Ngày 19/10, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) quyết định phạt 255 euro cùng án đình chỉ 30 ngày dành cho Cristiano Ronaldo sau hành vi tự ý rời đội tuyển. Ngay sau khi án phạt được công bố, các trang báo thể thao hàng đầu châu Âu và thế giới đã đồng loạt lên tiếng.
Tờ Bild, nhật báo có lượng phát hành lớn nhất nước Đức, bình luận gay gắt: "Cristiano Ronaldo chỉ có thể cười với tình huống này. Mức phạt quá nhẹ so với tính chất nghiêm trọng của vụ việc". Đồng quan điểm, tờ Marca (Tây Ban Nha) nhận xét hành vi bỏ đội của CR7 chỉ dẫn đến những hậu quả "tối thiểu".
Ronaldo đang hưởng mức lương 650.000 euro (gần 19 tỷ đồng) một ngày khi thi đấu cho CLB Al Nassr (Ảnh: Getty).
Mức phạt tiền 255 euro (khoảng 7,5 triệu đồng) trở thành tâm điểm chế giễu của truyền thông Anh. Kênh thể thao talkSPORT gọi đây là khoản tiền "không đáng kể", ước tính siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất khoảng 30 giây thi đấu tại Al Nassr để kiếm lại số tiền này. Tờ Daily Mail thậm chí làm phép tính chi tiết hơn: với mức thu nhập 650.000 USD/ngày, Ronaldo chỉ mất đúng 38 giây để bù đắp khoản phạt từ FPF.
Tại Đức, hai trang tin T-online và GMX dùng cụm từ "Mini-Strafe" (hình phạt siêu nhỏ) để mô tả về quyết định của FPF, trong khi tuần báo uy tín Der Spiegel lo ngại cách xử lý thiếu kiên quyết này sẽ tạo tiền lệ xấu cho các ngôi sao khác.
Ở Italy, tờ Gazzetta dello Sport gọi đây là "hình phạt vuốt ve", còn truyền thông Brazil (tờ Lance và Globo Esporte) đưa tin mức phạt đã trở thành đề tài đàm tiếu rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.
Không chỉ dừng lại ở số tiền phạt vô nghĩa, thời hạn đình chỉ thi đấu 30 ngày của FPF cũng bị truyền thông quốc tế bóc trần sự bất hợp lý. Tờ L'Equipe và RMC Sport (Pháp) chỉ ra rằng án cấm này được áp dụng hồi tố từ thời điểm xảy ra vụ việc (ngày 30/9).
Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo đã thụ án được 18 ngày và chỉ còn 11 ngày thi hành án phạt. Đến ngày 31/10, án cấm hoàn toàn hết hiệu lực, giúp CR7 thong thả trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia ngay trong đợt tập trung tháng 11 tới gặp Đan Mạch và Wales.
Án phạt của FPF chưa đủ sức răn đe với CR7 (Ảnh: Getty).
Ngay tại Bồ Đào Nha, hai tờ báo thể thao lớn là A Bola và O Jogo cũng sử dụng hai từ "lố bịch" và "không đáng kể" khi tổng hợp lại phản ứng của báo chí quốc tế.
Đáng chú ý, tờ USA Today (Mỹ) gợi lại nghịch lý: Ronaldo từng tuyên bố rằng một đội trưởng phạm lỗi thì không nên nhận được sự giảm nhẹ, thậm chí vai trò thủ lĩnh phải là tình tiết tăng nặng. Quyết định giảm án của FPF dựa trên hồ sơ "liệt kê danh hiệu cá nhân và cống hiến quá khứ" do chính CR7 nộp lên vì vậy bị đánh giá là một tiêu chuẩn kép đầy mâu thuẫn.
Bất chấp những động thái xử lý nhẹ tay từ FPF để dọn đường cho CR7 trở lại, bình luận viên Rui Santos của CNN Portugal nhận định tiền đạo 41 tuổi có thể sẽ tự tay khép lại cánh cửa trở lại đội tuyển. Bất đồng sâu sắc với HLV Jorge Jesus cùng cảm giác "bị đối xử bất công" có thể khiến Ronaldo chủ động từ chối hội quân trong đợt tập trung sắp tới.