Bỏ qua điều hướng

Diễn biến mới vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi 2 người lạ tiếp cận

Diễn biến mới vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi 2 người lạ tiếp cận
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) phối hợp lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé 11 tháng tuổi mất tích và đưa về bàn giao an toàn cho gia đình.

Liên quan vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi có 2 người lạ tiếp cận, tối 9/9, Công an xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tìm thấy cháu bé ở phường Châu Đốc, cách điểm mất tích hơn 30km. 

Thông tin với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an xã Vĩnh Xương cho hay, cháu bé được tìm thấy trong tình trạng ổn định, không bị quấy khóc. Mẹ cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức hạn chế (khờ), bán vé số tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. 

"Cháu bé được tìm thấy trong một phòng trọ ở phường Châu Đốc, Công an phường Châu Đốc tiếp nhận thông tin và dựa vào các đặc điểm trùng khớp với cháu bé bị mất tích nên thông báo cho Công an xã Vĩnh Xương đến xác nhận, làm các thủ tục tiếp nhận cháu bé. Do thấy cháu bé bị mẹ thả ngoài sạp quần áo, cặp vợ chồng không có con đã bế cháu đi", vị này thông tin. 

Theo Công an xã Vĩnh Xương, trước khi bế cháu bé đi, cặp vợ chồng nói trên đã ngỏ ý nuôi bé "nhà cưng ở đâu, con của cưng dễ thương vậy, cho chị đi chị nuôi”, nhưng mẹ cháu bé từ chối. 

Diễn biến mới vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi 2 người lạ tiếp cận - 1

Công an xã Vĩnh Xương đã bàn giao cháu bé cho gia đình (Ảnh: UBND xã Vĩnh Xương).

Trước đó, Dân trí đưa tin, ngày 7/9, chị N.T.M.H. (31 tuổi, trú tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) trình báo công an về việc con gái của chị là bé N.T.M.T. (11 tháng tuổi) bị mất tích.

Theo chị H., khoảng 13h30 ngày 7/9, chị đưa con gái đến sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80, thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, để nhận quần áo. Tại đây, một nam và một nữ lạ mặt tiếp cận hai mẹ con, ngỏ ý xin bé.

Trong lúc chị H. mải chọn quần áo, do lấy nhiều đồ và bị chủ sạp từ thiện nhắc nhở, chị để con gái lại sạp rồi chạy đến một quán cà phê cách đó khoảng 50m để gửi đồ. Khi quay trở lại, chị H. phát hiện con gái đã mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé tại nhiều khu vực. Đồng thời, phát tin tìm kiếm cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Sau khi tìm thấy cháu bé, gia đình đã viết thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Xương và Công an phường Châu Đốc đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm. 

Tối 9/9, Công an xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, thông báo đã tìm thấy bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi hai người lạ tiếp cận mẹ con tại một sạp quần áo từ thiện. Cháu được phát hiện trong một phòng trọ ở phường Châu Đốc, cách nơi mất tích hơn 30km, sau quá trình phối hợp tìm kiếm khẩn trương của lực lượng chức năng. Thông tin này khép lại những giờ phút lo lắng của gia đình, đồng thời mở ra quá trình làm rõ việc cháu bé được đưa khỏi sạp quần áo như thế nào. Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an xã Vĩnh Xương cho biết tình trạng sức khỏe và tinh thần của cháu bé ổn định, cháu không quấy khóc khi được tìm thấy. Công an phường Châu Đốc tiếp nhận thông tin về một bé gái có đặc điểm trùng khớp với trẻ đang được trình báo mất tích, sau đó liên hệ Công an xã Vĩnh Xương để xác nhận. Khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng Công an xã Vĩnh Xương đã tiếp nhận và bàn giao cháu bé trở về với gia đình. Theo thông tin ban đầu, một cặp vợ chồng không có con đã bế cháu bé đi sau khi nhìn thấy cháu bị mẹ để lại bên ngoài sạp quần áo. Trước đó, người phụ nữ trong cặp vợ chồng này từng ngỏ ý muốn nhận nuôi cháu, với lời hỏi rằng nhà cháu ở đâu và đề nghị được đưa bé về chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ cháu đã từ chối lời đề nghị, trước khi sự việc tiếp diễn trong lúc chị rời sạp để gửi số quần áo đã lấy. Mẹ cháu bé là chị N.T.M.H., 31 tuổi, trú tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, có hoàn cảnh khó khăn và nhận thức hạn chế. Chị thường bán vé số tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, cũng như xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, để trang trải cuộc sống. Những thông tin này được Công an xã Vĩnh Xương cung cấp trong quá trình trao đổi về hoàn cảnh gia đình và diễn biến tìm thấy cháu bé. Trước đó, khoảng 13h30 ngày 7/9, chị H. đưa con gái là bé N.T.M.T., 11 tháng tuổi, đến một sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80, thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương. Tại đây, một người đàn ông và một người phụ nữ không quen biết tiếp cận hai mẹ con, đồng thời ngỏ ý xin bé về nuôi khiến sự việc sau đó được gia đình trình báo. Trong lúc lựa chọn nhiều quần áo và bị chủ sạp từ thiện nhắc nhở, chị H. để con gái lại sạp rồi chạy đến một quán cà phê cách đó khoảng 50m để gửi đồ. Khi quay trở lại sạp quần áo, chị H. phát hiện con gái đã biến mất nên trình báo Công an về việc bé N.T.M.T. mất tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương phối hợp các lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé tại nhiều khu vực. Thông tin nhận dạng và nội dung tìm kiếm cũng được phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhanh chóng mở rộng khả năng tiếp cận người biết sự việc. Nhờ các đặc điểm nhận dạng trùng khớp, Công an phường Châu Đốc xác định cháu bé trong phòng trọ có thể là trẻ đang được Công an xã Vĩnh Xương tìm kiếm. Đơn vị này lập tức thông báo cho Công an xã Vĩnh Xương đến kiểm tra, xác nhận danh tính, sau đó phối hợp thực hiện thủ tục tiếp nhận cháu bé. Khoảng cách hơn 30km giữa điểm mất tích và nơi tìm thấy cho thấy quá trình tìm kiếm đã được triển khai trên địa bàn rộng, với sự tham gia của nhiều lực lượng và người dân. Sau khi con gái được tìm thấy an toàn, gia đình chị H. đã viết thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Xương và Công an phường Châu Đốc vì hỗ trợ tìm kiếm, xác minh, đưa cháu trở về. Vụ việc cũng nhắc các gia đình cần đặc biệt chú ý trông nom trẻ nhỏ tại nơi công cộng, nhất là khi có người lạ tiếp cận hoặc đưa ra đề nghị bất thường. Theo Dân trí, cơ quan Công an đã bàn giao cháu bé cho gia đình, còn các tình tiết liên quan đến việc cặp vợ chồng đưa cháu về phòng trọ được tiếp tục làm rõ theo quy định.