Cô gái mất 17 người thân
Năm 2015, trận động đất tàn phá Nepal khiến ngôi nhà của gia đình Kopila Tamang, 20 tuổi, bị san phẳng. Thời điểm đó, họ vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất các thành viên trong gia đình đều thoát nạn.
Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đến từ một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Rasuwa, khi trận lũ quét xảy ra hôm 26/8, cô đang ở Kathmandu. Nghe tin dữ từ quê nhà, cô vội vã trở về.
Thảm họa khiến cô gái trẻ mất 17 người thân cùng lúc gồm mẹ, chị gái, bà ngoại cùng nhiều anh em họ hàng và một cháu trai mới một tháng tuổi. Giờ đây, những gì còn lại với Kopila là bức ảnh của người thân còn lưu trong điện thoại.
Cô gái bị mất 17 người thân (Ảnh: CNN).
Kopila cho biết, cậu em trai 7 tuổi còn quá nhỏ để hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bé vẫn nuôi hy vọng mẹ sẽ trở về vào một ngày nào đó.
"Em còn quá nhỏ và vẫn nghĩ mẹ sẽ về. Giờ tôi trở thành mẹ của em. Dù rất hoang mang, mất hoàn toàn phương hướng, nhưng có lẽ tôi cần mạnh mẽ", cô gái 20 tuổi nói.
Người anh họ của Tamang là Subba Tamang, 17 tuổi, cũng mất hai em gái là Anjana, một tuổi và Archana, 5 tuổi.
“Thật sự rất khó tin rằng tôi đã mất các em của mình. Các em còn quá nhỏ nhưng đã rời khỏi cuộc đời này”, cậu nói.
Hiện Subba phải ngủ tạm trên sân thượng của một tòa nhà chưa hoàn thiện ở Bidur cùng khoảng 50 người khác. Họ đều là những người phải rời bỏ nhà cửa, tới trú tạm ở nơi an toàn hơn.
“Ban đêm, nhiều người ở đây khóc vì nhớ người thân. Chúng em rất khó ngủ”, cậu nói.
Bên cạnh nỗi đau mất mát quá lớn, các gia đình phải sơ tán còn sống trong nỗi sợ một trận lũ khác có thể xảy ra. Vào ban đêm, họ thường phải chạy lên những khu vực cao hơn trong rừng khi nghe cảnh báo về nguy cơ lũ tiếp tục tràn tới.
Hàng chục trẻ em đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều ngày bị mắc kẹt
Theo thông tin mới nhất từ CNN, hàng chục trẻ em đã được đoàn tụ với gia đình hoặc người giám hộ vào dịp cuối tuần này. Trước đó, nhiều em bị mắc kẹt nhiều ngày tại trường học do các trận lũ quét xảy ra dọc biên giới Trung Quốc - Nepal.
Tổ chức từ thiện Save the Children cho biết đã giúp 69 trẻ em đoàn tụ với gia đình và người giám hộ. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo nhiều em nhỏ vẫn rơi vào trạng thái hoang mang sau khi trải qua thảm họa.
Một bé gái được người thân ôm chặt sau khi tới đón tại trại Trishuli, thuộc huyện Nuwakot (Ảnh: Arun Sankar/AFP/Getty Images).
“Các em chưa từng chứng kiến một thảm họa có quy mô như thế này”, ông Robin Dahal, điều phối viên nhân đạo của tổ chức tại Nepal, nói.
Trong số những trẻ được giải cứu có bé gái 12 tuổi được xác định là Sunita. Em nói với đội ứng phó rằng đã mất 4 người bạn.
Theo những đội cứu trợ của tổ chức đang có mặt tại hiện trường, công tác hỗ trợ vẫn đang diễn ra rất khẩn trương.
Khoảnh khắc trận lũ quét xảy ra hôm 26/8 (Ảnh cắt từ video).
Trận lũ quét xảy ra ở biên giới Trung Quốc - Nepal vào sáng 26/8 bắt nguồn từ khối băng trên núi bị vỡ, tạo thành dòng lũ lớn cuốn theo nhiều đất đá dồn xuống khu vực hạ lưu.
Theo thông tin được CNN cập nhật, tính tới sáng 31/8, ít nhất 788 người đã thiệt mạng. Giới chức đang chật vật xử lý số lượng thi thể lớn. Các cơ quan chức năng đã chôn cất gần 200 thi thể chưa xác định được danh tính do các kho bảo quản lạnh dần không còn đủ chỗ.
Giới chức Trung Quốc thông báo ít nhất 16 người thiệt mạng. Tổng cộng khoảng 3.000 người được cho là đang mất tích tại cả Nepal và Trung Quốc.