
Chuyên gia Đoàn Minh Xương - Ảnh: N.K
Tối 29-9, đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 ở lượt thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Bandung (Indonesia).
Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không còn cơ hội giành ngôi đầu bảng và vé vào chung kết.
Dưới đây là bình luận của chuyên gia Đoàn Minh Xương với Tuổi Trẻ về trận đấu này:
Biết làm sao bây giờ. Vắng Xuân Son rõ ràng sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên yếu hẳn. Mình không còn một trung phong có khả năng tì đè, độc lập tác chiến và gây áp lực lên hệ thống phòng ngự của Thái Lan.
Hai nữa, HLV Anthony Hudson sau 2 trận chung kết thua 0-2 và hòa 2-2 với đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 đã rút kinh nghiệm trong lần tái đấu này. Thái Lan tiếp cận trận đấu với một lối chơi rất thực dụng.
Thậm chí, khi có bàn thắng rồi là họ lui về phòng ngự giống như "tử thủ", chờ đợi sự nôn nóng tấn công của Việt Nam để phản đòn.
Ở một trận đấu mà 2 đội mạnh gặp nhau thì thắng thua là 50-50, đội nào tận dụng được cơ hội sẽ giành chiến thắng. Thái Lan đầu trận đã tận dụng được cơ hội, qua cú sút xa của Sarach Yooyen để ghi bàn.

Hoàng Hên cùng đội tuyển Việt Nam bất lực trước hàng thủ Thái Lan - Ảnh: QUANG THỊNH
Khoảng trống Xuân Son quá lớn
Đội tuyển Việt Nam đến giải đấu này có quá nhiều vấn đề. Trước hết là đa số cầu thủ đều không ở trạng thái thể lực tốt. Thứ hai, mình không có lực lượng đầy đủ. Và thứ ba là mình không may mắn khi Xuân Son bị chấn thương ngay từ trận đầu tiên.
Những vị trí còn lại rất cố gắng. Hoàng Đức vừa hết chấn thương vẫn vào sân trong hiệp 2 nỗ lực thi đấu. Nhưng rõ ràng, việc thiếu vắng Xuân Son để lại một khoảng trống lớn cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam.
Một mình Đình Bắc cũng không làm gì được. Mình thiếu một trung phong cắm để gây áp lực, gây rối và thể lực mạnh mẽ như kiểu Xuân Son để thu hút hàng thủ đối phương.
Trận trước mình thắng được Philippines 1-0 là vì hệ thống phòng ngự đối thủ bị Xuân Son thu hút. Do đó mới tạo khoảng trống cho Williams Minh Hoàng lấy bóng rồi căng ngang cho Đình Bắc ghi bàn.
Còn trận đấu này, hệ thống phòng ngự Thái Lan hoàn toàn đứng vững trước sức tấn công của đội tuyển Việt Nam khi mất Xuân Son.
Mình cầm bóng nhiều nhưng hiệu quả tấn công không cao. Ngoại trừ tình huống Tài Lộc ghi bàn ở hiệp 1 mà không được VAR công nhận vì việt vị, những tình huống còn lại mình chỉ sút vòng ngoài thôi, không có một cú sút nào có khả năng ghi bàn.

Đình Bắc (trái) và Chanathip tranh chấp trên sân - Ảnh: QUANG THỊNH
Vai trò quan trọng của Chanathip
So với ASEAN Cup 2026, tuyến giữa của Thái Lan đợt này dày hơn, cho phép HLV Anthony Hudson thay đổi người thoải mái nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đội hình.
Trong đó, ngôi sao Chanathip được sử dụng như một trung phong ảo. Bằng kinh nghiệm và kỹ năng của mình, rõ ràng Chanathip đã làm cho lối chơi tấn công của Thái Lan linh hoạt và biến hóa.
Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 3-4-3 sang 3-5-2 do thiếu người ở tuyến giữa. Ví dụ như ông đưa hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh lên đá tiền vệ trung tâm, làm cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam thiếu sự kết dính.
Sang hiệp 2 khi ông Kim thay Tài Lộc, Minh Khoa, Tuấn Tài ra, kéo Quang Vinh về lại hậu vệ trái, đưa Hai Long và Hoàng Đức vào sân thì lối chơi của đội tuyển Việt Nam mới kết dính hơn.
Tuy nhiên, cặp trung phong Đình Bắc và Williams Minh Hoàng chưa đủ khả năng có thể gây áp lực lên hàng phòng ngự của Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam mạnh về phòng ngự phản công, nhưng lại rơi vô thế trận buộc phải đẩy lên tấn công để tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chúng ta thiếu tiền đạo có khả năng tạo đột biến như Xuân Son nên thất bại.
Tối 29-9, tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Thất bại này khiến Việt Nam chắc chắn không có ngôi đầu cùng tấm vé vào chung kết.