Sau khi trải qua kỳ World Cup đáng thất vọng cùng tuyển Brazil, Vinicius đã thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ để “tân trang” nhan sắc. Gương mặt anh sau đó trở nên hài hòa, ưa nhìn hơn hẳn. Nhưng Vini không chỉ như biến thành một người khác về ngoại hình, mà về cả kỹ năng chơi bóng.
Anh trải qua khởi đầu mùa giải mới cùng Real rất tệ. Qua 8 trận đầu mùa, chân sút 26 tuổi này mới ghi duy nhất một bàn. Đáng nói, Vini chơi cực kỳ mờ nhạt, đến mức mất vị trí vào tay tân binh Yan Diomande. Những lần được trao cơ hội, anh cũng không thể hiện được gì nhiều. Thậm chí trước Villarreal, Vini còn “ăn” thẻ đỏ vì giật tóc Nathan Saliba và bị treo giò 4 trận. Điều này đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong trận kinh điển gặp Barca sau đây một tuần.
Trong sắc áo quốc gia, phong độ của Vini cũng chạm đáy. Ở trận giao hữu gặp Ấn Độ, anh “tàng hình” trước một đối thủ rất yếu. Trong 45 phút góp mặt, Vini không có bất cứ bàn thắng, kiến tạo, keypass, pha rê dắt thành công hay tình huống thắng tranh chấp tay đôi nào. Những gì anh để lại chỉ là một cơ hội rõ rệt bị bỏ lỡ và 9 lần mất bóng.
Bởi vậy, từ một tin đồn theo kiểu mua vui, chuyện Vini bị “đánh tráo” đã thành chủ đề được giới mộ điệu khắp nơi quan tâm. Người ta săm soi từng khác biệt về hình xăm, lông mày đến hình dáng tai để củng cố quan điểm rằng Vinicius bây giờ là một kẻ đóng thế, còn Vini thật đã bị… bắt cóc.
Một chặng sự nghiệp của Vini đang bị bao trùm bởi khủng hoảng là có thật. Anh chỉ còn là cái bóng mờ so chính mình cách đây 2 năm. Từ khi Mbappe đến, vai trò của Vini không còn quan trọng như trước. Trong giai đoạn cuối thời Carlo Ancelotti, tiếp đó đến Xabi Alonso và giờ là Jose Mourinho, anh càng chơi càng sa sút.
Bất kỳ cầu thủ nào cũng có lúc xuống phong độ. Nhưng mấu chốt vấn đề ở chỗ Vini là một ngôi sao Brazil điển hình. Anh thích sống phóng túng bên các người đẹp, ưa được các HLV chiều chuộng và đặt kỳ vọng. Những yếu tố đó tạo nên cảm hứng thi đấu cho Vini, hệt như Ronaldo “béo” hay Ronaldinho ngày nào. Sẽ rất khó để anh hạ cái tôi xuống và chơi như một “công nhân” theo yêu cầu chiến thuật.
Tuy nhiên, bóng đá hiện đại là một vòng quay khắc nghiệt của chỉ số và sự đào thải. Vini không có quá nhiều thời gian để xốc lại phong độ. Mourinho gần đây cũng động viên và “khích tướng” học trò, nhưng bản thân ông còn cả núi nỗi lo. Barca đang lao đi quá nhanh, đến mức Real sắp sớm bị bỏ xa dù kết quả thi đấu không đến nỗi nào.
Vini đủ tài năng để thành công cùng Real. Nhưng có trụ lại được để tự xây tượng đài cho mình hay không, điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của anh.
MINH VĂN