Bỏ qua điều hướng

Kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ

Kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Một hộ dân đã kê giường, vật dụng chắn ngang lối đi chung tại ngõ 61 đường Tiền Phong (xã An Khánh, Hà Nội) trong suốt 5 tháng qua để ngăn hàng xóm xây nhà, vì cho rằng trước đây thửa đất được phát mại tài sản chưa đúng quy định.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 61 đường Tiền Phong, mâu thuẫn bùng phát từ tháng 4 khi chủ sở hữu mới của thửa đất trong ngõ chuẩn bị triển khai xây dựng công trình.

5 tháng kê giường chặn lối đi ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ - Ảnh 1.

Hiện trạng lối đi chung ở ngõ 61 Tiền Phong (xã An Khánh) bị chặn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Việt (đại diện chủ thửa đất) cho biết, ông mua lại thửa đất từ chủ trước, sau khi khu đất hợp pháp qua đấu giá phát mại từ ngân hàng với đầy đủ giấy phép xây dựng và hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 24.4, khi bắt đầu triển khai dọn dẹp và thi công thì người trong gia đình chủ đất cũ là bà Chi đã liên tục ra cản trở.

Phương thức cản trở của gia đình bà Chi kéo dài dai dẳng suốt nhiều tháng, như: mang giường gỗ kê chèn giữa ngõ, kéo chuồng chó ra chắn hết phần đường đi còn lại, khiến lối đi chung bị bóp nghẹt.

Kể từ đó, mọi hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công nhà ông Việt đều bị ngưng trệ. Để tiếp tục công việc, ông Việt và thợ thi công phải chấp nhận hạ tải, chia nhỏ từng bao xi măng, bao cát rồi dùng xe rùa, xe cải tiến hoặc vác tay len lỏi qua khe hẹp sát tường để đưa vào công trình.

Không chỉ gia đình chủ đất mới chịu ảnh hưởng, khoảng 5 - 6 hộ dân sinh sống phía trong ngõ cụt cũng rơi vào cảnh "đi lại khó khăn". Sự việc kéo dài nhiều tháng khiến sinh hoạt của nhiều người trong ngõ bị ảnh hưởng.

Đỉnh điểm vụ việc xảy ra vào sáng 13.9, khi ông Bùi Minh Tâm, bạn ông Việt, đến hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Tuy nhiên, do lối đi còn lại bị chắn bởi một xe máy, ông Tâm không thể ra ngoài. Sau đó, giữa ông Tâm và bà Chi xảy ra tranh cãi. Theo trình bày của ông Tâm, khi ông quay đi, bà Chi đã dùng tay đánh vào đầu anh và cầm lấy một con dao để trên giường rồi tiếp tục cãi vã. Diễn biến vụ việc được camera ghi lại.

Theo ghi nhận vào khoảng 9 giờ 15.9, một chiếc giường kèm chuồng chó vẫn được kê chắn hơn nửa ngõ 61. Khi thấy công nhân dùng xe rùa vận chuyển vật liệu vào bên trong, bà Chi đã di chuyển xe máy vào chỗ khoảng trống còn lại.

5 tháng kê giường chặn lối đi ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ - Ảnh 3.

Lực lượng công an xã An Khánh xuất hiện để xử lý vụ việc vào lúc 9 giờ ngày 15.9

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chỉ đến khi lực lượng công an xã xuất hiện, chiếc xe máy mới được dắt ra chỗ khác, trả lại lối đi chung. Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản, thu giữ nhiều tang vật liên quan, đồng thời cho biết sẽ mời bà Chi về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Về phía gia đình bà Chi, người này cho rằng việc thi hành án phát mại tài sản trước đây đối với mảnh đất của gia đình bà là chưa đúng quy định, chưa đảm bảo quyền lợi quyền thừa kế nên đang gửi đơn khiếu nại vụ việc lên tòa án.

Tuy nhiên, khi vụ việc của gia đình bà Chi chưa được giải quyết thì thấy chủ đất mới có hành động san gạt, phá dỡ để xây dựng công trình mới. Cho rằng tài sản, công trình trên đất vẫn thuộc tài sản của mình nên gia đình bà Chi đã có đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu giữ nguyên trạng tài sản trên đất cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng bản án của tòa.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo xã An Khánh cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc và đang chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Mâu thuẫn tại ngõ 61 đường Tiền Phong, xã An Khánh, Hà Nội, kéo dài từ tháng 4, khi chủ sở hữu mới của một thửa đất chuẩn bị xây dựng công trình. Một hộ dân đã kê giường gỗ, chuồng chó và nhiều lần đặt xe máy chắn lối đi chung, khiến việc thi công đình trệ, đồng thời ảnh hưởng sinh hoạt của khoảng 5 đến 6 hộ dân phía trong ngõ cụt. Ông Việt, đại diện chủ thửa đất, cho biết khu đất được mua lại từ chủ trước sau khi đấu giá phát mại qua ngân hàng, có giấy phép xây dựng và hồ sơ pháp lý. Từ khoảng ngày 24.4, gia đình bà Chi, người thuộc phía chủ đất cũ, liên tục cản trở việc dọn dẹp, vận chuyển vật liệu, buộc công nhân phải chia nhỏ xi măng, cát rồi dùng xe rùa, xe cải tiến hoặc vác tay qua khe hẹp sát tường. Sự việc trở nên căng thẳng sáng 13.9, khi ông Bùi Minh Tâm, bạn ông Việt, đến hỗ trợ vận chuyển đồ đạc nhưng không thể ra ngoài do lối đi còn lại bị một xe máy chắn. Theo trình bày của ông Tâm và hình ảnh camera, hai bên xảy ra tranh cãi, bà Chi dùng tay đánh vào đầu ông và cầm một con dao đặt trên chiếc giường. Đến khoảng 9 giờ ngày 15.9, giường và chuồng chó vẫn chiếm hơn nửa ngõ, còn xe máy được đưa vào khoảng trống khi công nhân vận chuyển vật liệu. Chỉ sau khi Công an xã An Khánh xuất hiện, xe máy mới được di chuyển, lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ tang vật và cho biết sẽ mời bà Chi về trụ sở phục vụ điều tra. Bà Chi cho rằng quá trình thi hành án, phát mại tài sản trước đây chưa đúng quy định và chưa bảo đảm quyền thừa kế, nên đã khiếu nại và khởi kiện, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng tài sản trên đất. Tuy nhiên, tranh chấp về quyền sở hữu cần được giải quyết bằng trình tự tố tụng, trong khi việc tự ý chặn lối đi chung đã đẩy mâu thuẫn dân sự thành vấn đề trật tự, an toàn của cả khu dân cư.