Các tình nguyện viên dọn dẹp hiện trường vụ lũ quét ở Nuwakot, Nepal (Ảnh: AFP).
Trận lũ lụt thảm khốc hôm 26/8 đã khiến 547 người thiệt mạng ở Nepal và 5 người ở Tây Tạng (Trung Quốc), cùng gần 1.500 người khác mất tích ở cả hai quốc gia, trong đó có hàng trăm du khách nước ngoài.
Một lượng lớn đá, băng, bùn và mảnh vụn đã tràn qua các hệ thống sông sau sạt lở, dẫn đến sự hình thành một hồ nước nơi nước tiếp tục tích tụ và dâng cao.
Hôm 28/8, mực nước trong hồ chứa đã vượt quá 2,5 triệu m3, tăng so với ước tính 1,5-2 triệu m3 được ghi nhận một ngày trước đó, trước khi tràn vào sông Lhende Khola và sau đó vào sông Trishuli, các nhà chức trách và nhân chứng Nepal cho biết.
Sự cố tràn nước khiến cư dân hoảng loạn trong khi các nhà chức trách Nepal cảnh báo mạnh mẽ và dừng các hoạt động cứu hộ trong khoảng 3 giờ.
Nguy cơ hồ vỡ đã khiến tất cả nhân viên và phương tiện cứu hộ của Trung Quốc rút về phía nước này và chờ sẵn ở một khu vực an toàn, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết.
Cả hai bên đã nối lại các hoạt động cứu hộ sau khi mối đe dọa giảm bớt.
"Đến trưa, khi nguy cơ do hồ chứa nước ở thượng nguồn gây ra được đánh giá là có thể kiểm soát được, các hoạt động cứu hộ cho thảm họa sạt lở đất Gyirong đã nhanh chóng được nối lại và tăng cường", đài CCTV cho biết.
Người phát ngôn quân đội Nepal, Raja Ram Basnet, nói rằng các hoạt động cứu hộ đã tạm dừng sau cảnh báo lũ lụt, nhưng sau đó cho thấy mực nước chỉ dâng cao khoảng 0,6m.
Tại Bắc Kinh, Bộ Chính trị Trung Quốc đã họp hôm 28/8 để chỉ đạo công tác cứu hộ, truyền thông nhà nước đưa tin. Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, cuộc họp do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì nêu rõ, chính quyền phải "xây dựng kế hoạch tìm kiếm và cứu hộ một cách khoa học, nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích trong và ngoài nước".
Cuộc họp kêu gọi tăng cường giám sát các hồ băng, nguy cơ sạt lở đất và các hồ chắn, viện trợ khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng ở Nepal, và tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó thảm họa.
Thủ tướng Lý Cường đã đến khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa Gyirong vào chiều 27/8, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã. Chuyến thăm cho thấy Bắc Kinh đang coi thảm họa này là vấn đề ưu tiên quốc gia cao nhất.
Nhiều nước sẵn sàng hỗ trợ
Nhiều nước đang nỗ lực xác minh thông tin và sẵn sàng triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.
Tại Malaysia, giới chức đang khẩn trương xác minh thông tin về công dân chưa thể liên lạc được sau thảm họa lũ lụt tại Nepal, đồng thời sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ khi có yêu cầu.
Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết theo số liệu mới nhất dựa trên thông tin tổng hợp do gia đình, bạn bè và người sử dụng lao động cung cấp, tính đến 23h00 ngày 27/8, có 57 công dân Malaysia đang bị mất liên lạc sau trận lũ lụt tàn phá nghiêm trọng tại huyện Rasuwa thuộc Nepal.
Bộ Ngoại giao đã bố trí bộ phận chức năng hoạt động 24/24h để điều phối thông tin và hỗ trợ công dân Malaysia tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nepal.
Malaysia hiện chưa nhận được thông tin liên quan đến công dân nước này trong số 31 người nước ngoài được lực lượng chức năng Nepal cứu hộ thành công, đồng thời khuyến cáo công dân đang sinh sống hoặc đi lại tại Nepal.
Một đội cứu hộ từ công ty bảo hiểm Harel của Israel dự kiến khởi hành đến Nepal để hỗ trợ tìm kiếm người Israel mất tích sau trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Đoàn cứu hộ gồm khoảng 8 người Israel sẽ tìm kiếm nhóm du khách nước ngoài đi cùng nhóm người Israel quanh khu vực Chhuyang Wuwa, gần cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc.
Trong khi đó, đội ứng phó khẩn cấp của chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công trường xây dựng nhà máy thủy điện tại Nepal, nơi có 9 công dân nước này đang mất tích.