Bỏ qua điều hướng
•

Xem livestream thấy vợ uống bia, người đàn ông ở Đắk Lắk nổi giận đốt nhà

Xem livestream thấy vợ uống bia, người đàn ông ở Đắk Lắk nổi giận đốt nhà
Nguồn ảnh: VTC News

Bực tức vì vợ đi uống bia và không chịu về nhà, Y Chương Byă đập phá tài sản rồi gom quần áo tưới xăng châm lửa, khiến 2 căn phòng tại nhà bố mẹ vợ bị thiêu rụi.

Ngày 6/10, Công an xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Chương Byă (21 tuổi, trú xã M’Đrắk) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Y Chương Byă và chị H Yo Byă (19 tuổi) là vợ chồng, cùng sinh sống tại nhà bố mẹ vợ.

Y Chương Byă khi bị khởi tố (ảnh: CACC)

Y Chương Byă khi bị khởi tố (ảnh: CACC)

Trưa 26/7, chị H Yo đến dự một buổi liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13h cùng ngày, Y Chương xem được video phát trực tiếp trên Facebook, ghi lại cảnh vợ đang uống bia và nhảy cùng một số phụ nữ tại buổi tiệc.

Do không muốn vợ uống bia, Y Chương gọi điện yêu cầu chị H Yo về nhà nhưng người vợ không đồng ý.

Đến khoảng 15h, bực tức vì vợ vẫn chưa về, Y Chương đập phá, chặt, chém nhiều tài sản trong nhà.

Sau đó, Y Chương vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống trước cửa phòng, tưới xăng rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi 2 căn phòng trong nhà bố mẹ vợ. Sau khi gây ra vụ việc, Y Chương bỏ về nhà mẹ đẻ.

Công an xã M’Đrắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Y Chương Byă theo quy định.

Trước đó, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ cha nhốt con rồi đốt nhà. Khoảng 8h30 ngày 30/11/2025, sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, Hồ Xuân Nhàn (SN 1987, trú xã Tuy An Bắc) cho rằng mẹ ruột là bà L.K.C. giấu việc vợ mình là chị V.T.S. (đã rời khỏi nhà trước đó) về thăm và mua đồ cho con nên đã lớn tiếng chửi bới, đe dọa đốt nhà và làm hại các thành viên trong gia đình.

Nhàn lấy quần áo được hỗ trợ sau lũ lụt vứt xuống nền phòng khách, dùng dao rạch bao bì, đổ dầu hỏa vào rồi dọa châm lửa. Hoảng sợ, cha ruột Nhàn là ông H.X.T., bà C. cùng một người con đã chạy ra ngoài.

Sau đó, Nhàn gọi một người con khác vào phòng ngủ, đóng cửa chính, khóa trái từ bên trong. Khi bà C. tìm cách vào nhà bằng cửa sau để đưa cháu bé ra ngoài thì bị Nhàn phát hiện, xô ngã và khóa cửa lại.

Nhàn tiếp tục chất nhiều vật dụng dễ cháy chắn lối ra duy nhất của phòng ngủ rồi châm lửa đốt số quần áo đã tẩm dầu hỏa ở phòng khách. Ngọn lửa bùng lên, người thân và hàng xóm tìm cách dập lửa thì bị Nhàn cầm dao đe dọa. Rất may, cháu bé sau đó được đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 9/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội “Đe dọa giết người”.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Nhàn từng nảy sinh ý định tự sát và có ý định làm hại con ruột. Việc cháu bé không tử vong là ngoài mong muốn của bị can. Vì vậy, ngày 23/2/2026, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn sang tội “Giết người”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Chương Byă (21 tuổi) về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình khi Y Chương thấy vợ là chị H Yo Byă (19 tuổi) uống bia, khiêu vũ qua sóng phát trực tiếp trên mạng xã hội vào trưa ngày 26/7. Yêu cầu vợ trở về bất thành, đối tượng đã đập phá tài sản tại nhà bố mẹ vợ trước khi tẩm xăng đốt quần áo, khiến 2 căn phòng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hành vi manh động của Y Chương Byă phản ánh sự thiếu kiểm soát cảm xúc nghiêm trọng, biến bất đồng sinh hoạt thường nhật thành tội phạm hình sự nguy hiểm. Việc sử dụng chất dễ cháy để giải quyết mâu thuẫn không chỉ hủy hoại tài sản chung mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của những người xung quanh. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhận thức pháp luật và kỹ năng xử lý xung đột của một bộ phận người trẻ tại các vùng nông thôn hiện nay. Thực trạng bạo lực gia đình dẫn đến các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đắk Lắk từng ghi nhận tiền lệ nguy hiểm tương tự qua trường hợp của Hồ Xuân Nhàn (SN 1987, trú xã Tuy An Bắc). Đối tượng này từng sử dụng ma túy, nhốt con nhỏ vào phòng rồi tẩm dầu phóng hỏa sau tranh cãi với người thân, sau đó bị thay đổi tội danh sang “Giết người” vào đầu năm 2026. Những sự việc liên tiếp cho thấy tính cấp thiết của việc tăng cường can thiệp xã hội, ngăn ngừa hành vi bộc phát tiêu cực trong đời sống hôn nhân trước khi chúng chuyển hóa thành thảm kịch pháp lý.
amung