Bỏ qua điều hướng

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau hơn một tiếng đồng hồ mưa lớn chiều 9/9, đường Nguyễn Gia Bồng lại chìm trong biển nước, nhiều phương tiện chết máy, phụ huynh chật vật đưa con qua điểm ngập.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 1

Chiều 9/9, một trận mưa lớn trút xuống Hà Nội với cường độ lớn. Chỉ sau hơn một giờ, tại khu vực phường Bồ Đề, nước từ nhiều hướng dồn về khu vực đường Nguyễn Gia Bồng, đoạn gần công viên Ngọc Thụy và khu đô thị Khai Sơn, khiến tuyến đường ngập nặng.

Cảnh tượng ngập úng tại đây không còn xa lạ với người dân sinh sống tại khu vực quanh đây khi lượng nước dồn về quá nhanh và không kịp thoát.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 2
Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 3

Mưa lớn khiến nước tiếp tục dâng cao, tuyến đường nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn. Từ xa, nhiều người đi xe máy đã phải giảm tốc, dò dẫm tìm lối qua khi phía trước là cả một đoạn đường ngập trắng nước.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 4

Có thời điểm nước ngập qua bánh xe ô tô, nhiều vị trí sâu ngang bụng người.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 5

Hàng loạt phương tiện cố vượt qua chỗ nước sâu nhưng không thể đi tiếp, phải dừng lại giữa dòng nước.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 6
Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 7

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra ngập cũng đúng lúc học sinh tan học. Khu vực gần một số trường học trở nên đông đúc, phụ huynh và học sinh phải tìm cách băng qua đoạn đường ngập để về nhà.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 8

Nhiều phụ huynh xắn quần, lội qua dòng nước cùng con. Có người phải cõng con nhỏ trên lưng, cố gắng vượt qua đoạn ngập sâu trong tiếng động cơ và dòng xe chậm chạp di chuyển.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 9

Một chiếc xe buýt đưa đón học sinh khi đi qua đoạn ngập nặng khu vực khu đô thị Khai Sơn đã bị chết máy.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 10

Những học sinh ngồi bên trong xe chỉ biết ngao ngán nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, chờ xe được xử lý để tiếp tục hành trình trở về nhà.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 11

Người điều khiển xe máy phải xuống xe, dắt bộ hoặc nhờ người xung quanh hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi điểm ngập.

Học sinh mắc kẹt giữa “biển nước” trên tuyến đường cứ mưa là ngập ở Hà Nội - 12

Không chỉ đường Nguyễn Gia Bồng, mưa lớn kèm gió mạnh còn gây ảnh hưởng tại khu vực lân cận. Trên đường Nguyễn Thế Rực, một dãy rào chắn bằng tôn tại công trình xây dựng bị gió quật đổ rạp xuống đường, một số cây xanh cũng bị quật ngã.

Chiều 9/9, một trận mưa lớn trút xuống Hà Nội với cường độ mạnh, nhanh chóng biến nhiều tuyến đường tại khu vực phường Bồ Đề thành những vùng nước mênh mông. Chỉ sau hơn một giờ, nước từ nhiều hướng dồn về đường Nguyễn Gia Bồng, đoạn gần công viên Ngọc Thụy và khu đô thị Khai Sơn, khiến giao thông rối loạn. Tuyến đường vốn thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn lại tiếp tục chìm trong nước, khi hệ thống thoát nước không kịp tiếp nhận lượng nước đổ về quá nhanh. Từ xa, người đi xe máy phải giảm tốc, dò dẫm từng đoạn vì phía trước gần như không còn ranh giới rõ ràng giữa mặt đường và dòng nước. Có thời điểm, nước ngập qua bánh xe ô tô, trong khi một số vị trí sâu tới ngang bụng người, khiến việc di chuyển trở nên đặc biệt nguy hiểm. Hàng loạt phương tiện cố vượt qua điểm ngập, nhưng nhiều xe không thể tiếp tục vận hành và phải dừng lại giữa dòng nước. Tình trạng ùn ứ càng nghiêm trọng khi thời điểm ngập trùng với lúc học sinh tan học, khiến khu vực gần một số trường học trở nên đông đúc, chật chội. Phụ huynh cùng học sinh phải tìm cách băng qua đoạn đường ngập để trở về nhà, trong bối cảnh nước vẫn tiếp tục dâng cao. Nhiều người lớn xắn quần, lội xuống dòng nước, vừa dìu con vừa quan sát từng bước chân để tránh những vị trí sâu bất ngờ. Một số phụ huynh phải cõng con nhỏ trên lưng, cố gắng vượt qua vùng ngập trong tiếng động cơ, tiếng nước khuấy động và dòng xe đang nhích từng chút. Hình ảnh người lớn đưa trẻ em qua nước cho thấy việc tan học trong trận mưa lớn đã trở thành hành trình đầy khó khăn đối với nhiều gia đình. Trong lúc đó, những người đi xe máy phải xuống xe dắt bộ hoặc nhờ người xung quanh hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi điểm ngập. Đáng chú ý, một chiếc xe buýt đưa đón học sinh bị chết máy khi đi qua đoạn ngập nặng thuộc khu vực khu đô thị Khai Sơn. Những học sinh bên trong xe chỉ có thể ngồi chờ, ngao ngán nhìn dòng nước bên ngoài qua cửa kính trong lúc phương tiện được xử lý. Sự cố khiến hành trình trở về nhà của các em bị kéo dài, giữa lúc nhiều tuyến đường xung quanh vẫn bị nước bao phủ. Không chỉ đường Nguyễn Gia Bồng, mưa lớn kèm gió mạnh còn gây ảnh hưởng tại các khu vực lân cận thuộc phường Bồ Đề. Trên đường Nguyễn Thế Rực, một dãy rào chắn bằng tôn tại công trình xây dựng bị gió quật đổ rạp xuống mặt đường. Một số cây xanh cũng bị quật ngã, làm không gian đi lại thêm chật hẹp và khiến người dân phải thận trọng hơn khi di chuyển qua khu vực. Cảnh ngập tại đường Nguyễn Gia Bồng không phải hình ảnh xa lạ với người dân sinh sống quanh công viên Ngọc Thụy và khu đô thị Khai Sơn. Mỗi khi mưa lớn, nước từ nhiều hướng lại dồn về nhanh, trong khi khả năng thoát nước không đáp ứng kịp, khiến tuyến đường dễ rơi vào cảnh ngập sâu. Dân Trí ghi nhận, trận mưa chiều 9/9 tiếp tục phơi bày những khó khăn kéo dài mà người dân, người đi đường và học sinh phải đối mặt. Giữa biển nước, người đi đường phải lựa chọn chờ đợi, dắt xe hoặc nhờ hỗ trợ, còn phụ huynh phải tìm cách bảo đảm an toàn cho con trong giờ tan học. Những chiếc ô tô đứng giữa dòng, xe máy chết máy và xe buýt chở học sinh gặp sự cố tạo nên khung cảnh giao thông hỗn loạn sau hơn một giờ mưa lớn. Khi nước chưa kịp rút, tuyến đường này vẫn là lời nhắc rõ ràng về nỗi lo ngập úng lặp lại mỗi khi Hà Nội xuất hiện những trận mưa cường độ cao.