Bỏ qua điều hướng
•

Từ cậu bé mang trong mình trái tim “lỗi nhịp” đến trưởng khoa dược bệnh viện mắt

Từ cậu bé mang trong mình trái tim “lỗi nhịp” đến trưởng khoa dược bệnh viện mắt
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Phát hiện bệnh tim từ nhỏ nhưng gia đình không đủ điều kiện phẫu thuật, Lý Chủ Bằng được “Trái tim cho em” hỗ trợ năm 2010. 16 năm sau, anh trở thành Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Xoài.

Tuổi thơ của một trái tim “lỗi nhịp”

Lý Chủ Bằng (1995) sinh ra trong một gia đình có sáu anh chị em. Trong một lần ốm và được khám tại trạm y tế, anh được các bác sĩ chẩn đoán mắc tim bẩm sinh, thông liên thất. Đây là một trong những dị tật tim khi xuất hiện một hoặc nhiều lỗ hở ở giữa vách ngăn giữa tâm thất trái và phải. 

Bằng chia sẻ lại, các bác sĩ cũng đã khuyên gia đình can thiệp sớm để giảm thiểu những nguy cơ đáng tiếc, nhưng vì chi phí phẫu thuật vượt xa điều kiện của gia đình, Bằng đành sống chung với trái tim “lỗi nhịp”. 

Bệnh tim bẩm sinh ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thơ của Bằng. Khi nhớ lại những ngày còn đi học, anh chia sẻ: “Trong lớp, tôi lúc nào cũng là người có thể trạng kém, gầy nhất lớp, da xanh xao và rất hay ốm vặt, bệnh tim cũng ảnh hưởng nhiều đến việc học tập và vui chơi. Từ nhỏ, tôi cũng rất thích đá banh, nhưng vì điều kiện sức khỏe không cho phép hoạt động mạnh, tôi chỉ có thể ngồi nhìn các bạn chơi từ xa”.

Có lần, trên đường đi học về, mệt quá, Bằng ngồi nghỉ ven đường rồi nằm luôn ở đó. Mẹ anh chờ mãi không thấy con về, phải đi tìm, thấy con đang nằm bên vệ đường rồi đưa về nhà.

Với bệnh thông liên thất, một phần máu giàu oxy lẽ ra đi nuôi cơ thể lại qua lỗ thông chảy sang thất phải rồi lên phổi. Lượng máu ấy khiến cả tim và phổi phải làm việc quá sức, lỗ thông để càng lâu thì mạch máu phổi càng tổn thương, dẫn tới tăng áp phổi và cơ hội phẫu thuật càng hẹp lại.

Ca mổ thay đổi tương lai

Cơ hội đến với Bằng một cách rất tình cờ, chị gái anh xem truyền hình, biết tới chương trình "Trái tim cho em" của Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt, thấy được hy vọng cho em, chị gái dẫn Bằng đi khám sàng lọc và hồ sơ của anh đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ. Cuối cùng cơ hội cũng chính thức mỉm cười với Bằng, anh biết ca mổ sẽ thay đổi cuộc đời mình.

"Khi biết tin sẽ được phẫu thuật, tôi cảm thấy như được sống một cuộc sống mới, có thêm niềm hy vọng lớn", Bằng nói.

Ca mổ diễn ra năm 2010, khi Bằng đang học lớp 10. Từ sau ca mổ tim đó, sức khỏe của anh khá lên nhiều, các hoạt động học tập, vui chơi hằng ngày tại trường học không còn là ước mơ xa vời với Bằng, hầu như các hoạt động anh đều có thể tham gia được. Học hết cấp 3, cậu học trò lựa chọn theo học ngành dược.

Bằng cho biết chính sự giúp đỡ, hỗ trợ của chương trình, chấm dứt những năm tháng ốm yếu và thôi thúc quyết định lựa chọn nghề nghiệp của anh.

"Thời điểm đó, tôi muốn chọn ngành liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, vì ngày xưa bản thân cũng được giúp đỡ để có trái tim khỏe mạnh như hiện tại và cũng muốn mang công sức của mình cống hiến lại cho mọi người, lan tỏa thêm hy vọng đó cho những người khác", Bằng chia sẻ.

Từ cậu bé mang trong mình trái tim “lỗi nhịp” đến trưởng khoa dược bệnh viện mắt - 1

Lý Chủ Bằng - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Xoài (Ảnh: Nguyễn Việt).

Đặc thù ngành y dược khá vất vả và Bằng hiểu rõ nếu không có ca mổ năm ấy, anh khó có thể đi hết chặng đường này. "Nếu không được mổ tim, tôi sẽ không đủ sức khỏe để hoàn thành chương trình học và sẽ không thể theo đuổi ngành dược đến bây giờ”, anh chia sẻ.

Sau 16 năm, Lý Chủ Bằng ngày nào giờ đã là Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Xoài.

Theo đuổi được công việc mơ ước, một trái tim khỏe mạnh đã giúp Bằng có cơ hội thực hiện những hoài bão và giúp đỡ mọi người bằng chính nghề nghiệp của mình. "Tôi làm việc bằng cả trái tim. Trái tim ấy được cứu sống nhờ chương trình và tôi cũng muốn mang sức lực của mình đóng góp cho mọi người", anh nói.

18 năm và những cuộc đời được viết tiếp

Lý Chủ Bằng là một trong những bệnh nhi đầu tiên được hỗ trợ trong suốt hành trình 18 năm. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 8.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám sàng lọc miễn phí cho gần 200.000 trẻ em qua 125 đợt khám trên cả nước, với gần 260 tỷ đồng được vận động.

Tại Gala "Trái tim cho em 2026 - Thắp sáng ước mơ" tối 20/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: "18 năm cũng đủ dài để một em bé từng được chương trình hỗ trợ chữa bệnh ngày nào, hôm nay đã trưởng thành, bước vào giảng đường đại học, đi làm và viết tiếp những ước mơ của mình. Đây là điều đẹp nhất mà Trái tim cho em đã làm được, không chỉ chữa lành một trái tim mà còn giữ lại một sự sống, không chỉ giữ lại một sự sống mà còn thắp sáng ước mơ".

Từ cậu bé mang trong mình trái tim “lỗi nhịp” đến trưởng khoa dược bệnh viện mắt - 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình (Ảnh: Nguyễn Việt).

Cầu nối liên hệ đến chương trình giờ đã thuận tiện và nhanh hơn nhiều so với trước kia. Từ 2026, gia đình có thể tự đăng ký ngay trên điện thoại qua ứng dụng Viettel Tammi: mở ứng dụng, vào mục "Hỗ trợ khách hàng", chọn "Trái tim cho em".

Gia đình cần hỗ trợ cũng có thể đăng ký tại gần 1.000 cửa hàng Viettel trên toàn quốc, qua website tamlongviet.vtv.vn, đường dây nóng 0246 296 9969 hoặc fanpage facebook.com/vtvtraitimchoem.

Lý Chủ Bằng sinh năm 1995 trong gia đình có sáu anh chị em, và tuổi thơ của anh sớm gắn với một chẩn đoán khiến cả nhà lo lắng: tim bẩm sinh, thông liên thất. Dị tật này tạo ra một hoặc nhiều lỗ hở giữa hai tâm thất, khiến dòng máu không lưu thông theo cách vốn có và tim, phổi phải chịu thêm gánh nặng. Bác sĩ khuyên gia đình can thiệp sớm để giảm rủi ro, nhưng chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng, nên cậu bé Bằng đành sống cùng trái tim “lỗi nhịp”. Căn bệnh khiến Bằng thường xanh xao, gầy gò và ốm vặt, đồng thời hạn chế những hoạt động mà nhiều bạn đồng trang lứa có thể thoải mái tham gia. Anh yêu thích đá banh, nhưng sức khỏe không cho phép vận động mạnh, nên thường chỉ ngồi nhìn bạn bè chơi từ xa. Có lần trên đường đi học về, quá mệt, Bằng ngồi nghỉ ven đường rồi nằm luôn ở đó, khiến mẹ phải đi tìm và đưa con về nhà. Với chứng thông liên thất, máu giàu oxy có thể chảy qua lỗ thông từ thất trái sang thất phải rồi lên phổi, thay vì tiếp tục nuôi cơ thể như bình thường. Tình trạng kéo dài làm tim và phổi phải hoạt động quá sức, trong khi mạch máu phổi có nguy cơ tổn thương và áp lực phổi tăng dần. Bởi vậy, theo thông tin bài báo Dân Trí nêu, để lỗ thông tồn tại lâu có thể khiến cơ hội phẫu thuật ngày càng thu hẹp. Hy vọng đến với Bằng nhờ chị gái tình cờ xem truyền hình và biết chương trình “Trái tim cho em” của Viettel cùng Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ trẻ mắc bệnh tim. Chị đưa em đi khám sàng lọc, và hồ sơ của Bằng đáp ứng tiêu chuẩn để được chương trình hỗ trợ phẫu thuật. Khi biết mình sẽ được mổ, anh cảm thấy như sắp bước vào một cuộc sống mới, với niềm hy vọng lớn hơn trước. Ca phẫu thuật diễn ra năm 2010, khi Bằng đang học lớp 10, và sức khỏe của anh cải thiện đáng kể sau đó. Những hoạt động học tập, vui chơi ở trường từng xa vời dần trở nên khả thi, để anh có thể tham gia gần như mọi hoạt động thường ngày. Bằng cho biết nếu không được phẫu thuật, anh khó đủ sức hoàn thành chương trình học và theo đuổi ngành dược đến hôm nay. Sau khi học hết cấp ba, Bằng chọn ngành dược vì muốn gắn bó với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và trao lại điều tốt đẹp mình từng nhận. Sự hỗ trợ năm ấy không chỉ giúp anh vượt qua những năm tháng ốm yếu, mà còn góp phần định hình lựa chọn nghề nghiệp và mong muốn giúp đỡ người khác. Giờ đây, sau 16 năm kể từ ca mổ, anh là Trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Xoài. Với Bằng, công việc hôm nay gắn liền với cơ hội sống khỏe mạnh mà chương trình đã trao cho mình, cùng mong muốn đóng góp sức lực cho mọi người. Anh nói mình làm việc bằng cả trái tim, trái tim từng được cứu sống nhờ chương trình, và muốn dùng nghề nghiệp để giúp ích cho cộng đồng. Từ một cậu bé không thể chạy chơi như bạn bè, Bằng đã có thể theo đuổi công việc mơ ước và chăm sóc sức khỏe cho người khác. Bằng là một trong những bệnh nhi đầu tiên được chương trình hỗ trợ trong hành trình 18 năm, theo thông tin bài báo Dân Trí cung cấp. Đến nay, “Trái tim cho em” đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 8.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khám sàng lọc miễn phí cho gần 200.000 trẻ. Các đợt khám được tổ chức 125 lần trên cả nước, với gần 260 tỷ đồng được vận động; tại Gala “Trái tim cho em 2026 - Thắp sáng ước mơ” tối 20/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhắc đến hành trình trưởng thành của những em nhỏ được hỗ trợ.