Tôi vừa bị bạn trai 3 năm cắm sừng, mà lại là cắm sừng với bạn thân của tôi. Cảm giác này cay đắng, khó chịu vô cùng. Tôi xin nghỉ vài hôm, dự định về quê với bố mẹ để chữa lành.
Một buổi tối lang thang, tôi vô tình gặp cậu nhóc chừng 5-6 tuổi ngồi thu lu ở đầu ngõ nhỏ gần nhà tôi. Tôi hỏi cậu bé tối rồi sao còn ngồi đây, cậu bé nói nhà ở gần đây và đang ngồi đợi bố.
Tôi thương cậu bé có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh minh họa: Pinterest).
Tự dưng tôi có cảm tình với cậu bé lanh lợi, còn nhỏ tuổi mà trả lời rõ ràng đâu ra đó. Tôi đề nghị: "Vậy cho cô ngồi nói chuyện với con được không? Con có sợ cô là người lạ không?". Cậu bé nhìn tôi một lúc rồi đáp: "Bố dặn không được đi theo người lạ. Nhưng nếu cô cứ đứng im đấy thì không sao". Tôi bật cười vì câu trả lời lém lỉnh của thằng nhóc.
Từ đó, tôi rất hay đi vòng qua con ngõ nhà cậu bé. Không phải lúc nào cũng gặp nhưng hễ gặp là tôi lại trò chuyện, thỉnh thoảng lại mua quà bánh cho thằng nhóc. Ban đầu cậu bé từ chối, sau đó lại hỏi: "Nhưng cô mua sữa cho bà con được không? Suốt ngày bố phải đi kiếm tiền mua sữa cho bà".
Nghe đến đây, tim tôi nhói lên một nhịp. Cậu bé còn nhỏ mà suy nghĩ rất chững chạc. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, trân trọng cuộc sống và vui vẻ hơn nhiều.
Ngày phải quay lại thành phố, tôi nhớ cậu bé nhiều hơn tôi nghĩ. Từ dạo đó, tôi siêng về quê hơn hẳn. Có thể nói, năng lượng tích cực của cậu bé đã chữa lành vết thương lòng của tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới tăm tối của sự phản bội.
Từ thân thiết, tôi dần tìm hiểu về gia cảnh của cậu bé bởi tôi nghĩ rằng bố em chắc hẳn là người tốt vì đã dạy dỗ thằng nhóc rất thành công. Lần đầu đến nhà, ấn tượng của tôi đó là một gia đình chỉ có 3 người, sống giản đơn nhưng rất quan tâm nhau. Từ đó, tôi thường xuyên lui tới nhà cậu bé hơn.
Mẹ là người đầu tiên "tuýt còi" khi phát hiện chuyện này. Bà cảnh báo tôi qua chơi với tâm thế giúp đỡ người ta thì được nhưng yêu đương thì tuyệt đối không. Mẹ nói gia đình đó mới chuyển về đây vài năm, không rõ hoàn cảnh thế nào nhưng chắc chắn một điều là tôi không phù hợp.
Trong mắt mẹ, tôi có hình thức, có trình độ, không thiếu gì đàn ông để mắt, tuyệt đối không có chuyện kết đôi với người khó khăn, lại có con riêng. Tôi không cãi mẹ, càng không có ý định tạo ra một bộ phim tình cảm ở góc làng nhỏ này. Nhưng buồn cười là mẹ càng cấm, tôi càng tưởng tượng nhiều hơn đến cảnh làm mẹ kế của thằng bé.
Lấy bố của cậu bé cũng đâu có tệ. Tôi tự lập kinh tế, anh ấy không giàu nhưng vẫn lo được cho người thân. Quan trọng nhất, đó là người đáng tin cậy. Tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh dành cho tôi. Tuy chỉ là người làm công việc bình thường nhưng anh tinh tế, nghiêm túc hơn khối kẻ hào nhoáng ngoài kia.
Có lần, thằng bé vô tư tác hợp tôi và bố nó. Nó bảo: "Con nghĩ bố nên lấy cô Linh". Anh nghe vậy thì cười lớn, bảo con ra ngoài chơi, chắc để tránh làm tôi khó xử. Tôi để ý và đánh giá cao sự tinh tế đó.
Tôi biết anh quý tôi nhưng tự biết vị thế, không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Giai đoạn này tôi cũng chẳng muốn yêu ai. Cú phản bội của người yêu với bạn thân khiến tôi chán nản. Ấy thế mà có lúc tôi đã nghĩ, nếu bố của thằng nhóc ngỏ lời thì biết đâu đấy...
Tôi không ngại lấy chồng nghèo. Tôi chỉ cần người đó chân thành là được. Tôi biết anh cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người nên cũng cố giữ khoảng cách. Anh thường nói với tôi về cuộc sống của hai bố con, về những khó khăn, khác biệt khi muốn tiến đến với ai đó.
Thế nhưng, anh càng tạo khoảng cách, tôi càng hứng thú tìm hiểu. Giữa thành phố đông nghịt người, chẳng ai quan tâm tôi là ai. Còn ở đây, tôi có được vị trí đặc biệt trong lòng bố con anh.
Tôi bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ nếu tôi yêu bố cậu nhóc thì sao? Làm mẹ một đứa bé đáng yêu thế này cũng đáng lắm. Tôi chỉ chưa biết phải mở lời với bố mẹ mình thế nào, cũng chưa biết cách "bật đèn xanh" với đàn ông ra sao.
Phải nói rõ thêm là tôi đã 28 tuổi, độc lập, trưởng thành, có công việc thu nhập tốt chứ không phải dạng tiểu thư "lãng mạn hóa" cuộc sống. Tôi mong mọi người cho tôi ý kiến, tôi có nên tiến tới mối quan hệ này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!