
Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Quốc khánh 2/9, mặc dù Thủ đô Hà Nội trời khá oi bức, nắng gắt, nhưng các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình vẫn tấp nập người và phương tiện đổ về tham quan, chụp ảnh.

Đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình đông đúc người dân, du khách mọi lứa tuổi đổ về từ sáng.


Nhiều người chọn trang phục áo dài truyền thống, mang theo cờ Tổ quốc tới chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Mọi góc đường, những điểm chụp ảnh đẹp nhất hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều rất đông người đứng chờ tới lượt ghi hình.

Một đôi bạn trẻ chọn Quảng trường Ba Đình làm nơi chụp ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình trong dịp trọng đại của đất nước.

Gia đình chị Bảo Ngọc (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tới Quảng trường Ba Đình từ sớm để cùng nhau chụp ảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay lễ Quốc khánh 2/9 là một dịp đặc biệt với gia đình chị Ngọc, khác với trước đây, gia đình đã có thêm một thành viên nhỏ.
"Đây là lần đầu con gái được tới Lăng Bác để chụp ảnh cùng bố mẹ. Cả gia đình cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng hòa chung vào không khí hân hoan, trọng đại của đất nước, mình thấy rất tự hào và hạnh phúc khi là người Việt Nam", chị Ngọc chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ từ ngoại thành Hà Nội cũng lặn lội đường xa tới và mang theo cờ Tổ quốc, cùng mặc trang phục cờ đỏ sao vàng để check-in ở khu vực đường Độc Lập, Quảng trường Ba Đình.

Chị Đào Nhung cùng nhóm bạn từ Hải Phòng, đi từ rất sớm di chuyển hơn 100km lên Hà Nội để cùng nhau tham quan, chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình.
"Trong dịp ý nghĩa này, chúng tôi muốn có những khoảnh khắc, hình ảnh thật ý nghĩa với nhau, để lưu giữ làm kỷ niệm sau này, nên cả nhóm bạn đã quyết định cùng mặc trang phục thanh niên xung phong, mũ tai bèo, khăn rằn,... để chụp ảnh trước Lăng Bác", chị Nhung chia sẻ.

Đến giữa trưa, nắng càng gay gắt hơn, nhiều người dân tranh thủ tìm chỗ bóng mát trên đường Độc Lập để nghỉ ngơi, trong khi đó rất đông người dân từ nhiều nơi vẫn tiếp tục đổ về khu vực này để chụp ảnh.

Thời tiết Hà Nội trong ngày khá dịu mát vào sáng sớm, dao động từ 24 đến 28 độ C, nhưng càng về trưa nhiệt độ càng tăng cao, nắng gay gắt hơn với khoảng hơn 30 độ C.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều khu vực phố đi bộ có bóng mát được các gia đình lựa chọn để cho các con nhỏ ra vui chơi, đi dạo ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Dù gần giữa trưa, nhưng rất đông các "nàng thơ" vẫn xếp hàng để chờ tới lượt check-in ở các vườn hoa.

Đến 11h trưa, nắng nóng nhưng không làm giảm lượng người dân, du khách tiếp tục đổ về quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để chụp ảnh, vui chơi.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài liên tục 5 ngày. Nhiều gia đình, các bạn trẻ không rời thành phố mà vẫn lựa chọn ở lại Thủ đô để vui chơi, kèm theo lượng du khách ở các tỉnh thành đổ về càng khiến các khu vui chơi, địa điểm tham quan ở Hà Nội trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn.