Bỏ qua điều hướng
•

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói Trung Quốc 'không có nhà vệ sinh tử tế'

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói Trung Quốc 'không có nhà vệ sinh tử tế'
Nguồn ảnh: VnExpress

Zacharia, người từng sống ở Trung Quốc và mới được bổ nhiệm làm thư ký báo chí Nhà Trắng, nói rằng cường quốc này "không có nổi nhà vệ sinh tử tế".

"Vào năm 2016, ai cũng nói với chúng tôi rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử. Những ngày tháng hoàng kim hay thời kỳ huy hoàng của nước Mỹ đã kết thúc. Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ sắp vượt qua Mỹ", tân Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 15/10.

Theo Zacharia, 41 tuổi, cô nhớ rất rõ những chuyện này vì khi đó vừa từ Trung Quốc trở về sau thời gian sinh sống tại quốc gia này.

"Tôi đã nghĩ 'tại sao Trung Quốc lại được xem là quốc gia sắp vượt lên? Họ thậm chí còn không có nhà vệ sinh tử tế'", cô nói thêm.

Giới chức Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về phát biểu của Zacharia.

Vào giai đoạn 2011-2013, khi Zacharia ở Trung Quốc, nhiều nhà vệ sinh công cộng tại đây là hố xí xổm, không có giấy vệ sinh và nhiều nơi thậm chí không có vách ngăn. Năm 2015, Trung Quốc phát động chiến dịch "Cách mạng nhà vệ sinh", chi hàng tỷ USD để nâng cấp hàng chục nghìn nhà vệ sinh nhằm phục vụ du lịch và văn minh đô thị.

Tuy nhiên, hố xí xổm truyền thống vẫn chiếm đa số tại các địa điểm công cộng tại Trung Quốc, trong khi người phương Tây thường coi nhà vệ sinh có bồn cầu bệt là tiêu chuẩn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tại cuộc họp báo ngày 13/10. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tại cuộc họp báo ngày 13/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tháng trước, người đứng đầu Nhà Trắng đích thân ra sân bay đón lãnh đạo Trung Quốc sang thăm.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Washington, hai lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề, từ AI, thương mại đến cuộc chiến ở Iran, đồng thời xác nhận sẽ gặp nhau lần thứ ba và thứ tư trong năm nay.

Zacharia chủ trì cuộc họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng hôm 13/10 và lập tức gây chú ý vì để lộ vẻ lúng túng. Cô cũng hứng chịu chỉ trích sau nhiều lần tự nhận là luật sư trên truyền hình và mạng xã hội dù chưa có chứng chỉ hành nghề. Đến ngày 15/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng xác nhận từng đăng ký thi kỳ thi luật sư tại California sau khi tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Pepperdine năm 2011, song đã thi trượt do 'bị phân tâm và quá tải' trước kế hoạch chuyển sang Trung Quốc cùng chồng.

Trong giai đoạn sống ở Bắc Kinh, cô làm việc trong nhóm luật quốc tế của hãng luật Zhong Lun. Zacharia không đăng ký thi lại khi trở về Mỹ năm 2013 vì cần dành thời gian cho đứa con đầu lòng. Cô sau đó đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp lý trưởng tại một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy các chính sách bảo thủ, có trụ sở ở California.

Huyền Lê (Theo AFP)

Phát biểu gần đây của tân Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia về việc Trung Quốc "không có nhà vệ sinh tử tế" đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Nhận định này được đưa ra dựa trên trải nghiệm cá nhân của cô khi sinh sống tại Bắc Kinh giai đoạn 2011 đến 2013, thời điểm nhiều công trình vệ sinh công cộng tại đây còn thiếu tiện nghi và vách ngăn. Dù chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch "Cách mạng nhà vệ sinh" từ năm 2015 với ngân sách hàng tỷ USD, thói quen sử dụng hố xí xổm truyền thống vẫn tạo ra khoảng cách lớn về quy chuẩn sinh hoạt đối với người phương Tây. Tuyên bố mang tính định kiến văn hóa này xuất hiện giữa bối cảnh ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đang ghi nhận những diễn biến tương đối phức tạp. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần ca ngợi mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình và trực tiếp đón nhà lãnh đạo này sang thăm Washington để thảo luận về thương mại cũng như trí tuệ nhân tạo. Những phát ngôn thiếu thận trọng từ đại diện phát ngôn Nhà Trắng do đó có nguy cơ tạo ra những làn sóng tranh cãi không cần thiết bên lề các chương trình nghị sự song phương. Bên cạnh đó, bản thân bà Zacharia cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực dư luận ngay sau buổi họp báo đầu tiên hôm 13/10. Nữ phát ngôn viên 41 tuổi vừa thừa nhận từng thi trượt kỳ thi luật sư California vào năm 2011 và chưa có chứng chỉ hành nghề, trái ngược với những lời tự giới thiệu trước đây trên truyền hình. Sự việc này làm dấy lên những hoài nghi về năng lực chuyên môn và tính chuẩn mực của nhân sự phụ trách truyền thông tại cơ quan quyền lực hàng đầu nước Mỹ.
amung