Bỏ qua điều hướng

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Tuyến đường cứ mưa là ngập, dân kiến nghị nhiều lần chưa khắc phục

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Tuyến đường cứ mưa là ngập, dân kiến nghị nhiều lần chưa khắc phục
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa,  tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị. Đội cứu hộ kể về 13 giờ lần theo dòng nước tìm nam sinh m...

tp-c_nguoi-dan-3901.jpg
Khu vực nam sinh gặp nạn vẫn mêng mông nước.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất mất tích khi đi qua phố Viên (Đông Ngạc, Hà Nội), gần trưa 18/9, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cống thoát nước sông Nhuệ (Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên, một người đàn ông sinh sống gần hiện trường cho biết, trước đó vào sáng ngày 17/9, trời mưa lớn, khu vực này ngập rất sâu. Thời điểm đó, ông gọi cho bên thoát nước đến để khơi thông dòng chảy và họ huy động cả máy xúc.

“Lúc 9h10, chúng tôi còn ở đây và chưa xảy ra sự việc”, người này kể lại.

tp-c_nguoi-dan.jpg
tp-c_nguoi-dan-8983.jpg
tp-c_nguoi-dan-4823.jpg
Người dân di chuyển qua khu vực ngập nước.

Theo người dân địa phương, nam sinh được cho là gặp nạn trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 9h46. Sau đó, họ phát hiện xe máy của nam sinh tại khu vực gần miệng cống thoát nước.

“Hôm qua, Công an đến lập biên bản làm việc và tôi là người làm chứng”, người đàn ông cho biết.

tp-c_cong.jpg
Sáng 18/9, nước tại khu vực miệng cống nơi nam sinh bị cuốn xuống chảy xiết.

Nhiều lần kiến nghị

Người dân địa phương cho biết thêm tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa lớn.

Bà Nguyễn Thu Lan, một người dân ở phường Đông Ngạc, cho biết thường xuyên đi qua khu vực trên và nhận thấy nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

“Lượng ô tô, xe máy đi qua đây rất đông, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tôi không hiểu sao không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, khu vực miệng cống nơi nam sinh gặp nạn trước đây có nhiều cây cối um tùm, ít người qua lại. Thời gian gần đây, khu vực này mới được dọn dẹp.

tp-c_co-lan.jpg
Bà Lan chia sẻ với phóng viên về tình trạng ngập nước tại khu vực.

Còn ông Nguyễn Kim Tôn, người dân phường Đông Ngạc, cho biết tình trạng ngập úng tại tuyến đường này đã diễn ra cả chục năm nay.

“Mỗi lần mưa là ngập và phải vài ngày sau khi tạnh mưa nước mới rút hết”, ông Tôn nói.

Theo ông Tôn, người dân đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan liên quan hoàn thiện tuyến đường và cải thiện cảnh quan, hạ tầng khu vực nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Gần trưa 18/9, thi thể nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất mất tích khi đi qua phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, được tìm thấy tại khu vực cống thoát nước sông Nhuệ. Vụ việc không chỉ để lại mất mát đau lòng mà còn phơi bày nguy cơ kéo dài trên một tuyến đường thường xuyên ngập sâu, nơi dòng nước có thể che khuất miệng cống và gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo một người dân sống gần hiện trường, sáng 17/9, mưa lớn khiến khu vực ngập nặng, buộc ông phải gọi đơn vị thoát nước đến khơi thông dòng chảy và huy động cả máy xúc. Đến 9h10 chưa xảy ra sự việc, trong khi nam sinh được cho là gặp nạn từ khoảng 9h30 đến 9h46; sau đó, xe máy của nạn nhân được phát hiện gần miệng cống thoát nước. Sáng 18/9, dòng nước tại vị trí này vẫn chảy xiết, cho thấy mức độ nguy hiểm không chấm dứt ngay cả khi mưa đã qua. Bà Nguyễn Thu Lan, người dân phường Đông Ngạc, cho biết tuyến đường có lưu lượng ô tô, xe máy lớn, đặc biệt nhiều học sinh, sinh viên qua lại, nhưng hạ tầng chưa được sửa chữa, khắc phục. Khu vực miệng cống trước đây còn bị cây cối um tùm che khuất và chỉ mới được dọn dẹp trong thời gian gần đây. Khi đường ngập sâu, việc nhận biết ranh giới mặt đường, cống thoát nước và các điểm nguy hiểm càng trở nên khó khăn, làm gia tăng rủi ro đối với người điều khiển phương tiện. Ông Nguyễn Kim Tôn cho hay tình trạng ngập úng tại tuyến đường đã kéo dài cả chục năm, cứ mưa là ngập và phải vài ngày sau khi trời tạnh nước mới rút hết. Người dân đã nhiều lần kiến nghị hoàn thiện tuyến đường, cải thiện cảnh quan và hạ tầng, song vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cái chết của nam sinh đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc rà soát an toàn, cảnh báo và xử lý các điểm ngập nguy hiểm, đồng thời làm rõ trách nhiệm khắc phục những bất cập đã được cộng đồng phản ánh trong thời gian dài.