Khoảng 700.000 người đổ về trung tâm Paris để đón Giáo hoàng Leo XIV khi ông tới cử hành thánh lễ ngoài trời tại quảng trường Concorde.
"Từ thành phố Paris xinh đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện để dòng nước thiêng của Chúa Thánh Thần sẽ lan tỏa khắp đất nước Pháp", Giáo hoàng Leo XIV phát biểu tại thánh lễ do ông chủ trì hôm nay ở Paris.
Giáo hoàng đang có chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Vatican đến Pháp trong 18 năm qua. Thánh lễ do ông chủ trì tại quảng trường Concorde hôm nay là một phần hoạt động trong chuyến thăm.
Trên suốt hành trình kéo dài hai km dọc theo đại lộ Champs-Elysees dẫn tới quảng trường Concorde, đám đông khổng lồ reo hò và phất cờ để chào đón Giáo hoàng. Vatican ước tính khoảng 700.000 người tham dự sự kiện của mình, vượt xa con số 600.000 đăng ký trước đó.
700.000 người đón Giáo hoàng
Đoàn xe chở Giáo hoàng Leo XIV đi qua đại lộ Champs-Elysees tại Paris, Pháp ngày 26/9. Video: Reuters
Lượng người tham dự đông đảo cho thấy tầm ảnh hưởng lâu dài của Giáo hội tại Pháp, bất chấp số lượng tín đồ đi lễ trong những thập kỷ gần đây giảm mạnh và nhiều nhà thờ tại châu Âu trở nên vắng vẻ vì xu hướng thế tục hóa.
Trong bài giảng của mình, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các tín đồ không nên giữ đức tin cho riêng mình, thay vào đó nên chia sẻ với mọi người.
Mặc dù khu vực trung tâm Paris bị phong tỏa vì các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bầu không khí hân hoan như ngày hội vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia, kể cả tín đồ các tôn giáo khác lẫn những người vô thần. Hàng chục em bé và trẻ nhỏ được Giáo hoàng Leo XIV xoa đầu khi chiếc xe chở ông chậm rãi di chuyển.
Đoàn xe chở Giáo hoàng Leo XIV đi qua đại lộ Champs-Elysees tại Paris, Pháp ngày 26/9. Ảnh: AP
"Thông điệp của Giáo hoàng Leo XIV không chỉ dành riêng cho tín đồ Công giáo, ông còn nói về công bằng xã hội", Leontine Joseph, 42 tuổi, chia sẻ. Bà tới dự buổi lễ cùng hai người bạn gốc Morocco, vốn lớn lên trong nền văn hóa Hồi giáo.
Nhiều người tham dự buổi lễ không theo Công giáo, song họ tới để nghe thông điệp của Giáo hoàng. Thierry Chen, một doanh nhân 40 tuổi, cho biết "mọi người đang phải chứng kiến nhiều điều tồi tệ, những sự kiện thế này nhắc nhở chúng ta về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống".
Bà Sylvane Le Goff, 68 tuổi, đưa hai người cháu 10 và 12 tuổi tới dự lễ để "mang đến những kỷ niệm khó quên cho các cháu". "Không chỉ là việc được nhìn thấy Giáo hoàng mà còn lắng nghe thông điệp của ngài về hòa bình và đoàn kết, những giá trị mà tôi muốn chia sẻ với các cháu", bà nói.
Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay với các tín đồ tại Paris, Pháp ngày 26/9. Ảnh: AP
Chuyến thăm Pháp kéo dài 4 ngày của Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu hôm 25/9, khi ông tới cầu nguyện tại Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame). Đây là lần đầu tiên một Giáo hoàng tới nhà thờ này sau vụ hỏa hoạn vào năm 2019 khiến công trình bị hư hại nghiêm trọng.
Trong chuyến thăm Viện Công giáo Paris ngày 26/9, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ ngạc nhiên với số lượng tín đồ mới gia nhập. Sau Paris, ông sẽ tới cầu nguyện tại thánh địa ở thị trấn Lourdes, miền nam nước Pháp.
Nguyễn Tiến (Theo AP, Reuters)
Khoảng 700.000 người đã đổ về trung tâm Paris để chào đón Giáo hoàng Leo XIV trong thánh lễ ông chủ trì tại quảng trường Concorde ngày 26/9. Đây là điểm nhấn trong chuyến thăm chính thức kéo dài bốn ngày, cũng là chuyến thăm Pháp đầu tiên của một người đứng đầu Vatican trong 18 năm. Từ thành phố Paris, Giáo hoàng bày tỏ lời cầu nguyện để dòng nước thiêng của Chúa Thánh Thần lan tỏa khắp nước Pháp.
Đám đông trải dài suốt quãng đường hai km trên đại lộ Champs-Elysees, liên tục reo hò, vẫy cờ và chờ đoàn xe chở Giáo hoàng đi qua. Vatican ước tính sự kiện thu hút khoảng 700.000 người, cao hơn đáng kể so với con số 600.000 người đăng ký tham dự trước đó. Hình ảnh hàng trăm nghìn người tụ hội biến khu vực quanh quảng trường Concorde thành một không gian vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt như ngày hội lớn.
Sức hút của sự kiện cho thấy ảnh hưởng lâu dài của Giáo hội tại Pháp, dù số người đi lễ đã giảm mạnh trong nhiều thập kỷ gần đây. Nhiều nhà thờ ở châu Âu cũng ngày càng vắng vẻ, trong bối cảnh xã hội chịu tác động rõ rệt từ xu hướng thế tục hóa. Tuy vậy, sự hiện diện đông đảo tại Paris cho thấy những thông điệp tôn giáo, hòa bình và cộng đồng vẫn thu hút sự quan tâm rộng rãi.
Trong bài giảng, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các tín đồ không nên giữ đức tin cho riêng mình, mà cần chia sẻ với những người xung quanh. Trung tâm Paris bị phong tỏa bởi các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, nhưng những hạn chế này không làm giảm bầu không khí phấn khởi của người tham dự. Trong số đó có tín đồ Công giáo, người thuộc các tôn giáo khác và cả những người không theo tôn giáo nào.
Khi đoàn xe di chuyển chậm qua đại lộ Champs-Elysees, Giáo hoàng Leo XIV cúi chào, vẫy tay và xoa đầu hàng chục em bé được đưa tới gần tuyến đường. Leontine Joseph, 42 tuổi, nói thông điệp của Giáo hoàng không chỉ dành cho người Công giáo, bởi ông còn đề cập đến công bằng xã hội. Bà tham dự cùng hai người bạn gốc Morocco, những người lớn lên trong nền văn hóa Hồi giáo.
Nhiều người đến dự không phải để thực hành nghi lễ Công giáo, mà muốn lắng nghe điều Giáo hoàng truyền tải trong một thời điểm thế giới chứng kiến nhiều biến động. Doanh nhân Thierry Chen, 40 tuổi, cho rằng những sự kiện như vậy nhắc mọi người nhớ đến các giá trị thực sự quan trọng trong cuộc sống. Ông nói con người hiện phải chứng kiến nhiều điều tồi tệ, nên những lời kêu gọi hướng về điều tốt đẹp càng có ý nghĩa.
Sylvane Le Goff, 68 tuổi, đưa hai người cháu 10 và 12 tuổi đến dự để mang lại cho các em những kỷ niệm khó quên. Bà muốn các cháu không chỉ được nhìn thấy Giáo hoàng, mà còn nghe thông điệp của ông về hòa bình và đoàn kết. Với bà, buổi lễ trở thành dịp chia sẻ những giá trị gia đình quan tâm cùng thế hệ trẻ.
Chuyến thăm Pháp của Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu ngày 25/9, khi ông tới cầu nguyện tại Nhà thờ Đức Bà, công trình từng bị hư hại nghiêm trọng trong vụ hỏa hoạn năm 2019. Đây là lần đầu tiên một Giáo hoàng đến nhà thờ này kể từ sau vụ cháy, đánh dấu một thời điểm đặc biệt trong quá trình công trình trở lại đời sống tôn giáo. Sau các hoạt động tại Paris, ông sẽ tới cầu nguyện tại thánh địa ở thị trấn Lourdes, miền nam nước Pháp, theo VnExpress dẫn AP và Reuters.