
Sản phụ, bệnh nhân hốt hoảng chạy xuống sảnh Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk ngày 9-10 - Ảnh: cắt từ clip
Những ngày gần đây, mạng xã hội đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh hệ thống báo cháy tại Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk bất ngờ hú vang, đèn cảnh báo bật sáng.
Dân ở nhà OC3 Mường Thanh Viễn Triều lại chạy nháo nhào vì báo cháy... giả
Nơm nớp lo thang máy rơi, báo cháy giả ở chung cư
Nhiều sản phụ, người nhà và nhân viên y tế vội vã rời khỏi các phòng bệnh, di chuyển từ các tầng lầu xuống sân bệnh viện. Tại khu vực sân, nhiều người ngồi kín các dãy ghế, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chị N.T.T.M. (29 tuổi, trú xã Hòa Mỹ) cho biết đưa con gái bị sốt đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện. Khoảng 4h ngày 9-10, khi hai mẹ con đang ngủ, chuông báo cháy bất ngờ reo vang, nguồn điện bị ngắt khiến nhiều người trong phòng nháo nhác bỏ chạy.
"Con tôi giật mình khóc thét lên, mọi người kéo nhau chạy từ tầng 5 xuống dưới. Tôi cũng vội bế con chạy theo, lúc đó rất rối. Xuống đến sân, chúng tôi mới biết không có đám cháy nào xảy ra.
Tôi mong bệnh viện kiểm tra kỹ hệ thống báo cháy, có hướng dẫn rõ ràng để bệnh nhân biết cách xử lý, tránh hoảng loạn khi xảy ra tình huống tương tự", chị M. nói.

Hệ thống cảnh báo reo vang, điện bị ngắt, nhiều người vẫn còn bế con, cháu trên tay tìm cách di chuyển - Ảnh: Cắt từ clip

Các bệnh nhi, sản phụ hoảng sợ khi sự cố xảy ra vào ngày 14-9 - Ảnh: Cắt từ clip
Anh L.T. (34 tuổi, trú phường Tuy Hòa) cũng cho biết thời điểm chuông báo cháy reo, vợ anh đang mang thai gần ngày sinh nên việc di chuyển từ tầng 8 xuống đất rất khó khăn.
"Vợ tôi bầu bì sắp sinh, đi bộ xuống 8 tầng lầu thì làm sao chịu nổi nên tôi phải bế xuống. Mọi người chen lấn ở cầu thang bộ, ai cũng hoảng hốt. Bệnh viện mới nhưng hệ thống báo cháy lại gặp sự cố như vậy khiến chúng tôi rất lo lắng, làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của sản phụ, bệnh nhi", anh T. nói.
Sự cố ngày 9-10 không phải lần đầu xảy ra tại bệnh viện. Trước đó, khoảng 1h ngày 14-9, hệ thống cảnh báo cháy cũng bất ngờ reo vang khiến mọi người tại bệnh viện có một phen "hồn vía lên mây".
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Như Ý, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk, cho biết sự cố ngày 9-10 xuất phát từ lỗi kỹ thuật của hệ thống báo cháy, không có hỏa hoạn xảy ra.
Theo ông Ý, ngay khi chuông báo động vang lên, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng kiểm tra, xác định vị trí phát tín hiệu tại khu vực tầng 4 và đã được xử lý sau đó khoảng hơn 15 phút.
Sau khi khắc phục tạm thời, bệnh viện đã thông báo cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk để phối hợp kiểm tra, xử lý triệt để toàn bộ hệ thống cảnh báo cháy.
"Chúng tôi đã tích cực rà soát lại các thiết bị cảm biến, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, chính xác, tránh ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh và hoạt động khám, chữa bệnh", ông Ý nói.

Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk vừa mới đưa vào sử dụng trong năm nay - Ảnh: M.N.
Dự án Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk vừa mới đưa vào sử dụng trong năm nay, có tổng mức đầu tư 753,283 tỉ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phú Yên) làm chủ đầu tư.
Công trình được khởi công tháng 3-2023, quy mô 400 giường bệnh, gồm khối nhà chính cao 10 tầng phục vụ khám, điều trị ngoại trú, nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội trú cùng các công trình phụ trợ.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ phát hiện trẻ sơ sinh có vòng xơ thắt nghẹt cẳng chân, gây ảnh hưởng đến tuần hoàn và nguy cơ tổn thương đầu chi.