Bỏ qua điều hướng
•

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Hàng nghìn học sinh, người dân và du khách cùng hòa vào đêm hội trung thu tại Phan Thiết với những chiếc đèn lồng mang hình ảnh biển, thuyền cá, sân bay, tháp nước và sản vật đặc trưng vùng đất phía đông Lâm Đồng.

Tối 24.9, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết), Sở VH-TT-DL Lâm Đồng phối hợp UBND các xã, phường phía đông Lâm Đồng tổ chức đêm hội trung thu cho học sinh.

Đây là lần đầu tiên đêm hội trung thu được tổ chức với quy mô liên xã, phường sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai.

Điểm đặc biệt của đêm hội năm nay là những chiếc đèn lồng lớn mang đậm sắc thái văn hóa của từng vùng đất ven biển. Không chỉ đơn thuần là những chiếc đèn trung thu, mỗi mô hình còn kể một câu chuyện về địa phương, về biển và đời sống của người dân.

Các phường thuộc khu vực Phan Thiết cũ như phường Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy, Hàm Thắng, Mũi Né, Tiến Thành và xã Tuyên Quang cùng tham gia. Ngoài ra còn có nhiều xã, phường ở xa như Bắc Bình, Hòa Thắng, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thuận Nam, Hàm Kiệm, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Hàm Tân...

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 1.

Đèn trung thu mang dáng hình chiếc thuyền cá của xã ven biển Phan Rí Cửa

ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quy định của ban tổ chức, mỗi phường thuộc Phan Thiết cũ thực hiện 2 đèn lồng lớn và 160 đèn lồng nhỏ; các xã ở xa thực hiện 1 đèn lồng lớn và 80 đèn lồng nhỏ dành cho học sinh.

Đáng chú ý, những mô hình đèn lớn được các địa phương lựa chọn từ chính những hình ảnh quen thuộc của vùng đất mình. Đèn lồng của phường Mũi Né mang hình dáng sân bay Phan Thiết, đi cùng những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, gợi nhắc rõ nét đời sống biển của vùng đất du lịch này.

Đèn lồng của phường Phan Thiết mô phỏng tháp nước - một biểu tượng văn hóa lâu đời bên sông Cà Ty. Trong khi đó, đèn của phường Bình Thuận tái hiện hình ảnh mang gươm trả cho thần Kim Quy. Các xã Hàm Thuận Nam, Hàm Kiệm đưa hình trái thanh long vào đèn lồng, giới thiệu sản vật đặc trưng của vùng đất từng được biết đến là thủ phủ thanh long.

Khoảng 17 giờ, toàn bộ đèn lồng được tập kết tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Khoảng 17 giờ 30, một trận mưa bất ngờ khiến nhiều học sinh bị ướt, nhưng khoảng 18 giờ trời lại quang, mưa tạnh. Đêm hội sau đó tiếp tục trong không khí náo nhiệt của một đêm hội trăng rằm.

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 2.

Đèn lồng lớn của phường Phan Thiết

ẢNH: QUẾ HÀ

Lần lượt, từng đoàn rước đèn của các xã, phường đi qua sân khấu để giới thiệu. Đèn lớn dẫn đầu, phía sau là hàng trăm đèn nhỏ do học sinh cầm trên tay. Dòng người mang theo những chiếc đèn đủ hình thù, màu sắc nối dài trên đường Nguyễn Tất Thành, rẽ vào đường Tôn Đức Thắng rồi vào đường Võ Văn Kiệt, kết thúc tại công viên Võ Văn Kiệt.

Ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn lồng tạo nên một không gian Trung thu rực rỡ, nhưng điều đáng chú ý hơn là trong ánh sáng ấy hiện lên những nét riêng của vùng đất phía đông Lâm Đồng: có biển, có thuyền cá, có sân bay, có sông Cà Ty và những sản vật đặc trưng của vùng đất này.

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 3.

Con cá là hình ảnh quen thuộc của người dân xứ biển được thể hiện qua hình ảnh đèn trung thu

ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đây, lễ hội trung thu của Phan Thiết từng trở thành một lễ hội văn hóa - du lịch lớn, được công nhận là lễ hội trung thu lớn nhất Việt Nam. Năm nay, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức theo quy mô các xã, phường phía đông Lâm Đồng, tạo nên một không gian trung thu mới, rộng hơn và mang đậm sắc thái văn hóa biển.

Dưới đây là những hình ảnh đêm trung thu ven biển phía đông Lâm Đồng với sắc màu rực rỡ.

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 4.

Đèn lồng mang dáng hình ngọn Hải đăng Kê Gà của xã Tân Thành

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 5.

Đèn lồng mang dáng hình một con chim của xã Tân Hải

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 6.

Đèn lồng to của xã Hàm Tân

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 7.

Đèn lồng của xã Bắc Bình có dáng hình văn hóa Chăm

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 8.

Đèn lồng của xã Hàm Thuận mang nét văn hóa truyền thống về Tết Trung thu

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 9.

Đèn lồng của xã Hòa Thắng vừa mang dáng dấp của bàu Ông, bàu Bà vừa có những trụ điện gió vốn được triển khai nhiều ở xã này

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 10.
Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 11.

Nhìn máy bay và thuyền cá biết đèn lồng của phường Mũi Né

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 12.

Đèn của phường Phan Thiết được thiết kế và thi công rất cầu kỳ lạ mắt

ẢNH: QUẾ HÀ

Đêm hội trung thu đặc biệt: Mỗi chiếc đèn lồng là một câu chuyện quê hương- Ảnh 13.

Đêm trung thu rước đèn ở Phan Thiết thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem

ẢNH: QUẾ HÀ

Tối 24 tháng 9, quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, rực sáng bởi đêm hội Trung thu dành cho học sinh các xã, phường phía đông tỉnh Lâm Đồng. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức. Đây là lần đầu đêm hội diễn ra theo quy mô liên xã, phường, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai. Điểm tạo nên sức hút đặc biệt nằm ở những chiếc đèn lồng lớn, được thiết kế từ hình ảnh quen thuộc của từng vùng đất ven biển. Mỗi mô hình không chỉ phục vụ rước đèn, mà còn kể câu chuyện về quê hương, biển cả và đời sống người dân địa phương. Từ Phan Thiết đến La Gi, những nét văn hóa riêng được đưa vào đêm hội bằng màu sắc, hình khối và ánh sáng. Các phường thuộc khu vực Phan Thiết cũ gồm Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy, Hàm Thắng, Mũi Né, Tiến Thành và xã Tuyên Quang cùng tham gia chương trình. Nhiều địa phương ở xa cũng góp mặt, như Bắc Bình, Hòa Thắng, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thuận Nam, Hàm Kiệm, Tân Thành, Tân Hải, La Gi và Hàm Tân. Sự góp mặt đông đảo tạo nên không gian Trung thu rộng lớn, nối liền nhiều vùng quê phía đông Lâm Đồng. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi phường thuộc Phan Thiết cũ thực hiện hai đèn lồng lớn cùng 160 đèn lồng nhỏ dành cho học sinh. Các xã ở xa thực hiện một đèn lồng lớn và 80 đèn lồng nhỏ, tạo thành những đoàn rước nhiều màu sắc. Những con số ấy cho thấy quy mô chuẩn bị công phu, đồng thời mở rộng cơ hội để học sinh cùng tham gia hoạt động cộng đồng. Phường Mũi Né chọn hình ảnh sân bay Phan Thiết làm điểm nhấn, kết hợp những chiếc thuyền đánh cá nhỏ gợi nhắc đời sống biển của vùng du lịch. Phường Phan Thiết mô phỏng tháp nước bên sông Cà Ty, biểu tượng văn hóa lâu đời được nhiều người dân nhận diện. Đèn lồng phường Bình Thuận lại tái hiện hình ảnh mang gươm trả cho thần Kim Quy, đưa câu chuyện quen thuộc vào không khí hội hè. Các xã Hàm Thuận Nam và Hàm Kiệm đưa trái thanh long vào mô hình đèn lồng, giới thiệu sản vật đặc trưng của vùng đất từng được biết đến là thủ phủ thanh long. Xã Tân Thành chọn hình ảnh ngọn hải đăng Kê Gà, trong khi Tân Hải tạo hình một con chim với dáng vẻ nổi bật giữa đoàn rước. Bắc Bình đưa sắc thái văn hóa Chăm vào đèn lồng, còn Hàm Thuận thể hiện những hình ảnh truyền thống gắn với Tết Trung thu. Xã Hòa Thắng kết hợp hình ảnh bàu Ông, bàu Bà với những trụ điện gió được triển khai nhiều tại địa phương, tạo nên mô hình vừa gần gũi vừa hiện đại. Khoảng 17 giờ, toàn bộ đèn lồng được tập kết tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, sẵn sàng cho chương trình buổi tối. Khoảng 17 giờ 30, một trận mưa bất ngờ khiến nhiều học sinh bị ướt, nhưng đến khoảng 18 giờ trời quang, mưa tạnh, đêm hội tiếp tục náo nhiệt. Các đoàn rước lần lượt đi qua sân khấu để giới thiệu, với đèn lồng lớn dẫn đầu và hàng trăm đèn nhỏ theo sau. Dòng người nối dài trên đường Nguyễn Tất Thành, rẽ vào đường Tôn Đức Thắng, tiếp tục qua đường Võ Văn Kiệt rồi kết thúc tại công viên Võ Văn Kiệt. Hàng nghìn ánh đèn tạo nên bức tranh Trung thu rực rỡ, đồng thời làm nổi bật biển, thuyền cá, sân bay, sông Cà Ty và những sản vật riêng của vùng đất. Đêm hội năm nay tiếp nối ký ức về lễ hội Trung thu Phan Thiết, sự kiện từng được công nhận là lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô mới đã mở rộng không gian văn hóa từ một địa phương thành hoạt động chung của các xã, phường phía đông Lâm Đồng. Qua từng chiếc đèn, trẻ em và người xem có dịp nhận ra quê hương mình trong một đêm rằm vừa thân thuộc vừa mới mẻ.