Cuộc thi diễn ra tại hội trường Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An ngày 20/10, dành cho nhân viên, bác sĩ và điều dưỡng nam. Bốn liên quân từ các phòng ban dự thi, mỗi đội một cặp. Trong 25 phút, thí sinh nam phải trang điểm hoàn chỉnh cho mẫu nữ, sau đó thuyết trình ba phút. Ban giám khảo chấm trên thang 100 điểm, dựa vào độ phù hợp, trang phục và phong cách trang điểm. Đội bác sĩ Bùi Kim Trọng giành giải nhất, đội bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc giành giải ba.
Bác sĩ nam thi trang điểm cho đồng nghiệp nữ
Cuộc thi makeup của các bác sĩ, điều dưỡng nam tại bệnh viện ở Nghệ An hôm 20/10. Video: Lưu Xuân Hoàng
Giây phút gây cười nhất thuộc được nhân viên y tế bình chọn thuộc về bác sĩ Trọng, khoa Phẫu thuật Cấy ghép Implant. Bị đồng đội vây quanh cổ vũ và "nhắc bài", anh bối rối mở cây son, quệt lên mu bàn tay rồi dùng ngón trỏ tán lên môi dưới của mẫu nữ, một điều dưỡng khoa Răng Hàm Mặt tổng quát. Đến môi trên, anh luống cuống dùng tay còn lại vén môi để đánh cho dễ, khiến cả hội trường cười ồ.
"Bình thường chỉ cầm kéo, cầm kìm làm chuyên môn, hôm qua lại cầm cọ, chổi, son nên không quen", anh Trọng nói. Đồng nghiệp hướng dẫn anh đánh son đỏ đậm ở lòng môi, nhưng vì không nhìn rõ môi trên nên anh đành vén ra.
Trước khi thi, các đội có một tuần chuẩn bị. Đồng nghiệp "thị phạm" cho anh Trọng một lần rồi gửi video dạy trang điểm trên YouTube để anh tự học. Từng ôn mỹ thuật thi vào trường kiến trúc, anh tiếp thu nhanh phần lý thuyết về màu. Anh thuộc nguyên tắc đánh mắt từ trong ra ngoài, màu nhạt trước rồi đậm sau; đánh nền phải vỗ đều; son nhạt bên ngoài, đậm ở lòng môi. Phần tạo khối và bắt sáng, anh tập trung ở sống mũi, nhân trung và ấn đường (vùng giữa hai lông mày).
Đội của bác sĩ Bùi Kim Trọng (phải) giành giải nhất cuộc thi makeup ngày 20/10 tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nhẩm kỹ các bước từ trước, nhưng vào cuộc anh cuống đến mức quên sạch và nhầm thứ tự. Đến phần đánh phấn, anh lỡ tay dặm mạnh; lúc tô màu mắt cũng ấn mạnh khiến bạn mẫu kêu đau. "Khó nhất là làm sao đều màu, nhìn hài hòa", anh nói.
Đội anh Trọng chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng tà áo dài vàng để tôn vẻ đẹp phụ nữ Việt. Anh lý giải nhân viên y tế mặc đồ ngành y từ sáng đến chiều, nên muốn khắc họa thêm một vẻ đẹp khác của họ bên ngoài giờ chăm sóc người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, khoa Chỉnh nha Răng Trẻ em, lần đầu trải nghiệm trang điểm và lần đầu biết mặt các món đồ makeup. "Tôi hồi hộp, không biết có làm được không", anh nói, cho biết run nhất ở phần kẻ mắt nhưng may không sai sót. Những lúc vắng bệnh nhân, đồng đội chỉ anh phân biệt kem nền, che khuyết điểm và phấn má để anh học theo video. "Tôi thở phào khi makeup xong, bạn mẫu hài lòng", anh Ngọc kể.
Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc (trái) chăm chú đánh phấn cho đồng nghiệp nữ trong cuộc thi trang điểm ngày 20/10. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Làm mẫu cho đồng nghiệp nam, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, phòng Phát triển Thị trường và Dịch vụ Khách hàng, đánh số sẵn vào từng món đồ cho đỡ rối, song người trang điểm vẫn phân vân chọn món cho bước kế tiếp.
Chị nhớ nhất công đoạn kẻ mày và đánh son, dù đã dặn lấy nhiều son hơn ở viền môi dưới, đồng đội vẫn đánh lem ra ngoài, còn đuôi lông mày bị kẻ đậm thay vì vẽ mờ. "Dù có chút sự cố, nhìn tổng thể tôi vẫn ưng. Mọi người cổ vũ nhiệt tình và cười rất vui", chị kể.
Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, nói đây là lần đầu bệnh viện tổ chức thi trang điểm, nhằm lan tỏa không khí ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và cho thấy bác sĩ nam không chỉ giỏi chuyên môn mà còn khéo tay, tỉ mỉ. Hoạt động này còn gắn kết nhân viên và giúp họ giải tỏa sau giờ làm căng thẳng.
Bác sĩ Trọng và đồng nghiệp sau phần thi makeup. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bình Minh