Tiền Phong
•
Bất chấp mưa lũ, sạt lở phụ huynh vẫn cõng con vượt suối đến trường
Bất chấp mưa gió, nước xiết và đường sạt lở, nhiều phụ huynh ở bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) vẫn cõng con vượt quãng đường hơn 20km để đến trường. Mưa lũ bủa vây nhiều vùng Quảng Trị, hàng trăm nhà dân chìm trong 'biển nước' Huế mưa lớn, may có 3 hồ chứa cứu Hà Tĩnh lên phương án ứng phó áp thấp ...
Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã biến hành trình đến trường của học sinh bản Na Ngân, xã Nga My, Nghệ An, thành cuộc vượt lũ đầy hiểm nguy. Khi nước khe Ngân chững lại, nhiều phụ huynh cõng con qua dòng nước, khiêng xe máy vượt suối rồi tiếp tục đi hơn 20km trên những đoạn đường miền núi trơn trượt, sạt lở.
Theo Trưởng bản Lương Văn Ùn, lúc nước khe dâng cao, phụ huynh không thể đưa học sinh ra trường vì rủi ro quá lớn. Chỉ khi mực nước giảm, người dân mới dám vượt suối, nhưng hành trình vẫn bị đe dọa bởi đường nhỏ hẹp, đất đá từ taluy tràn xuống và nhiều điểm chỉ vừa đủ cho xe máy đi qua. Có nơi, phụ huynh phải vừa di chuyển vừa dẹp đá để mở lối.
Na Ngân có 153 hộ với 738 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái, cùng 90 học sinh ở ba cấp học. Trong số này, 70 em từ lớp 3 đến lớp 9 phải học tại trường chính ở trung tâm xã, cách bản hơn 20km. Những con số cho thấy trở ngại giao thông không phải tình huống cá biệt, mà tác động trực tiếp đến quyền học tập và sự an toàn của phần lớn học sinh trong bản mỗi khi mưa lớn.
Bí thư Đảng ủy xã Nga My Lô Thanh Nhất cho biết chính quyền đang theo dõi thời tiết, mực nước và các khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo người dân, học sinh. Tuy nhiên, việc cha mẹ phải cõng con, khiêng xe qua suối phản ánh mức độ mong manh của tuyến giao thông kết nối Na Ngân với trung tâm xã. Phía sau mỗi buổi học là nỗ lực lớn của các gia đình, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn thực chất cho người dân miền núi trong mùa mưa lũ.