy chương vàng duy nhất tính đến 9h ngày 27-9 thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Tú Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate, cùng tấm huy chương bạc của Đinh Văn Tâm ở môn wushu. Kết quả này còn cách rất xa mục tiêu đạt từ 4 huy chương vàng trở lên và lọt vào tốp 20 chung cuộc mà đoàn đã đề ra trước ngày lên đường.
Thành tích khiêm tốn trên khiến thể thao Việt Nam tụt lại phía sau so với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp thứ 6 trong số 11 quốc gia. Thái Lan tiếp tục vươn lên mạnh mẽ khi vươn tới vị trí thứ 6 toàn đoàn với 8 huy chương vàng, trong khi Malaysia xếp thứ 12 với 4 huy chương vàng. Indonesia và Philippines cũng vượt trên Việt Nam với cùng 2 huy chương vàng, còn Singapore xếp thứ 19 với 1 huy chương vàng và 5 huy chương bạc.
Áp lực giải cơn khát huy chương đang dồn lên các nội dung thi đấu trọng điểm của ngày 27-9 như điền kinh và bắn súng sau ngày 26-9 hoàn toàn trắng tay. Vận động viên Lê Thị Cẩm Tú phải cạnh tranh quyết liệt tại chung kết 200m nữ, bên cạnh các nội dung tiếp sức 4x100m nữ và nhảy xa nữ. Tại môn bắn súng, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung được kỳ vọng tạo nên đột phá ở nội dung 25m súng ngắn bắn chậm.
Sự sa sút của các môn thể thao cơ bản càng thể hiện rõ khi đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu tiên trắng tay sau 12 năm tham dự các kỳ Á vận hội. Những gương mặt chủ lực như Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội đã không thể tạo nên bất ngờ tại Aichi-Nagoya 2026. Nếu không thể cải thiện thành tích trong những ngày thi đấu còn lại, khoảng cách giữa thể thao Việt Nam và các nước trong khu vực sẽ ngày càng bị nới rộng.