
Giống cá mập đã xuất hiện ở bãi biển Malibu - Ảnh: KTLA
Câu chuyện kể trên diễn ra vào ngày 4-10, nhưng đến nay mới được các trang báo Mỹ đăng tải rộng rãi. Một người bơi thuyền kayak đã bị cá mập tấn công, cắn đến 2 lần ở khu Paradise Cove, thuộc thành phố Malibu, bang California.
Người dân địa phương chỉ chứng kiến được phần 2 của vụ việc, khi nạn nhân đã tạm vượt qua được khoảnh khắc sinh tử. Các hình ảnh, video cho thấy một ngư dân dũng cảm liều mình lao xuống nước đến hỗ trợ nạn nhân - lúc này đã được một ngư dân khác lôi lên trên con thuyền nhỏ gần đó.
Trên thuyền là người đàn ông gặp nạn trong chuyến câu cá bằng thuyền kayak sáng 4-10.
Cuộc đối đầu bắt đầu khi nạn nhân - vốn là một người câu cá, bất ngờ thả câu dính một con cá mập. Nhân viên cứu hộ Alex Buford kể với NBC Los Angeles rằng con cá mập đã lập tức tấn công người đàn ông ngay sau đó.
Sở Cứu hỏa hạt Los Angeles cũng xác nhận với ABC7 rằng người đi câu bị cắn khi cố thả con cá mắc câu, rơi khỏi kayak rồi bị cắn lần thứ hai. Từ chỗ là người đi câu, người đàn ông này nhanh chóng trở thành nạn nhân, đứng trước lưỡi hái tử thần.
Theo News34, một quản lý tại quán cà phê Paradise Cove Beach Cafe cho biết ông nhận thấy sự náo động bên ngoài nhà hàng vào khoảng 8h30 sáng, và chứng kiến khoảnh khắc cứu người ngoạn mục.
Video người ngư dân lao ra cứu hộ - Nguồn: TNLA
Một ngư dân gần đó đã chứng kiến vụ việc lập tức lao mình xuống nước mà không hề suy nghĩ đến rủi ro cho bản thân, rồi bơi thẳng ra chỗ người đàn ông đang chới với, lôi ông lên thuyền của mình.
Kế đến là một ngư dân khác bơi ra hỗ trợ nạn nhân, giúp ông cầm máu, xử lý vết thương rồi sau đó đưa thuyền vào bờ.
Đoạn clip do người dân địa phương quay lại chỉ cho thấy cảnh thứ 2, khi người ngư dân thứ 2 lao ra biển. Còn cú bơi nước rút ban đầu chỉ được thuật lại qua lời kể.

Hình ảnh được ghi lại, khi nạn nhân đã được đưa lên thuyền - Ảnh: TNLA
Danh tính người cứu hộ trong đoạn phim chưa được các nguồn tin công bố. Người bán quán cà phê cũng yêu cầu giấu danh tính, kể: "Anh ta bị cắn ở hai chỗ. Tôi thấy có một số vết răng trên cẳng chân và phía trên đầu gối.
Nơi đây đã từng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ có vụ cá mập tấn công nào như thế".
Con vật liên quan được xác định là cá mập mako vây ngắn, theo John Ugoretz, người phát ngôn Cơ quan Cá và Động vật hoang dã California. Bãi biển nơi đây vẫn tiếp tục mở cửa sau vụ việc.
Ông Ugoretz giải thích với NBC rằng cá mập mako thường ở vùng nước sâu, và nhà chức trách không đánh giá tình huống này làm tăng mức độ nguy hiểm đối với người bơi gần bờ.
Vụ việc khó tin xuất hiện ở Đài Loan, khi một người chơi cầu lông phong trào đã qua đời sau khi bị quả cầu trúng vào đầu.