
Đội Quang Hùng MasterD trong tiết mục Trễ giờ cơm - Ảnh: NVCC
Tối 26-9, tại chung kết 2 Tinh hà say hi, đội Quang Hùng MasterD mang Trễ giờ cơm lên sân khấu. Ca khúc được hình thành từ những câu chuyện có thật của bốn thành viên, khi họ nhận ra điểm chung là đều từng rời quê để theo đuổi công việc và cuộc sống riêng.
Đội Quang Hùng MasterD kể chuyện "Trễ giờ cơm"
Đội Quang Hùng MasterD lựa chọn màu sắc vintage, retro để gợi lại không khí tuổi thơ Việt Nam. Với màu sắc vintage, retro, ca khúc đưa người nghe trở về những ký ức quen thuộc của tuổi thơ, trước khi chuyển sang câu chuyện về những người con trưởng thành, bận rộn với cuộc sống nơi thành thị.
Điểm chung của bốn thành viên cũng trở thành chất liệu cho ca khúc. Quang Hùng MasterD, WEAN, Sơn.K và Xuân Định K.Y đều là những người rời quê vào TP.HCM lập nghiệp.
Không khí tuổi thơ Việt Nam được tái hiện qua màu sắc sân khấu của Trễ giờ cơm - Video: DatVietVAC
Khi ngồi lại tìm chủ đề, Quang Hùng MasterD đề nghị mọi người cùng nói ra điều đầu tiên mình nghĩ đến, cả bốn đồng thanh: "Gia đình".
Từ đó, nhóm bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về quê nhà và bữa cơm cùng cha mẹ. WEAN nhớ thời thơ ấu từng mải chơi, trốn ra quán net với vài nghìn đồng rồi quên giờ về ăn cơm. Quang Hùng MasterD nhớ những lần trở về Huế và món bánh canh mẹ nấu.
Những ký ức đó dẫn đến cách giải thích cho nhan đề Trễ giờ cơm: khi còn nhỏ, người ta trễ bữa vì mải chơi; khi trưởng thành, lại trễ vì mải mưu sinh, làm việc và theo đuổi cuộc sống riêng.

Đội Quang Hùng MasterD chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và âm nhạc thay vì khai thác chất liệu dân gian theo lối quen thuộc - Ảnh: Chụp màn hình
Quang Hùng MasterD cho biết anh đã xa nhà khoảng 10 năm, trong khi Xuân Định K.Y có bốn năm sống xa quê. Mỗi lần trở về, Xuân Định chỉ có thể tranh thủ ở bên cha mẹ khoảng 2-3 tiếng rồi lại tiếp tục công việc.
Từ trải nghiệm của mình, các thành viên nhận ra một nghịch lý: khi con cái lớn lên, thế giới của họ ngày càng rộng, còn thế giới của cha mẹ lại thu hẹp và xoay quanh những người con.
Một giờ để bắt giai điệu, hai giờ hoàn thiện lời
Trễ giờ cơm được sáng tác với sự tham gia của nhạc sĩ Trungg I.U, người Huế. Trong quá trình thực hiện, bốn thành viên ngồi tại nhà Quang Hùng MasterD, cùng kể những câu chuyện về quãng thời gian xa quê.
Quang Hùng MasterD vừa ôm đàn guitar vừa tìm giai điệu. Anh cho biết phần melody và bản demo được hoàn thành trong khoảng một giờ.
Sau đó, nhóm tiếp tục phát triển phần lời từ những câu chuyện vừa chia sẻ. Chỉ khoảng 1-2 giờ, bộ khung của ca khúc đã được hoàn thiện. Theo các thành viên, đây là bài hát được nhóm hoàn thành nhanh nhất từ đầu chương trình.

Nhóm định hướng bài hát đi qua từng giai đoạn của một đời người, từ đứa trẻ ham chơi đến người trưởng thành rời quê lập nghiệp. Xuân Định K.Y đảm nhận phần lời ở điệp khúc, trong khi Sơn.K tham gia hỗ trợ viết lời và thể hiện ca khúc - Ảnh: NVCC
Một điểm nhấn khác nằm ở phần rap của WEAN. Nam rapper lần đầu đưa giọng Quảng Ngãi vào phần thể hiện trên sóng truyền hình. Với WEAN, đây là cách đưa màu sắc quê hương vào câu chuyện chung của những người con xa nhà.
Sau khi tiết mục lên sóng, Trễ giờ cơm nhận được nhiều phản hồi từ khán giả: "Tôi năm nay 65 tuổi mà nghe bài Trễ giờ cơm rơi nước mắt. Quá nhiều cảm xúc, nhớ hồi nhỏ của mình và hiện tại nghĩ về con cháu", "Bài dễ thương vậy mà với đứa con xa nhà như tui cũng khóc được á, cái lời hay mà nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình"; "8X xem team Quang Hùng MasterD bao nhiêu ký ức ùa về, hay quá..." - một số bình luận.
Tối 19-9, chung kết 1 Tinh hà say hi mang đến 8 sân khấu solo và hai tiết mục nhóm, với những câu chuyện riêng về tình yêu, gia đình và hành trình âm nhạc của các nghệ sĩ.