Bỏ qua điều hướng
•

HLV Kim Sang Sik: "Tôi xấu hổ vì không thể ghi bàn trước Thái Lan"

HLV Kim Sang Sik: "Tôi xấu hổ vì không thể ghi bàn trước Thái Lan"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tại Indonesia tối 29/9 và hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận những sai lầm về chiến thuật.

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Kim Sang Sik không giấu được vẻ buồn bã, ông nói: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình. Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho hai hiệp đấu với Thái Lan.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thật đáng tiếc đối với đội tuyển Việt Nam. Giải đấu chưa kết thúc, chúng tôi còn vài trận nữa để quyết định thành tích, hãy cùng chờ kết quả trận gặp Pakistan sắp tới".

HLV Kim Sang Sik: Tôi xấu hổ vì không thể ghi bàn trước Thái Lan - 1

HLV Kim Sang SIk nhận trách nhiệm về trận thua Thái Lan (Ảnh: VFF).

"Trong trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở tuyến giữa. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ, các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi.  Sang hiệp hai, nhận thấy Thái Lan bộc lộ sơ hở, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng trực diện hơn.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã không ghi được bàn thắng. Vì vậy, vào lúc này, tất nhiên là tôi cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Mọi thứ được xếp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi", HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về mình sau trận thua Thái Lan.

Chiến lược gia Hàn Quốc thừa nhận Thái Lan mạnh hơn khi có đầy đủ các ngôi sao: "Trước đây, không chỉ Thái Lan hay Malaysia mà những đội tuyển đã không triệu tập lực lượng mạnh nhất của mình. Tuy nhiên lần này khi Thái Lan và các đối thủ đều tung ra đội hình gồm những nhân tố xuất sắc nhất, tôi cho rằng chất lượng đội hình của họ đã được nâng cao đáng kể.

Đội tuyển Việt Nam đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong đội hình. Tôi cũng muốn lưu ý rằng có lẽ khâu chuẩn bị thực tế của chúng ta còn hơi thiếu sót ở giải đấu này".

HLV Kim Sang Sik: Tôi xấu hổ vì không thể ghi bàn trước Thái Lan - 2

Đội tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan chơi đầy kinh nghiệm (Ảnh: Getty).

HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng khi vắng Xuân Son: "Có lẽ nếu Xuân Son ở trên sân, biết đâu cậu ấy đã có thể ghi bàn hôm nay. Nhưng đó chỉ là khả năng mà thôi.

Tôi vẫn cần phải thận trọng khi thiếu vắng Xuân Son và tiếp tục hướng tới trận gặp Pakistan. Các tuyển thủ khác đều rất quan trọng và họ đang nỗ lực hết mình. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi cần phải tiếp tục suy tính kỹ lưỡng về lực lượng".

Khép lại cuộc họp báo, HLV Kim Sang Sik khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu với Pakistan vào ngày 2/10. Thái Lan đã thắng cả hai trận, còn chúng tôi có một trận thắng và một trận thua. Nhưng từ giờ đến chặng đường phía trước, chúng tôi vẫn chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra.

Điều đội tuyển Việt Nam phải làm là cố gắng hết sức. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và thực sự đã nỗ lực hết mình. Họ đã cống hiến tất cả cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo với kết quả tốt nhất".

HLV Kim Sang Sik: Tôi xấu hổ vì không thể ghi bàn trước Thái Lan - 3

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng và đá trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup (Ảnh: Getty).

Đối đầu Thái Lan trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia), đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng khi HLV Kim Sang Sik không thể tung Xuân Son, Hoàng Đức, Xuân Mạnh ra sân từ đầu. Đó là lý do đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thiếu tự tin và để đối thủ ép sân.

Sức ép của Thái Lan được cụ thể hóa ở phút thứ 10, Sarach Yooyen tung cú dứt điểm căng như kẻ chỉ ở cự ly chừng 22m, bóng lao nhanh vào khung thành khiến Lê Giang Patrik không thể cản phá, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công và cũng tạo ra được những tình huống nguy hiểm. Phút 40, Tài Lộc thoát xuống nhận đường chọc khe của đồng đội, anh bình tĩnh loại bỏ thủ thành Thái Lan rồi sút bóng vào lưới trống. Tuy nhiên sau khi kiểm tra lại công nghệ VAR, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng, Hoàng Hên vào sân, đội tuyển Việt Nam ép sân toàn diện nhưng không có nhiều cơ hội dứt điểm. Đến phút bù giờ cuối cùng ở hiệp 2, Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị thoát xuống nhận bóng và bình tĩnh hạ gục thủ thành Lê Giang Patrik, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Sau hai trận toàn thắng, Thái Lan dẫn đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 và giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào chung kết. Đội tuyển Việt Nam với 3 điểm/2 trận đã hết cơ hội vào chung kết và phải thắng hoặc hòa Pakistan ngày 2/10 mới có thể giành quyền vào đá trận tranh hạng ba.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik bước vào họp báo với vẻ buồn bã và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông nói các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, nhưng kết quả đáng tiếc khiến đội tuyển chưa thể đạt điều mong muốn trong trận đấu quan trọng này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận trách nhiệm về thất bại, đồng thời nhắc người hâm mộ rằng giải đấu vẫn còn trận gặp Pakistan để quyết định thành tích của đội. Theo chia sẻ của ông Kim, Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở tuyến giữa trong hiệp một, nên ban huấn luyện đã điều chỉnh nhân sự và cách vận hành. Ông đánh giá các cầu thủ sau đó thi đấu tốt hơn, thực hiện đúng chỉ đạo, trong khi đội tuyển tìm cách khai thác những khoảng trống mà Thái Lan để lộ. Sang hiệp hai, Việt Nam chuyển sang lối tấn công trực diện hơn, nhưng không thể chuyển những nỗ lực trên sân thành bàn thắng. Nhà cầm quân thẳng thắn nói ông cảm thấy xấu hổ vì đội tuyển không ghi được bàn, bởi toàn bộ phương án thi đấu đều được xây dựng theo ý tưởng của mình. Ông nhận phần trách nhiệm cuối cùng, thay vì đổ lỗi cho cầu thủ, dù các tuyển thủ đã cố gắng thực hiện kế hoạch trong một trận đấu nhiều sức ép. Cách nhìn nhận ấy cũng cho thấy ban huấn luyện cần đánh giá kỹ hơn những điểm chưa hiệu quả trước cuộc hẹn tiếp theo với Pakistan. Ông Kim cho rằng Thái Lan và các đối thủ khác lần này có lực lượng mạnh hơn, khi nhiều đội đưa những cầu thủ xuất sắc nhất vào đội hình. Theo ông, chất lượng đội hình của đối thủ được nâng lên đáng kể, còn Việt Nam đã có nhiều thay đổi về nhân sự so với những tính toán trước đó. Huấn luyện viên cũng lưu ý khâu chuẩn bị thực tế của đội tuyển có thể chưa đầy đủ, một vấn đề cần được xem xét sau trận thua. Việc thiếu tiền đạo Xuân Son cũng được ông Kim nhắc đến như một yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng ghi bàn của Việt Nam. Ông nói nếu Xuân Son có mặt, cầu thủ này biết đâu đã có thể ghi bàn, nhưng đó chỉ là giả thiết và không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Trong bối cảnh ấy, ban huấn luyện cần thận trọng với lực lượng hiện có, đồng thời tiếp tục tính toán vai trò của những cầu thủ khác. Trên sân Si Jalak Harupat ở Indonesia, Việt Nam khởi đầu thiếu tự tin khi không thể đưa Xuân Son, Hoàng Đức và Xuân Mạnh ra sân từ đầu. Thái Lan tận dụng thế trận lấn lướt để mở tỷ số ở phút thứ 10, khi Sarach Yooyen sút căng từ khoảng cách chừng 22 mét khiến thủ môn Lê Giang Patrik không thể cản phá. Bị dẫn bàn, Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo được tình huống đáng chú ý, nhưng cú dứt điểm của Tài Lộc sau pha thoát xuống phút 40 không được công nhận vì lỗi việt vị, theo kiểm tra VAR. Đầu hiệp hai, Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên được tung vào sân, giúp Việt Nam gia tăng sức ép và kiểm soát thế trận tốt hơn. Dù ép sân toàn diện, đội tuyển không tạo được nhiều cơ hội dứt điểm rõ ràng để tìm bàn gỡ, trong khi Thái Lan vẫn giữ được sự chắc chắn. Ở phút bù giờ cuối cùng, Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị, nhận bóng rồi bình tĩnh đánh bại Lê Giang Patrik, ấn định chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, ông Kim nhấn mạnh Việt Nam vẫn còn cuộc đối đầu với Pakistan vào ngày 2/10, trong khi Thái Lan đã thắng cả hai trận và Việt Nam có một thắng, một thua. Ông cho biết chưa thể biết chặng đường phía trước sẽ diễn ra thế nào, nhưng nhiệm vụ của đội tuyển là tiếp tục cố gắng và hướng tới kết quả tốt nhất. Mục tiêu được bài Dân Trí nêu là vượt qua vòng bảng, tiến tới trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup, trong lúc các cầu thủ tiếp tục chuẩn bị cho trận kế tiếp.