Bỏ qua điều hướng

Tuyên án tử hình người đàn ông sát hại hàng xóm để cướp vàng

Tuyên án tử hình người đàn ông sát hại hàng xóm để cướp vàng
Nguồn ảnh: VietnamNet

Thấy bà Q. đeo bông tai, lắc vàng, Phúc nảy sinh ý định sát hại người hàng xóm để cướp số vàng này. Nghĩ là làm, ông ta dùng dao, búa sát hại nạn nhân rồi dùng tấm bạt đậy xác để che giấu tội ác.

Chiều muộn ngày 24/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phúc (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, TPHCM) tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; vợ Phúc là bị cáo Trịnh Thị Đức 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo buộc, khoảng 8h12 ngày 14/11/2025, bà Lương Huệ Q. (hàng xóm của Phúc) sang nhờ Phúc qua nhà đuổi rắn giúp. Nhìn thấy bà Q. đeo bông tai, lắc tay bằng vàng nên ông ta nảy sinh ý định giết bà Q. để chiếm đoạt số vàng. Ngay sau đó, Phúc vào nhà lấy chiếc búa rồi đi theo bà Q.

Khi đến bãi đất trống phía sau nhà bà Q., Phúc dùng búa tấn công nạn nhân. Sau đó, ông ta cướp 2 chiếc bông tai và 1 lắc tay bằng vàng của bà Q. Trước khi bỏ đi, Phúc lấy tấm bạt màu xanh gần đó phủ lên người bà Q. để che giấu.

Khi quay về nhà, Phúc đưa số tài sản vừa cướp được cho vợ là Trịnh Thị Đức rồi nói dối là vừa nhặt được. Đến 9h30 cùng ngày, Phúc quay lại hiện trường để kiểm tra, thấy bà Q. vẫn còn thở. Bị cáo liền lấy viên gạch gần đó tiếp tục đập vào đầu nạn nhân.

bicao.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

Sau đó, nhiều lần ra kiểm tra, thấy bà Q. đã tử vong nên ông ta chở vợ đem vàng đi bán.

Trên đường đi, Phúc nói với vợ về việc đã giết bà Q. để cướp vàng. Nghe chồng thú nhận, không những không khuyên Phúc ra đầu thú, Đức vẫn tiếp tục đem số vàng của nạn nhân đi bán được hơn 21 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Phúc đem trả nợ tiền thuê nhà trọ hết 18 triệu đồng.

Khoảng 17h cùng ngày, chị Lê Ngọc H. (con gái bà Q.) cùng người dân phát hiện bà Q. tử vong nên đến Công an xã Vĩnh Lộc trình báo. Qua truy xét, Nguyễn Hữu Phúc nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo Phúc là đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Chiều muộn 24/9, TAND TPHCM tuyên án tử hình Nguyễn Hữu Phúc, 60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, TPHCM, về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Vợ bị cáo, Trịnh Thị Đức, nhận mức án một năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bản án khép lại vụ án người đàn ông sát hại hàng xóm, che giấu thi thể rồi cướp vàng theo cáo buộc được công bố tại phiên tòa. Theo cáo buộc, khoảng 8h12 ngày 14/11/2025, bà Lương Huệ Q., hàng xóm của Phúc, sang nhờ ông qua nhà giúp đuổi rắn. Trong lúc tiếp xúc, Phúc nhìn thấy bà Q. đeo bông tai và lắc tay bằng vàng, từ đó nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Ý nghĩ phạm tội nhanh chóng biến thành hành động khi Phúc vào nhà lấy một chiếc búa, rồi đi theo bà Q. đến khu vực phía sau nhà. Tại bãi đất trống phía sau nhà bà Q., Phúc dùng búa tấn công nạn nhân, sau đó lấy hai chiếc bông tai cùng một lắc tay bằng vàng. Trước khi rời khỏi hiện trường, bị cáo lấy tấm bạt màu xanh ở gần đó phủ lên người bà Q., nhằm che giấu nạn nhân và hành vi phạm tội. Khi trở về nhà, Phúc đưa số vàng vừa cướp cho vợ, đồng thời nói dối rằng mình đã nhặt được những tài sản này. Khoảng 9h30 cùng ngày, Phúc quay lại bãi đất trống để kiểm tra, phát hiện bà Q. vẫn còn thở sau lần bị tấn công trước đó. Bị cáo tiếp tục lấy một viên gạch gần hiện trường đập vào đầu nạn nhân, rồi rời đi và nhiều lần quay lại kiểm tra tình trạng của bà. Đến khi thấy bà Q. đã tử vong, Phúc chở vợ đem số vàng cướp được đi bán, tiếp tục che giấu sự thật với bên ngoài. Trên đường đưa vàng đi bán, Phúc nói với vợ rằng mình đã giết bà Q. để cướp tài sản, khiến Đức biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số vàng. Tuy nhiên, theo cáo buộc, Đức không khuyên chồng ra đầu thú mà vẫn cùng Phúc đem vàng của nạn nhân bán lấy hơn 21 triệu đồng. Sau đó, hai vợ chồng dùng toàn bộ số tiền này trả khoản nợ tiền thuê nhà trọ, trị giá 18 triệu đồng. Khoảng 17h cùng ngày, chị Lê Ngọc H., con gái bà Q., cùng người dân phát hiện nạn nhân tử vong và đến Công an xã Vĩnh Lộc trình báo. Từ thông tin tại hiện trường và quá trình truy xét, cơ quan công an nhanh chóng xác định, bắt giữ Nguyễn Hữu Phúc. Vụ việc khiến hành vi phạm tội bị phơi bày chỉ trong ngày, sau khi bị cáo nhiều lần quay lại kiểm tra hiện trường. Tại phiên tòa, cả Nguyễn Hữu Phúc và Trịnh Thị Đức đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không phủ nhận những tình tiết chính trong cáo buộc. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Phúc đặc biệt nguy hiểm, khi bị cáo chủ động tấn công hàng xóm, cướp vàng và tiếp tục gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Tòa cho rằng cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội, căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ án. Từ các đánh giá đó, HĐXX TAND TPHCM tuyên Nguyễn Hữu Phúc án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, còn Trịnh Thị Đức lĩnh một năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bản án thể hiện sự nghiêm khắc trước hành vi dùng bạo lực sát hại người hàng xóm chỉ vì những món trang sức bằng vàng. Nội dung vụ án được VietnamNet thông tin, trong đó các bị cáo phải chịu trách nhiệm tương ứng với vai trò và hành vi đã được làm rõ tại tòa.