Bỏ qua điều hướng

Tottenham lập kỷ lục buồn

Tottenham lập kỷ lục buồn
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Trận hòa không bàn thắng trước Everton ngay trên sân nhà đẩy Tottenham Hotspur lún sâu vào cuộc khủng hoảng hàng công trầm trọng. Kết quả 0-0 sau 90 phút giằng co tại Bắc London đánh dấu trận thứ tư liên tiếp, “Gà trống” không thể tìm thấy đường vào khung thành đối phương tại Premier League.

Theo thống kê, đây là lần đầu trong lịch sử tham dự giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, Tottenham trải qua 4 vòng đấu mở màn mùa giải mới mà không ghi nổi một bàn nào. Điều trớ trêu là kỷ lục buồn đến đúng vào mùa giải họ “chịu chi” nhất, với 366 triệu euro “vung” vào trên thị trường chuyển nhượng.

Chuỗi thành tích thất vọng khởi đầu bằng trận thua đậm 0-3 trước Brentford ở ngày ra quân, tiếp nối bởi thất bại 0-2 ngay tại Tottenham Hotspur Stadium trước Newcastle United. Hai trận gần nhất, mọi chuyện “khởi sắc” hơn đôi chút với các trận hòa trước Nottingham Forest và Everton, nhưng hiệu quả hàng công vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Qua hơn 360 phút thi đấu chính thức tại giải quốc nội, các chân sút như Dominic Solanke, Mathys Tel hay Omar Marmoush hoàn toàn bế tắc, bất chấp việc tuyến giữa áp đặt được tỷ lệ kiểm soát bóng.

Với vỏn vẹn 2 điểm sau 4 vòng đấu cùng hiệu số -5, Tottenham giậm chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League. Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Roberto De Zerbi (trong ảnh) và ban huấn luyện trong việc tái thiết nhịp điệu tấn công và khai thông bế tắc cho các tiền đạo. “Gà trống” đang thèm khát một bàn thắng giải tỏa áp lực hơn bao giờ hết.

Trận hòa 0-0 trước Everton ngay tại Tottenham Hotspur Stadium không chỉ khiến Tottenham Hotspur tiếp tục mắc kẹt ở nhóm cuối bảng, mà còn phơi bày cuộc khủng hoảng hàng công nghiêm trọng. Sau bốn vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa này, “Gà trống” chưa ghi được bàn thắng nào, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tham dự giải đấu cao nhất nước Anh của câu lạc bộ. Chuỗi trận thất vọng bắt đầu bằng thất bại 0-3 trước Brentford, sau đó là trận thua 0-2 trước Newcastle United ngay tại Bắc London. Hai kết quả hòa liên tiếp với Nottingham Forest và Everton giúp Tottenham có những điểm số đầu tiên, nhưng hơn 360 phút không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương cho thấy vấn đề chưa được giải quyết. Sự bế tắc càng đáng lo khi Tottenham đã chi 366 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, mức đầu tư lớn nhất của đội bóng. Dominic Solanke, Mathys Tel và Omar Marmoush đều chưa thể tạo ra khác biệt, trong khi khả năng kiểm soát bóng của tuyến giữa không được chuyển hóa thành hiệu quả ở khu vực cấm địa. Với vỏn vẹn 2 điểm sau bốn vòng cùng hiệu số -5, Tottenham đang chịu sức ép cả về thành tích lẫn chất lượng vận hành lối chơi. HLV Roberto De Zerbi và ban huấn luyện cần nhanh chóng tái thiết nhịp điệu tấn công, bởi một bàn thắng lúc này không chỉ có ý nghĩa chuyên môn mà còn có thể giải tỏa gánh nặng tâm lý đang bao trùm toàn đội.