
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An - trao hơn 2 tỉ đồng của cộng đồng hỗ trợ cô Hiền, vào sáng 12-9 - Ảnh: DOÃN HÒA
Sáng 12-9, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An).
Cô Hiền là người bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra tại điểm lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn (cũ), nay là Trường mầm non Nghĩa Hành vào ngày 28-8.
Khi phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi chạy ra đường, cô đã lao ra ngăn cháu. Trong lúc cứu học sinh, cô không may bị xe tải cán qua hai chân.
Vụ tai nạn khiến cả hai chân cô Hiền bị thương nặng. Một chân bị hoại tử, không thể bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ để cứu tính mạng cô.
Từ một giáo viên mầm non luôn gắn bó với trẻ nhỏ, cô Hiền bất ngờ phải đối diện với những ngày tháng điều trị kéo dài và hành trình tập thích nghi với cuộc sống khi mất một chân.
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động, tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, Nghệ An - thăm hỏi, động viên cô Hiền - Ảnh: DOÃN HÒA
Trực tiếp đến thăm hỏi, trao phần quà hỗ trợ và động viên cô Hiền cùng gia đình, bà Sinh cho hay chỉ sau 3 ngày phát động, đến nay đã có gần 9.000 lượt người gửi tiền, chia sẻ với cô Hiền sau vụ tai nạn. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng.
"Đây là tình cảm, sự sẻ chia rất lớn của các tổ chức, cá nhân dành cho cô Hiền. Sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để cô vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước", bà Sinh chia sẻ.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An mong muốn cô giữ tinh thần lạc quan, tập trung điều trị, từng bước phục hồi sức khỏe.
Nhìn lại những ngày qua, sự việc không chỉ để lại nỗi đau thể xác đối với nữ giáo viên 32 tuổi, mà còn khiến nhiều người xúc động trước hành động của cô khi cố gắng bảo vệ một học sinh.
Từ sự việc của cô Hiền, nhiều đồng nghiệp, phụ huynh và người dân cũng gửi lời động viên, mong cô sớm ổn định sức khỏe, vượt qua cú sốc và tiếp tục cuộc sống.
Số tiền hơn 2 tỉ đồng được gần 9.000 lượt người chung tay hỗ trợ không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất trong lúc cô Hiền cần điều trị, mà còn cho thấy sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với một cô giáo đã gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ.
Trong những ngày phía trước, hành trình phục hồi của cô Hiền còn nhiều khó khăn. Nhưng cùng với sự chăm sóc của gia đình và y bác sĩ, sự chung tay của cộng đồng đang trở thành nguồn động viên lớn giúp nữ giáo viên trẻ có thêm nghị lực bước tiếp.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An động viên cô Hiền vượt qua những ngày khó khăn phía trước - Ảnh: DOÃN HÒA
Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, Nghệ An cho hay sau khi biết tin cô Hiền gặp tai nạn, phải cắt bỏ một chân, các cán bộ, nhân viên và giáo viên ở xã đã ủng hộ cô Hiền 90 triệu đồng, giúp cô có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Như Tuổi Trẻ thông tin, báo cáo của Trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, ngày 28-8 cháu bé 2 tuổi được chị gái đang học lớp 3 đưa đến trường. Phụ huynh không trực tiếp đưa cháu đến trường và việc bàn giao cháu cho giáo viên chưa được thực hiện.
Sau khi đưa em vào khu vực sân trường, người chị rời đi. Khi thấy chị chạy ra khỏi trường, cháu bé chạy theo. Phát hiện cháu chạy theo chị, cô Hiền lập tức chạy theo để đưa cháu trở lại khu vực an toàn.
Trong lúc di chuyển để ngăn cháu tiếp tục chạy ra đường, cô Hiền không may bị trượt dép, ngã về phía đường giao thông. Đúng thời điểm đó, một xe tải đang lưu thông qua đường, bánh xe cán vào hai chân cô, gây chấn thương nặng.
Những người xung quanh đã sơ cứu và đưa cô đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó cô Hiền được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.
Sau nhiều lần phẫu thuật, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ chân phải đến trên gối vì vết thương hoại tử. Từ một người mẹ, cô giáo quen đứng lớp chăm sóc trẻ, Hiền giờ nằm trên giường bệnh, phía trước là hành trình điều trị đầy khó khăn và nỗi nhớ về hai con nhỏ.