Bỏ qua điều hướng
•

Đất liền gửi triệu mầm xanh ra Trường Sa

Đất liền gửi triệu mầm xanh ra Trường Sa
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Từ đất liền, những mầm xanh được mang ra Trường Sa, góp thêm màu xanh cho các đảo giữa trùng khơi và gửi theo đó tình cảm của hậu phương dành cho biển đảo Tổ quốc.

Một triệu cây xanh không thể tự mọc lên giữa đại dương. Để những mầm xanh bén rễ trên quần đảo Trường Sa, có sự chung tay từ đất liền và những bàn tay vun trồng của người lính đảo.

Trên những đảo đá giữa trùng khơi, nơi nền đất phần lớn là san hô, cây xanh được mang từ đất liền ra trong những chuyến tàu dài ngày. Cây giống phải được chăm sóc, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình trước khi được đưa lên đảo.

Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 1.

Dừa gửi ra từ đất liền, được các chiến sĩ hải quân trồng trên đảo Sơn Ca - Trường Sa

Dừa, chanh, phi lao... theo những chuyến tàu ra Trường Sa, rồi được các chiến sĩ hải quân đưa từ cầu cảng vào đảo, trồng xuống từng khoảng đất và chăm sóc dưới nắng gió, hơi mặn của biển.

Những công việc tưởng như giản dị ấy đòi hỏi sự kiên trì. Mỗi bầu cây được nâng niu, mỗi mầm xanh bén rễ là thêm một khoảng xanh hiện diện giữa trùng khơi.

Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 2.

Cây chanh non được mang từ đất liền ra Trường Sa trên chuyến tàu 571, tháng 5.2026

Từ đất liền đến đảo xa, những cây xanh được gửi gắm không chỉ mang theo kỳ vọng về một Trường Sa xanh hơn, mà còn là tình cảm của hậu phương dành cho những người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo.

Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 3.
Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 4.

Các chiến sĩ hải quân đưa cây giống từ xuồng lên cầu cảng, rồi đưa lên xe đẩy vào quần đảo Trường Sa để trồng


Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 5.

Những mầm xanh được gửi từ đất liền ra Trường Sa, mang theo bao lời yêu thương

Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 7.

Các chiến sĩ hải quân trồng phi lao trên quần đảo Trường Sa, cây con được mang ra từ đất liền, đoàn công tác số 14/2026

Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 8.

Rồi ngày mai, những mầm xanh hôm nay giữa trùng khơi sẽ xanh thẳm, sẽ lớn thành những hàng cây hiên ngang, sẽ trở thành “cột mốc” chủ quyền thiêng liêng của biển đảo Tổ quốc

Từ đất liền đến đảo xa, những cây xanh được gửi gắm không chỉ mang theo kỳ vọng về một Trường Sa xanh hơn, mà còn là tình cảm của hậu phương dành cho những người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Đất liền mang triệu cây xanh gửi lại Trường Sa  - Ảnh 10.

Giữa trùng khơi Trường Sa, nơi phần lớn nền đất là san hô, từng mầm cây xanh đều bắt đầu từ sự chuẩn bị bền bỉ của đất liền. Những chuyến tàu vượt biển mang theo cây giống, tình cảm hậu phương và mong muốn tạo thêm sức sống cho những đảo đá xa xôi. Một triệu cây xanh không thể tự mọc giữa đại dương, mà cần nhiều bàn tay chung sức trước khi bén rễ dưới nắng gió biển khắc nghiệt. Cây giống được chăm sóc, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình dài ngày, rồi đưa lên đảo bằng những công việc cẩn trọng và kiên trì. Từ xuồng, các chiến sĩ hải quân đưa cây lên cầu cảng, chuyển tiếp bằng xe đẩy vào đảo để trồng tại những khoảng đất phù hợp. Mỗi bầu cây được nâng niu, bởi một mầm xanh sống sót đồng nghĩa với thêm một khoảng dịu mát hiện diện giữa không gian mênh mông. Dừa, chanh, phi lao cùng nhiều loại cây khác theo những chuyến tàu từ đất liền ra Trường Sa, trở thành nguồn xanh quý giá trên đảo. Sau khi cập bến, cây được các chiến sĩ hải quân vận chuyển, trồng xuống đất rồi chăm sóc trong điều kiện nắng gắt, gió mạnh và hơi mặn. Những việc tưởng giản dị ấy đòi hỏi sự đều đặn mỗi ngày, bởi cây non giữa biển đảo không dễ dàng thích nghi như cây trên đất liền. Trong số những hình ảnh ghi nhận, cây chanh non được mang từ đất liền ra Trường Sa trên chuyến tàu 571 vào tháng 5.2026. Những cây dừa được chiến sĩ hải quân trồng trên đảo Sơn Ca, nơi từ đó còn được gọi bằng cái tên gợi nhiều liên tưởng là Trường Sa Dừa. Các chiến sĩ cũng trồng phi lao trên quần đảo Trường Sa với cây con do đất liền gửi ra theo đoàn công tác số 14/2026. Hành trình của từng cây xanh vì thế không chỉ là hành trình vận chuyển một món quà vật chất từ bờ ra đảo. Trong mỗi bầu cây còn có kỳ vọng về một Trường Sa xanh hơn, cùng tình cảm của hậu phương dành cho những người ngày đêm gìn giữ biển đảo. Khi cây bén rễ, công sức của người trồng và sự sẻ chia từ đất liền cùng hiện diện trong một màu xanh cụ thể. Rồi ngày mai, những mầm cây hôm nay có thể lớn thành hàng cây hiên ngang giữa trùng khơi, tạo thêm bóng mát và sức sống cho đảo xa. Hình ảnh ấy cũng gợi nhắc rằng mỗi khoảng xanh trên đảo đều được vun đắp bằng ý chí, sự chăm chút và tình yêu dành cho biển đảo Tổ quốc. Những hàng cây trưởng thành sẽ trở thành dấu ấn đặc biệt, góp phần làm nổi bật sự hiện diện bền vững của con người giữa đại dương. Câu chuyện gửi cây ra Trường Sa cũng được Báo Thanh Niên giới thiệu trong lời mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, chủ đề Hành trình không giới hạn. Bước sang mùa thứ sáu, cuộc thi tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống qua các bài viết giàu ý nghĩa và các tác phẩm ảnh. Cuộc thi gồm hạng mục Bài viết, với thể loại ký sự, phóng sự, ghi chép, cùng hạng mục Ảnh, tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu đồng. Tác phẩm dự thi có thể gửi qua email [email protected] hoặc gửi bưu điện đến Tòa soạn Báo Thanh Niên, địa chỉ 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM. Với hạng mục Bài viết, ngoài bì thư cần ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026, theo hướng dẫn được công bố. Thời hạn nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 31.10.2026, độc giả có thể xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn, theo thông tin từ Thanh Niên.