Có lẽ ở tuổi này, anh không còn tìm kiếm một tình yêu quá ồn ào hay những điều hào nhoáng. Anh chỉ mong gặp một người phụ nữ phù hợp để cùng nhau sống vui vẻ, yêu thương và xây dựng một mái ấm thật bình yên.
Anh là người lạc quan, vui vẻ và sống tình cảm, từng trải qua một lần đổ vỡ. Trong mối quan hệ cũ, anh đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Có những chuyện chỉ khi trải qua rồi, người ta mới hiểu thế nào là trân trọng.
Sau tất cả, anh nhận ra mình không cần một tình yêu hoàn hảo. Anh cần một người biết sẻ chia, biết cùng nhau vun vén và khi mệt mỏi ngoài kia, cả hai vẫn có thể trở về bên nhau như một chốn bình yên.
Sau một ngày làm việc hăng say, trở về nhà có em. Em sẽ là truyền năng lượng tích cực cho anh, cùng phấn đấu vì nhau. Em đang sống tại TP HCM càng tốt. Điều anh coi trọng hơn vẫn là tấm lòng, cách sống và sự chân thành.
Anh là người biết yêu chiều phụ nữ, thích chăm sóc người mình yêu và luôn nghĩ gia đình là nơi cần được vun đắp mỗi ngày. Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống toàn những điều hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta thật sự thương nhau, anh sẽ cố gắng để em cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng và có một người luôn đứng về phía mình.
Nếu em cũng từng đi qua những tổn thương và giờ đây chỉ mong tìm một người nghiêm túc, chân thành, cùng nhau xây dựng hạnh phúc lâu dài, có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội làm quen. Biết đâu giữa hàng triệu người ngoài kia, chúng ta lại vô tình tìm thấy nhau. Anh không tìm một người để lấp đầy khoảng trống, anh tìm một người để cùng mình tạo nên một mái nhà.
Nếu em thấy những điều này có chút đồng điệu, hãy nhắn cho anh nhé. Biết đâu một cuộc trò chuyện đơn giản hôm nay lại là khởi đầu cho một câu chuyện thật đẹp ngày mai.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hữu Ý
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
Liên lạc với tác giả