
Tối 29/9, không khí cuồng nhiệt tại các điểm xem bóng đá công cộng ở TPHCM, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã dần lắng xuống và nhường chỗ cho sự tiếc nuối khi Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan trong lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Mặc dù thời tiết tại TPHCM có mưa nhỏ, hàng trăm người hâm mộ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi các màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để phục vụ nhu cầu theo dõi trận đấu.

Tuy nhiên, ngay phút thứ 10, tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen đã tung cú sút xa uy lực, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang mở tỷ số, khiến nỗi buồn sớm hiện rõ trên khuôn mặt các cổ động viên.

Cổ động viên nước ngoài cũng hòa cùng bầu không khí bóng đá trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 29/9.

Thanh Tuyền (phường An Đông) thất thần khi đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 1-0.

Phút thứ 37, người hâm mộ lại một lần nữa tiếc nuối khi VAR từ chối bàn thắng của Tài Lộc.

Sau đó, Việt Nam dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ, tạo ra nhiều tình huống suýt đánh bại khung thành của Thái Lan.


Nhiều cổ động viên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cầu nguyện cho đội tuyển có được bàn gỡ và hy vọng lội ngược dòng.

Phút 58, Williams Minh Hoàng dạt sang biên phối hợp với Hoàng Hên trước khi chuyền bóng cho Hoàng Đức xâm nhập vòng cấm. Đáng tiếc, ở vị trí thuận lợi, Hoàng Đức lại dứt điểm trúng người thủ thành Thái Lan.
Điều này khiến nhiều cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ một lần nữa tiếc nuối.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 90+2 khi Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị thoát xuống nhận bóng và bình tĩnh hạ gục thủ thành Lê Giang Patrik gia tăng cách biệt lên 2-0.

Chung cuộc, Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan, ở lượt hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó chắc chắn không thể góp mặt ở chung kết.
Đây cũng là trận thua đầu tiên của HLV Kim Sang-sik kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.