Bỏ qua điều hướng
•

Cụ bà 87 tuổi được trở lại căn hộ sau khi bị đuổi khỏi nhà

Cụ bà 87 tuổi được trở lại căn hộ sau khi bị đuổi khỏi nhà
Nguồn ảnh: VnExpress

Bà Abascal, 87 tuổi, được chủ nhà cho phép quay lại căn hộ ở Madrid, sau khi quyết định cưỡng chế bà châm ngòi làn sóng biểu tình.

Beatriz Duro, luật sư của bà Maricarmen Abascal, ngày 28/9 cho biết bà có thể trở về căn hộ của mình tại khu phố thượng lưu Retiro ở Madrid sau khi xuất viện, nơi bà đang được điều trị vì kiệt sức trong cuộc đấu tranh để giữ chỗ ở cho mình.

Theo thỏa thuận với chủ nhà, bà sẽ trả tiền thuê "tương đương mức trước đó". Luật sư Duro gọi đây là "thành quả của quá trình vận động xã hội", đồng thời hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần thay đổi tư duy chung về vấn đề nhà ở tại Tây Ban Nha.

Bà Maricarmen, 87 tuổi, chờ cảnh sát đến nhà để thực hiện lệnh trục xuất tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 23/9. Ảnh: AP

Bà Abascal, 87 tuổi, chờ cảnh sát đến nhà để thực hiện lệnh trục xuất tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 23/9. Ảnh: AP

Bà Abascal đã sống ở căn hộ gần Công viên El Retiro từ năm 1956, lớn lên và sống cùng cha mẹ cho đến khi kế thừa hợp đồng thuê nhà từ họ. Đây là hợp đồng thuê kiểu cũ, với tiền thuê 568 USD mỗi tháng.

Bà luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn, nhưng mọi thứ thay đổi khi công ty bất động sản Urbagestión Desarrollo e Inversión mua lại quyền sở hữu tòa nhà vào tháng 3/2018 với giá 280.787 USD. Công ty này sau đó đòi tăng tiền thuê 275%, lên khoảng 3.000 USD mỗi tháng, dù lương hưu của bà chỉ có 1.478 USD.

Sau nhiều tranh cãi pháp lý, bà bị đuổi khỏi căn hộ hôm 23/9, bất chấp hàng chục người đã túc trực trước cửa nhà bà từ đêm hôm trước để ngăn cản vụ cưỡng chế.

Việc bà Abascal, 87 tuổi, bị cưỡng chế ra khỏi nhà thuê 70 năm đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc để yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez giải quyết tình trạng giá thuê nhà tăng vọt, thiếu hụt nhà ở giá rẻ và cơ chế bảo vệ người thuê nhà còn lỏng lẻo.

Những người biểu tình từ tối 26/9 đã dựng khoảng 100 chiếc lều tại quảng trường Puerta del Sol ở thủ đô Madrid, hàng chục nghìn người khác cũng tham gia các cuộc biểu tình trên khắp cả nước.

Bà Abascal đã phải nhập viện sau vụ cưỡng chế. Sau làn sóng biểu tình, chủ nhà và bà đã đạt được thỏa thuận "mang tính thiện chí từ cả hai bên", luật sư Duro cho hay.

Nhà ở đắt đỏ là một vấn đề nhức nhối tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, nhưng làn sóng phẫn nộ với vụ trục xuất bà Abascal đã biến cuộc khủng hoảng này trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận chính trị.

Chính phủ Tây Ban Nha đang nỗ lực đạt được thỏa thuận về một gói chính sách nhà ở mới để trình lên nội các vào ngày 29/9 nhằm xoa dịu dư luận.

Tại Madrid, tiền thuê nhà đã tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ, từ 14,55 USD mỗi m2 vào tháng 8/2016 lên 26,49 USD vào tháng 8/2026, theo dữ liệu từ trang web bất động sản Idealista.

Đối với người mua nhà, giá mỗi m2 đã tăng gần 128% chỉ trong 10 năm, từ 3.229 USD hồi tháng 8/2016 lên 7.361 USD vào tháng 8 năm nay, theo Idealista.

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính quốc gia với dân số khoảng 50 triệu người này đang thiếu hụt 700.000 căn nhà, dựa trên chênh lệch giữa nhu cầu và số lượng nhà ở mới được xây dựng.

Tây Ban Nha hiện có rất ít nhà ở xã hội, trong khi giá thuê nhà lại bị đẩy lên cao do nhu cầu gia tăng, bao gồm nhu cầu từ ngành du lịch và sự gia tăng dân số gắn liền với làn sóng nhập cư.

Hoàng Lan (France24, AFP)

Vụ việc bà Maricarmen Abascal, 87 tuổi, bị cưỡng chế khỏi căn hộ gắn bó gần 70 năm tại Madrid đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ dư luận và làm bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Trước áp lực xã hội dữ dội, công ty bất động sản Urbagestión Desarrollo e Inversión cùng luật sư Beatriz Duro đại diện cho bà Abascal đã đạt được thỏa thuận cho phép bà trở lại cư trú với mức giá thuê cũ. Sự việc không chỉ dừng lại ở một tranh chấp dân sự riêng lẻ mà đã trở thành ngòi nổ phơi bày cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng tại quốc gia này. Bà Abascal vốn thuê căn hộ gần Công viên El Retiro từ năm 1956 với mức giá 568 USD mỗi tháng, cho đến khi chủ sở hữu mới đòi tăng phí lên tới 3.000 USD, vượt xa khả năng thanh toán từ khoản lương hưu 1.478 USD của bà. Quyết định cưỡng chế hôm 23/9 đã khiến hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình và dựng khoảng 100 chiếc lều tại quảng trường Puerta del Sol nhằm yêu cầu chính phủ bảo vệ quyền lợi người thuê nhà. Theo dữ liệu từ trang bất động sản Idealista, giá thuê nhà tại thủ đô Madrid đã tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ qua, trong khi giá mua nhà mỗi mét vuông cũng tăng vọt gần 128%. Bên cạnh đà tăng giá phi mã do áp lực từ ngành du lịch và làn sóng nhập cư, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính nước này đang đối mặt với khoản thiếu hụt lên tới 700.000 căn nhà giá rẻ. Trước sức ép gia tăng từ dư luận, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đang gấp rút hoàn thiện gói chính sách nhà ở mới nhằm sớm trình lên nội các để xoa dịu tình hình. Thỏa thuận mang tính thiện chí dành cho bà Abascal được kỳ vọng sẽ tạo ra tiền lệ tích cực, thúc đẩy sự thay đổi diện rộng trong tư duy và cơ chế quản lý thị trường bất động sản tại Tây Ban Nha.
amung