Bỏ qua điều hướng
•

Tội ác bên giếng cạn (kỳ cuối): Cuộc điện thoại khép lại 250 ngày truy bắt

Tội ác bên giếng cạn (kỳ cuối): Cuộc điện thoại khép lại 250 ngày truy bắt
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi gây án, Nguyễn Viết Lực đi qua hơn 10 tỉnh, thành và có bốn tháng lênh đênh trên biển. Cuộc gọi của Lực với người yêu là mắt xích giúp cảnh sát khép lại hành trình truy bắt kẻ sát nhân.

Sau khi sát hại người họ hàng tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ (cũ), Nguyễn Viết Lực rời Hà Nội, tự gọi mình là “Phong” và bắt đầu cuộc sống lang bạt. Đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, công việc và phương thức di chuyển với mong muốn có thể "biến mất như một cơn gió".

Cùng lúc này, các trinh sát Công an huyện Chương Mỹ (cũ) bước vào cuộc truy tìm kéo dài gần 250 ngày đêm.

Hành trình truy bắt tưởng như vô vọng

Sau khi Nguyễn Viết Lực biến mất, từng mối quan hệ của đối tượng được cảnh sát rà soát. Những địa phương Lực từng sinh sống, làm việc hoặc có khả năng tìm đến đều được xác minh.

Tuy nhiên, đối tượng không ở cố định tại bất cứ đâu. Khi làm phụ hồ, lúc làm thợ xây, thợ máy hoặc bốc vác, Lực hòa vào các nhóm lao động tự do rồi nhanh chóng rời đi.

Mỗi khi trinh sát tìm được một đầu mối, đối tượng lại đã chuyển đi nơi khác. Dấu vết vừa xuất hiện lại bị cắt đứt, buộc lực lượng truy bắt phải bắt đầu một vòng xác minh mới.

Kinh nghiệm từ lần chấp hành án trước đó giúp Lực biết cách tránh sự chú ý. Đối tượng không liên lạc với bố mẹ, hạn chế cung cấp thông tin cá nhân và thường chỉ ở mỗi nơi vài ngày.

Trong tám tháng bỏ trốn, Lực đi qua hơn 10 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Đặc biệt, có tới bốn tháng đối tượng theo tàu cá lênh đênh trên biển. Suốt khoảng thời gian này, gần như không có thông tin nào về tung tích của nghi phạm.

Tội ác bên giếng cạn (kỳ cuối): Cuộc điện thoại khép lại 250 ngày truy bắt - 1

Nguyễn Viết Lực (Ảnh: T.A.).

Việc Lực liên tục di chuyển khiến cuộc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Cùng thời điểm đó, các trinh sát còn phải xử lý nhiều vụ việc khác trên địa bàn. Dù vậy, việc truy tìm kẻ sát nhân vẫn được duy trì.

Từng thông tin nhỏ về đối tượng đều được kiểm tra. Những người có khả năng được Lực liên hệ hoặc nhờ giúp đỡ tiếp tục nằm trong diện rà soát. Các trinh sát hiểu rằng một người dù thận trọng đến đâu cũng khó có thể cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ trong thời gian dài.

Bên ngoài, Lực cố tạo cho mình dáng vẻ của một lao động bình thường. Người này chăm chỉ làm việc, ít gây mâu thuẫn nên dễ dàng được các chủ thầu hoặc nhóm thợ tiếp nhận.

Để di chuyển giữa các tỉnh, Lực thường đi nhờ xe đường dài. Đối tượng dựng lên những câu chuyện đáng thương để lấy lòng các tài xế. Có người không chỉ cho Lực đi nhờ mà còn cho thêm tiền, hoàn toàn không biết mình vừa giúp đỡ một kẻ giết người đang trốn chạy.

Cuộc trốn chạy tưởng như không có điểm dừng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng cắt đứt liên lạc với gia đình, Lực cuối cùng cũng để lộ sơ hở.

Cuộc vây bắt tại công trình xây dựng

Sau thời gian dài lẩn trốn, Lực tìm cách liên hệ với người yêu. Từ dấu vết hiếm hoi này, các trinh sát lần theo những mối liên quan, từng bước khoanh vùng nơi đối tượng có thể đang ẩn náu.

Đầu tháng 8/2017, thông tin về Lực xuất hiện tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Một tổ công tác lập tức lên đường xác minh.

Ngày 2/8/2017, cảnh sát phát hiện Lực đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng. Trong bộ dạng của một lao động bình thường, đối tượng tự tin rằng mình sẽ tiếp tục lẫn vào đám đông như những tháng trước đó.

Tuy nhiên, cuộc trốn chạy qua hơn 10 tỉnh, thành của kẻ sát nhân đã kết thúc khi chiếc còng số 8 khép trên tay Lực. Sau gần 250 ngày đêm lần theo dấu vết, áp lực đè nặng lên lực lượng truy bắt lúc này mới được giải tỏa.

Kẻ tưởng có thể "biến mất như một cơn gió" đã bị tóm gọn và được đưa trở lại Hà Nội để đối diện với tội ác hắn đã gây ra.

Tại cơ quan điều tra, Lực khai trong những ngày đầu bỏ trốn, đối tượng chỉ muốn quên đi tội ác mình đã gây ra. Ban ngày làm việc nặng nhọc, nhưng đến đêm Lực vẫn không thể ngủ. Có lúc hắn tìm đến ma túy đá để trốn tránh thực tại.

Khi được hỏi vì sao không liên lạc với gia đình, Lực nói bố mẹ đã khổ vì mình quá nhiều. Sau khi gây án và trong những tháng ngày trốn chạy, Lực nghĩ rất nhiều đến bố mẹ, Lực cũng hiểu rằng tội lỗi mình gây ra sẽ khiến bố mẹ vô cùng đau đớn.

Ngày 14/9/2018, Nguyễn Viết Lực, khi đó mới 25 tuổi, bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hai tội Giết người và Hiếp dâm.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Khi hội đồng xét xử hỏi vì sao có thể ra tay với người họ hàng lớn tuổi, Lực chỉ trả lời “không biết nữa”.

Bị cáo cho rằng mình không còn xứng đáng được sống và nhiều lần xin sớm được thi hành án tử hình. Khi được hỏi có mong muốn gặp bố mẹ hay không, Lực từ chối, nói mỗi ngày trong trại tạm giam đều cảm thấy dằn vặt và phải chịu trách nhiệm về tội lỗi đã gây ra.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của nạn nhân một cách tàn bạo, gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận. Dù bị cáo thể hiện sự ăn năn, tính chất và hậu quả vụ án cho thấy không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Tòa tuyên Nguyễn Viết Lực 5 năm tù về tội Hiếp dâm, tử hình về tội Giết người; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Sau khi sát hại một người họ hàng tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ cũ, Nguyễn Viết Lực rời Hà Nội, tự xưng là “Phong” và bắt đầu cuộc sống lang bạt. Hắn liên tục đổi chỗ ở, thay việc làm, thay phương tiện di chuyển, nuôi ý định biến mất giữa dòng người như một cơn gió. Trong khi Lực tìm cách xóa dấu vết, các trinh sát Công an huyện Chương Mỹ cũ mở cuộc truy tìm kéo dài gần 250 ngày đêm. Ngay sau khi nghi phạm biến mất, cảnh sát rà soát từng mối quan hệ, từng địa phương Lực từng sống, làm việc hoặc có khả năng tìm đến. Thế nhưng, mọi nỗ lực nhiều lần rơi vào khoảng trống, bởi đối tượng gần như không ở cố định tại bất cứ nơi nào. Khi làm phụ hồ, lúc làm thợ xây, thợ máy hoặc bốc vác, Lực hòa vào các nhóm lao động tự do rồi nhanh chóng rời đi. Mỗi khi trinh sát vừa xác định được một đầu mối, Lực dường như đã chuyển sang địa điểm khác, khiến dấu vết liên tục xuất hiện rồi đột ngột bị cắt đứt. Kinh nghiệm từ lần chấp hành án trước giúp đối tượng hiểu cách tránh chú ý, hạn chế cung cấp thông tin cá nhân và gần như không liên lạc với bố mẹ. Trong tám tháng trốn chạy, Lực đi qua hơn 10 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, riêng có khoảng bốn tháng lênh đênh theo tàu cá ngoài biển. Quãng thời gian ấy gần như không để lại thông tin đáng kể nào về tung tích nghi phạm, khiến việc truy bắt trở nên đặc biệt khó khăn đối với lực lượng chức năng. Dù đồng thời phải giải quyết nhiều vụ việc khác trên địa bàn, các trinh sát vẫn duy trì việc truy tìm, kiểm tra từng thông tin nhỏ liên quan đến Lực. Họ tin rằng một người có thể che giấu thân phận trong thời gian dài, nhưng khó cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ của mình. Bên ngoài, Lực cố tạo hình ảnh một lao động bình thường, chăm chỉ làm việc, ít va chạm, nhờ đó dễ được các chủ thầu hoặc nhóm thợ tiếp nhận. Để đi qua các tỉnh, đối tượng thường xin đi nhờ xe đường dài, kể những câu chuyện đáng thương nhằm lấy lòng tài xế. Một số người thậm chí cho Lực thêm tiền, hoàn toàn không biết mình vừa giúp đỡ một kẻ giết người đang lẩn trốn. Cuộc trốn chạy tưởng như không có điểm kết thúc, cho đến khi Lực bất ngờ tìm cách liên hệ với người yêu sau nhiều tháng cắt đứt liên lạc gia đình. Từ dấu vết hiếm hoi này, các trinh sát lần theo những mối liên quan, từng bước khoanh vùng nơi đối tượng có thể đang ẩn náu. Đầu tháng 8/2017, thông tin về Lực xuất hiện tại Bắc Giang, nay là Bắc Ninh, lập tức khiến một tổ công tác lên đường xác minh. Ngày 2/8/2017, cảnh sát phát hiện Lực đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng, trong bộ dạng bình thường mà hắn từng sử dụng để lẫn vào đám đông. Cuộc trốn chạy qua hơn 10 tỉnh, thành chấm dứt khi chiếc còng số 8 khép lại trên tay đối tượng, sau gần 250 ngày đêm lực lượng chức năng lần theo dấu vết. Người từng nghĩ mình có thể biến mất như một cơn gió bị đưa trở lại Hà Nội, đối diện với tội ác đã gây ra. Tại cơ quan điều tra, Lực khai rằng những ngày đầu bỏ trốn, hắn chỉ muốn quên đi hành vi phạm tội, dù ban ngày phải làm việc nặng nhọc còn ban đêm không thể ngủ. Có lúc, đối tượng tìm đến ma túy đá để trốn tránh thực tại, đồng thời nói rằng không liên lạc với bố mẹ vì họ đã phải khổ sở quá nhiều vì mình. Ngày 14/9/2018, khi mới 25 tuổi, Nguyễn Viết Lực bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hai tội Giết người và Hiếp dâm, trước khi thừa nhận toàn bộ hành vi tại phiên tòa.