Bỏ qua điều hướng
•

Cô gái 21 tuổi tìm đến đội chữa cháy ở TP.HCM gửi thư 'cảm ơn vì đã cứu hai chị em'

Cô gái 21 tuổi tìm đến đội chữa cháy ở TP.HCM gửi thư 'cảm ơn vì đã cứu hai chị em'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Giữa lúc khói độc bao trùm khu nhà trọ, hai chị em phải chạy vào nhà vệ sinh, xả nước và trùm chăn để tìm cách cầm cự. Tiếng đập cửa dồn dập cùng lời trấn an của người lính cứu hỏa đã đưa họ từ tuyệt vọng trở về với sự sống.

- Ảnh 1.

Chị Trần Thị Ngọc Loan (áo đen) cảm kích lòng quả cảm của Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh khi lao vào làn khói độc cứu mình - Ảnh: PC07

Tiếng gọi giữa màn khói đặc

Ngày 19-10, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết trước đó, chị Trần Thị Ngọc Loan đã đến Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 (thuộc PC07) gửi thư cảm ơn. Lá thư dành cho những người đã cứu chị và gia đình trong vụ cháy rạng sáng 7-10.

Chị Loan đặc biệt mong được gặp trực tiếp Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh, cán bộ của đội, để tri ân. Anh là người đã đưa chị và em gái thoát khỏi căn phòng ngập khói độc.

Nhớ lại thời khắc ấy, chị Loan vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng 3h24 ngày 7-10, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP.HCM. Khói độc nhanh chóng lan sang khu nhà trọ liền kề phía sau, nơi chị Loan cùng gia đình sinh sống.

Khi nhiều người phát hiện đám cháy và tìm cách thoát ra, khói đã bao trùm hành lang và lối lên cầu thang của dãy phòng hai chị em ở. Đường thoát gần như bị chặn đứng.

Không thể băng qua màn khói, hai chị em chạy vào nhà vệ sinh, mở nước và trùm chăn lên người để hạn chế hít khói độc.

"Lúc đó chúng tôi thực sự hoảng sợ, lúng túng, không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì không thể tìm được lối thoát", chị Loan kể.

Dù từng được hướng dẫn kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cách thoát nạn tại nhà trọ, khi đối mặt với khói độc dày đặc và nguy cơ mắc kẹt, chị vẫn không tránh khỏi cảm giác bất lực.

Giữa lúc tưởng chừng vô vọng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Qua làn khói đặc, một chiến sĩ cứu hỏa trong bộ đồ bảo hộ xuất hiện. Anh nhanh chóng tiếp cận và trấn an hai chị em bằng giọng kiên định: "Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!".

Với chị Loan, đó không chỉ là một câu nói. Giữa lằn ranh sinh tử, lời trấn an ấy giúp hai chị em bình tĩnh, làm theo hướng dẫn và thoát khỏi nơi nguy hiểm.

"Tôi vô cùng biết ơn khi được anh dẫn ra khỏi làn khói để trở về với sự sống. Hình ảnh người chiến sĩ cứu hỏa xuất hiện giữa khói độc, cùng lời nói 'Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!' sẽ mãi là ký ức không thể nào quên đối với tôi", chị Loan xúc động chia sẻ.

Theo lực lượng chữa cháy, ngay khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 do Trung tá Huỳnh Minh Điền trực tiếp chỉ huy đã điều sáu xe chữa cháy cùng 37 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 3h28, các chiến sĩ đã có mặt, khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, đồng thời tổ chức các mũi chữa cháy, ngăn lửa lan sang khu vực lân cận.

Hai máy bơm được dùng để tiếp nước cho các xe chữa cháy. Lực lượng cứu hỏa cũng triển khai ba đường vòi A, nối sáu lăng B phun trực tiếp vào đám cháy. Song song đó, công tác trinh sát, tìm kiếm người mắc kẹt được tiến hành khẩn trương tại khu nhà trọ phía sau.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 12 người còn ở trong khu nhà trọ. Các chiến sĩ hướng dẫn 10 người tự thoát nạn, đồng thời phá cửa cứu 2 người còn mắc kẹt trong phòng.

Hai người được giải cứu là chị em ruột: chị Trần Thị Ngọc Loan (21 tuổi) và em gái Trần Thị Ngọc Yến (17 tuổi).

- Ảnh 4.

Lá thư viết tay của chị Trần Thị Ngọc Loan gửi đến cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh: PC07

Lá thư cảm ơn gửi những người lính cứu hỏa

Chị Loan cho biết khi đến đơn vị, chứng kiến các chiến sĩ tập luyện và nghe họ chia sẻ về công việc, chị càng thấm thía những vất vả mà lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải đối mặt.

Theo chị, việc 12 người được hướng dẫn thoát nạn hoặc trực tiếp giải cứu không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ chuyên môn. Đằng sau con số ấy là những sinh mạng được bảo vệ, những gia đình tránh được mất mát, người thân có thêm cơ hội ở bên nhau.

"Trong khi mọi người tìm cách thoát khỏi đám cháy để bảo vệ bản thân, các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lại sẵn sàng tiến về phía nguy hiểm, giành giật từng cơ hội sống cho người khác. Sự hy sinh thầm lặng ấy có thể không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, nhưng chắc chắn sẽ luôn được những người được giúp đỡ ghi nhớ bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn", chị Loan bày tỏ.

- Ảnh 2.

Chị Trần Thị Ngọc Loan đến Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: PC07

Ngày 15-10, chị Loan đại diện các nạn nhân đến đơn vị trao thư cảm ơn. Chị cũng xin được gặp Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh để trực tiếp tri ân anh và tập thể cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Trong thư, chị viết rằng hình ảnh những người lính cứu hỏa trong trang phục chuyên dụng, giữa khói lửa hiểm nguy, sẽ mãi là biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần phụng sự Nhân dân và tình yêu thương con người.

Theo chị, sự có mặt kịp thời, thái độ tận tâm và hành động quyết đoán của lực lượng chức năng không chỉ giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vững vàng sau biến cố.

Chị gửi lời cảm ơn đến Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, Công an phường Bình Tân cùng tất cả lực lượng đã hỗ trợ tại hiện trường.

"Đối với tôi, một lá thư nhỏ bé không thể diễn tả hết những cảm xúc và lòng biết ơn dành cho các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ", chị viết.

Vụ cháy rạng sáng 7-10 sẽ còn là ký ức đáng sợ với chị Loan. Nhưng trong đó hình ảnh người chiến sĩ bước qua màn khói đặc, tiếng đập cửa khẩn trương và câu nói "Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!" sẽ luôn được chị trân trọng.

Có những lời nói chỉ vang lên trong vài giây nhưng theo một người suốt cuộc đời. Có những hành động diễn ra âm thầm giữa hiểm nguy nhưng đủ sức níu giữ sự sống cho cả một gia đình.

- Ảnh 3.

Chị Trần Thị Ngọc Loan gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: PC07

Cô gái 21 tuổi tìm đến đội chữa cháy ở TP.HCM gửi thư 'cảm ơn vì đã cứu hai chị em' - Ảnh 1.

Lá thư của em Trần Thị Ngọc Yến gửi đến các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: PC07

- Ảnh 5.Hỏa hoạn ở cửa hàng xe máy ở TP.HCM lúc rạng sáng, nhiều xe bên trong cháy rụi

Rạng sáng 7-10, một cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP.HCM) xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát PCCC cùng lực lượng chức năng địa phương đã nỗ lực triển khai cứu hỏa.

Lá thư cảm ơn gửi đến Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 thuộc PC07 Công an TP.HCM của chị Trần Thị Ngọc Loan đã phản ánh rõ nét hiệu quả tác chiến của lực lượng chuyên nghiệp trong tình huống khẩn cấp. Vụ hỏa hoạn bùng phát rạng sáng 7-10 tại cơ sở kinh doanh xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú nhanh chóng tỏa khói độc bao trùm khu nhà trọ liền kề, đặt người dân vào tình thế sinh tử. Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh đã kịp thời tiếp cận căn phòng kín, phá cửa và đưa hai chị em thoát khỏi vòng vây hiểm nghèo. Diễn biến thực tế cho thấy kỹ năng ứng phó bước đầu của nạn nhân đóng vai trò tiên quyết trong việc duy trì khả năng sinh tồn. Khi lối thoát hành lang bị khói phong tỏa hoàn toàn, hai nạn nhân đã chủ động chạy vào nhà vệ sinh, xả nước và trùm chăn để giảm thiểu hít phải khí độc. Biện pháp tự bảo vệ đúng quy chuẩn này đã giúp họ cầm cự thành công trong những phút giây sinh tử trước khi lực lượng chức năng tiếp cận. Thành công của công tác cứu nạn còn bắt nguồn từ tốc độ triển khai thần tốc và bài bản của đơn vị cứu hỏa. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Huỳnh Minh Điền, 37 cán bộ chiến sĩ cùng sáu xe chuyên dụng đã có mặt chỉ bốn phút sau khi nhận tin báo. Việc kết hợp đồng thời giữa các mũi dập lửa ngăn cháy lan và công tác trinh sát rà soát từng phòng trọ đã bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trước nguy cơ ngạt khói.
amung