Bỏ qua điều hướng

Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Porto ngay tại Dragao

Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Porto ngay tại Dragao
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Erling Haaland ghi hai bàn giúp Man City đánh bại Porto 2-0 ngay trên sân khách, qua đó khởi đầu thuận lợi tại Champions League và tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng ở trận ra quân.

Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp, giúp Man City giành chiến thắng 2-0 trước Porto trong trận mở màn Champions League 2026-27 vào rạng sáng 9/9 (giờ Việt Nam). Đây là thất bại sân nhà đầu tiên của Porto trong năm 2026 trên mọi đấu trường.

Man City lần đầu trở lại Estadio do Dragao sau thất bại trước Chelsea ở chung kết Champions League 2021, đội khách đối mặt với áp lực lớn từ khán đài cuồng nhiệt của Porto. Dù vậy, đoàn quân của Enzo Maresca đã thể hiện bản lĩnh để giành trọn 3 điểm.

Man City chủ động kiểm soát bóng ngay từ đầu, nhưng Porto mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Gianluigi Donnarumma phải dùng chân cản phá cú dứt điểm của Gabri Veiga, dù sau đó trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Porto ngay tại Dragao - 1

Man City kiểm soát trận đấu dù phải thi đấu trên sân khách (Ảnh: UEFA).

Phút 21, Man City có cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Phil Foden tạt bóng chuẩn xác cho Haaland. Tiền đạo người Na Uy bật cao đánh đầu mạnh, nhưng Diogo Costa đã xuất sắc đẩy bóng qua xà. Thủ môn của Porto có một hiệp đấu ấn tượng với 5 pha cứu thua, bao gồm pha cản phá kép từ chối Haaland và Rayan Cherki.

Đầu hiệp hai, Haaland cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc. Chưa đầy hai phút sau giờ nghỉ, tiền đạo người Na Uy đón đường tạt bóng của Enzo Fernandez, đánh đầu đưa bóng dội cột trước khi đi vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 4 của Haaland trong ba trận gần nhất và là bàn thắng thứ 166 của anh cho Man City, giúp anh vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB.

Bàn thua này mới là lần thứ hai Porto phải nhận bàn thua trên mọi đấu trường mùa này. Đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả bằng khoảng thời gian chơi tốt nhất trận đấu. Donnarumma may mắn thoát thẻ phạt sau pha phạm lỗi với Pepe (dù trọng tài đã bắt việt vị). Sau đó, Alberto Costa đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc, và Alan Varela tung cú sút đi sát cột dọc ra ngoài.

Man City bắt đầu chao đảo trước sức ép của Porto, nhưng thầy trò Maresca vẫn đứng vững. Đến thời gian bù giờ, Haaland hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán, nâng tổng số bàn thắng cho Man City lên 167 và củng cố vị trí thứ ba trong lịch sử CLB.

Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Porto ngay tại Dragao - 2

Haaland ăn mừng sau khi lập cú đúp vào lưới Porto (Ảnh: UEFA).

Với cú đúp vào lưới Porto, Haaland đã san bằng kỷ lục ghi bàn tại Champions League của huyền thoại Sergio Aguero trong màu áo Man City. Tiền đạo người Na Uy hiện có 36 bàn sau 40 lần ra sân tại Champions League cho đội bóng nước Anh, ngang thành tích của Aguero trong thời gian khoác áo đội chủ sân Etihad.

Aguero là một trong những cầu thủ được yêu mến và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Man City. Tuy nhiên, Haaland đang nhanh chóng áp sát nhiều kỷ lục của cựu tiền đạo người Argentina. Với chặng đường Champions League mùa này vẫn còn rất dài, Haaland có nhiều cơ hội vượt qua Aguero để độc chiếm kỷ lục ghi bàn của Man City tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Chiến thắng trên sân Porto giúp Maresca có màn ra mắt thuận lợi tại Champions League trên cương vị HLV Man City. Đội bóng thành Manchester cũng có lần thứ 7 trong 8 mùa giải gần nhất giành chiến thắng ở trận mở màn Champions League.

Trong khi đó, Porto phải nhận thất bại sân nhà đầu tiên trong năm 2026 và đánh mất thành tích toàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Đội bóng Bồ Đào Nha cũng chỉ thắng 2 trong 17 lần gần nhất đối đầu các đại diện nước Anh.

Đội hình thi đấu

Porto: D. Costa (C), A. Costa, Perez, Kiwior, Fernandes, Rosario, Varela (Hwang 68), Veiga, W Gomes (Sainz 68), Pepe, Silva.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias (C), Guehi, Gvardiol (Khusanov 48), Bouaddi (Kovačić 75), Fernandez, Foden (Ait-Nour 75), Cherki (Ndiaye 62), Semenyo (Anderson 62), Haaland.

Erling Haaland lập cú đúp, giúp Man City đánh bại Porto với tỷ số 2-0 ngay tại sân Estadio do Dragao trong trận mở màn Champions League 2026-27, diễn ra rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam. Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với đội bóng thành Manchester, bởi đây là lần đầu họ trở lại Dragao kể từ thất bại trước Chelsea trong trận chung kết Champions League năm 2021. Trước sức ép dữ dội từ khán đài Porto, đoàn quân do Enzo Maresca dẫn dắt vẫn giữ được sự bình tĩnh, kiểm soát thế trận và rời Bồ Đào Nha với trọn vẹn ba điểm. Man City chủ động cầm bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng Porto mới là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên trong bầu không khí sôi động của sân nhà. Gianluigi Donnarumma phải dùng chân cản phá cú dứt điểm của Gabri Veiga, trước khi trọng tài biên xác định tiền vệ Porto đã rơi vào thế việt vị. Đội khách dần lấy lại quyền kiểm soát, còn thủ môn Diogo Costa trở thành điểm tựa quan trọng giúp Porto đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp. Phút 21, Phil Foden thực hiện quả tạt chính xác vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để Haaland bật cao đánh đầu đầy uy lực. Tuy nhiên, Diogo Costa phản xạ xuất sắc, đẩy bóng qua xà ngang trong gang tấc, mở đầu màn trình diễn ấn tượng với tổng cộng năm pha cứu thua trong hiệp một. Thủ môn Porto còn có một tình huống cản phá kép đáng chú ý, lần lượt từ chối cú dứt điểm của Haaland và Rayan Cherki trong thế trận ngày càng nghiêng về Man City. Sau giờ nghỉ chưa đầy hai phút, Haaland cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bóng của Enzo Fernandez. Bóng dội cột rồi đi vào lưới, mang về bàn thắng thứ tư của Haaland trong ba trận gần nhất và nâng tổng số pha lập công của anh cho Man City lên 166. Thành tích ấy đưa tiền đạo người Na Uy lên vị trí thứ ba trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử câu lạc bộ, đồng thời khiến Porto lần đầu thủng lưới lần thứ hai mùa này. Bị dẫn bàn, Porto nhanh chóng đáp trả bằng khoảng thời gian chơi tốt nhất trận, liên tục đẩy Man City lùi sâu và tạo ra sức ép đáng kể trước khung thành Donnarumma. Thủ môn người Italy may mắn tránh thẻ phạt sau pha va chạm với Pepe, bởi trọng tài đã cắt còi xác định tình huống trước đó xuất phát từ một lỗi việt vị. Alberto Costa sau đó đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc, còn Alan Varela tung cú sút sát cột, khiến hàng phòng ngự Man City trải qua những phút chống đỡ căng thẳng. Đội khách có thời điểm chao đảo trước sức tấn công mạnh mẽ của Porto, nhưng các cầu thủ dưới quyền Maresca vẫn duy trì sự tập trung và bảo vệ lợi thế mong manh. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Haaland dập tắt hy vọng của đội chủ nhà bằng cú dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng thứ hai nâng tổng số pha lập công của Haaland cho Man City lên 167, qua đó giúp anh tiếp tục củng cố vị trí thứ ba trong lịch sử ghi bàn câu lạc bộ. Cú đúp tại Dragao cũng giúp Haaland san bằng kỷ lục Champions League của Sergio Aguero trong màu áo Man City, với 36 bàn sau 40 lần ra sân. Aguero vẫn là một trong những cầu thủ được yêu mến và có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Man City, nhưng Haaland đang tiến rất nhanh đến những cột mốc của người tiền nhiệm. Mùa giải Champions League vẫn còn chặng đường dài, vì vậy Haaland có nhiều cơ hội vượt qua Aguero và trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất của Man City tại giải đấu danh giá này. Theo ghi nhận của Dân Trí, chiến thắng trên sân Porto mang đến màn ra mắt Champions League thuận lợi cho Maresca trên cương vị huấn luyện viên Man City. Đội bóng thành Manchester cũng có lần thứ bảy giành chiến thắng trong tám trận mở màn Champions League gần nhất, cho thấy khả năng nhập cuộc ổn định tại đấu trường châu Âu. Với Porto, thất bại 0-2 chấm dứt thành tích toàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời đánh dấu trận thua sân nhà đầu tiên của họ trong năm 2026. Đội bóng Bồ Đào Nha chỉ thắng hai trong 17 lần gần nhất chạm trán các đại diện nước Anh, còn Man City rời Dragao với niềm tin lớn nhờ phong độ bùng nổ của Haaland.