Bỏ qua điều hướng

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản
Nguồn ảnh: CafeF

Đây là khu đất vàng ba mặt tiền giữa lõi đô thị TP.HCM, từng gắn với một trong “tứ đại phú hộ” Sài Gòn. Nay trở thành công viên công cộng, nổi bật với tượng đài “Giọt nước” cao gần bằng ngôi nhà hai tầng.

TIN MỚI
Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 1.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ, rộng 4,3 ha tại phường Vườn Lài (TP.HCM), được khánh thành ngày 12/2/2026. Sau nhiều năm khép kín, nơi đây đã mở cửa đón người dân với diện mạo mới.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 2.

Đứng sau lịch sử khu đất là gia tộc Hứa Bổn Hòa (Chú Hỏa), một trong “tứ đại phú hộ” Sài Gòn cuối thế kỷ XIX. Thời cực thịnh, gia đình này từng sở hữu hơn 30.000 bất động sản, được ví như “vua nhà đất” Đông Dương. Ảnh: Chân dung đại gia bất động sản Hứa Bổn Hòa.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 3.

Nằm gần ngã sáu Cộng Hòa, khuôn viên Công viên số 1 Lý Thái Tổ tiếp giáp các đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Dù có vị trí đắc địa, trước khi cải tạo, nơi đây có 7 biệt thự nhiều năm không sử dụng, xuống cấp và bị cây cối che phủ.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 4.

Bước ngoặt đến khi TP.HCM lựa chọn dành khu đất cho công viên và không gian tưởng niệm. Dự án nằm trong chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng, đưa quỹ đất chưa được sử dụng hiệu quả vào phục vụ người dân.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 5.

Đáng chú ý, Sun Group là đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí hơn 263 tỷ đồng và trực tiếp tổ chức thi công. Với hơn 500 kỹ sư, công nhân lúc cao điểm, làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp, công trình về đích sau hơn 90 ngày, kịp mở cửa trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 6.

Khu vực trung tâm là quảng trường hình tròn rộng khoảng 1.800 m², nơi đặt tượng đài tưởng niệm. Từ đây, các lối đi kết nối với những khoảng xanh và các khu vực khác trong công viên, phục vụ cả hoạt động tưởng niệm lẫn nhu cầu đi bộ, nghỉ ngơi.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 7.

Nổi bật giữa quảng trường là tượng đài “Giọt nước” cao 6m (gần bằng toà nhà 2 tầng), chu vi 13m, liên tưởng đến giọt nước mắt, nhắc nhớ những mất mát trong đại dịch. Khoảng rỗng hình trái tim bên trong cùng các vòng tròn mô phỏng gợn nước phía dưới thể hiện thông điệp sẻ chia và hồi sinh.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 8.

Ngay trong lễ khánh thành, quảng trường đã đón lãnh đạo thành phố và người dân đến thắp nến, đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19. Những hoạt động tri ân tiếp tục được tổ chức sau khi công viên đi vào vận hành.

Công trình gần 300 tỷ, tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên khu đất của một trong 4 người từng giàu nhất TP.HCM  - Ảnh 9.

Bao quanh là hệ cây xanh hiện hữu kết hợp thảm cỏ mới. Các khoảng nghỉ phục vụ đi bộ, thư giãn. Các công trình cũ được định hướng cải tạo thành không gian triển lãm, thư viện và sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật. Ảnh: Sun Group

Ngắm dinh thự 2.500 m2 ven sông Sài Gòn của đại gia 8 con: Từng diễn ra đám cưới thế kỷ, lên cả truyền hình Hàn Quốc trong phóng sự về giới siêu giàu 
Ngày 12/2/2026, TP.HCM chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha tại phường Vườn Lài sau hơn 90 ngày thi công thần tốc. Khu đất ba mặt tiền tiếp giáp các trục đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng từng thuộc sở hữu của gia tộc Hứa Bổn Hòa, đại gia bất động sản nắm giữ hơn 30.000 bất động sản thời cực thịnh. Việc chuyển đổi khu vực có 7 biệt thự xuống cấp bỏ hoang thành không gian xanh thể hiện chủ trương của thành phố trong việc đưa quỹ đất công phục vụ cộng đồng. Dự án có tổng kinh phí hơn 263 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ và trực tiếp tổ chức thi công với lực lượng hơn 500 kỹ sư, công nhân hoạt động liên tục 3 ca, 4 kíp. Điểm nhấn trung tâm là quảng trường hình tròn rộng 1.800 m², nơi đặt tượng đài tưởng niệm kết nối với hệ thống lối đi bộ và thảm cỏ xanh mát. Công trình không chỉ giải quyết bài toán không gian thư giãn cho cư dân mà còn tạo dựng một điểm tựa kiến trúc tâm linh giữa lòng đô thị năng động. Nổi bật giữa công viên là tượng đài Giọt nước cao 6 m với chu vi 13 m, mang tạo hình gợi liên tưởng đến giọt nước mắt nhắc nhớ về những mất mát trong đại dịch COVID-19. Thiết kế khoảng rỗng hình trái tim ở trung tâm cùng hiệu ứng vòng tròn gợn nước phía dưới gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và tinh thần hồi sinh mãnh liệt. Ngay trong ngày mở cửa, nơi đây đã trở thành điểm đến để lãnh đạo thành phố cùng người dân dâng hoa, thắp nến tri ân. Bao quanh công viên là hệ thống cây xanh hiện hữu được bảo tồn kết hợp cùng các tiện ích công cộng mới nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Các biệt thự cổ trong khuôn viên cũng được định hướng cải tạo thành thư viện, không gian triển lãm và khu hoạt động nghệ thuật cộng đồng. Sự chuyển mình của khu đất vàng lịch sử đã mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, đóng góp tích cực vào cảnh quan đô thị TP.HCM.