Bỏ qua điều hướng

ThS-BS Ngô Đức Hải: Từ ca mổ tim hở đến sáng lập hệ thống Thiện Nhân Hospital

ThS-BS Ngô Đức Hải: Từ ca mổ tim hở đến sáng lập hệ thống Thiện Nhân Hospital
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Gần 20 năm trước, từ những ca mổ tim hở đầu tiên tại Đà Nẵng, ThS-BS Ngô Đức Hải để lại dấu ấn không chỉ chuyên môn mà còn bởi cách ông đối diện với người bệnh. Từ bác sĩ phẫu thuật tim, ông bước sang hành trình khác: dựng xây Thiện Nhân, đưa hệ thống y khoa chất lượng cao đến hơn với người dân.

Từ ca mổ tim hở đầu tiên

Tháng 8.2007, trong một chuyến khám bệnh, phát thuốc cho người dân tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình (Quảng Nam cũ), một người đàn ông cụt cả hai chân tìm đến ThS-BS sĩ Ngô Đức Hải. Ông không đến để khám cho mình mà chỉ xin đăng ký khám bệnh tim cho vợ.

ThS-BS Ngô Đức Hải: Từ ca mổ tim hở đến sáng lập hệ thống Thiện Nhân Hospital- Ảnh 1.

ThS-BS Ngô Đức Hải, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thiện Nhân Hospital

Một tuần sau, khi đoàn bác sĩ trở lại, hai vợ chồng đã đứng chờ từ lúc trời còn chưa sáng. BS Ngô Đức Hải khám và phát hiện người phụ nữ bị hẹp van tim hai lá rất khít do thấp tim. Van tim chỉ còn khoảng 0,5 cm² - đặc biệt nguy hiểm, cần được phẫu thuật khẩn cấp.

Nhưng cái khó không chỉ nằm ở bệnh tình mà còn khó hơn nữa là gia cảnh quá nghèo. Người chồng đã cầm cố giấy tờ nhà đất, bán hết những gì có thể bán nhưng chỉ gom được 7 triệu đồng, trong khi chi phí một ca mổ tim lớn hơn rất nhiều.

Rồi những sự giúp đỡ của cộng đồng lần lượt đến. Ngày 1.9.2007, BS Hải cùng ê-kíp bước vào ca mổ. Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công. Người phụ nữ được giữ lại sự sống trong thời điểm mà nguy hiểm đã cận kề.

Những năm tháng hành nghề sau đó còn đưa BS Hải và cộng sự đối diện với nhiều ca bệnh đặc biệt khác. Và, những ca mổ ấy cũng dần hình thành trong ông một suy nghĩ lớn hơn về nghề. Nếu có thể phát hiện bệnh sớm hơn, có lẽ nhiều người sẽ không phải chờ đến khi sự sống bị đẩy vào tình thế mong manh mới tìm đến bệnh viện.

Đến người dựng xây một hệ thống y khoa

Năm 2016, BS Ngô Đức Hải cùng những cộng sự đầu tiên bắt đầu xây dựng Thiện Nhân tại Đà Nẵng. Từ một phòng khám với khởi đầu khiêm tốn, ông lựa chọn một hướng đi không dễ: đầu tư vào chuyên môn và công nghệ để nâng cao năng lực chẩn đoán, đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân.

ThS-BS Ngô Đức Hải: Từ ca mổ tim hở đến sáng lập hệ thống Thiện Nhân Hospital- Ảnh 2.

Thiện Nhân Hospital vinh dự được GlobalHeath Asia-Pacific trao Giải “Hospital of the Year in Vietnam 2025” và đề cử “Medical Tourism Hospital of the Year 2025”

Từ xét nghiệm gen, PCR đến MRI 3.0 Tesla, nhũ ảnh 3D và nhiều kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, công nghệ được đầu tư để hỗ trợ bác sĩ nhìn thấy bệnh rõ hơn, phát hiện sớm hơn và đưa ra quyết định phù hợp hơn cho người bệnh.

Không dừng lại ở Đà Nẵng, ngày 8.10.2023, Thiện Nhân Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một cuộc trở về đặc biệt của BS Ngô Đức Hải với quê hương nơi ông sinh ra, học tập, làm việc.

Sau 10 năm, Thiện Nhân đã hình thành hệ thống với khoảng 300 nhân sự, phục vụ hơn một triệu lượt khách hàng. Hàng trăm trường hợp ung thư được phát hiện sớm, nhiều nguy cơ đột quỵ được nhận diện; hơn 100 doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức tin tưởng giao phó việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Thời gian trôi qua, công việc thay đổi, vị trí của người bác sĩ cũng thay đổi. Nhưng điều dường như không thay đổi là câu hỏi đã theo BS Hải từ những năm tháng trong phòng mổ: Làm thế nào để người bệnh được phát hiện sớm hơn, được điều trị tốt hơn và có thêm cơ hội trở sống?

Tháng 8.2007, trong chuyến khám bệnh và phát thuốc tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũ, ThS-BS Ngô Đức Hải gặp một người đàn ông cụt hai chân đến đăng ký khám tim cho vợ. Một tuần sau, ông phát hiện người phụ nữ bị hẹp van hai lá rất khít do thấp tim, diện tích van chỉ còn khoảng 0,5 cm², cần phẫu thuật khẩn cấp. Gia đình đã cầm cố giấy tờ nhà đất, bán tài sản nhưng chỉ gom được 7 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với chi phí mổ tim. Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, ngày 1.9.2007, BS Hải cùng ê-kíp thực hiện thành công ca phẫu thuật, giữ lại sự sống cho người bệnh khi nguy cơ đã cận kề. Ca mổ cũng đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lâu dài: nếu bệnh được phát hiện sớm, nhiều người có thể tránh tình trạng chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ hội điều trị đã trở nên mong manh. Năm 2016, BS Ngô Đức Hải cùng các cộng sự xây dựng Thiện Nhân tại Đà Nẵng, khởi đầu từ một phòng khám và lựa chọn đầu tư vào chuyên môn, công nghệ chẩn đoán. Các kỹ thuật như xét nghiệm gen, PCR, MRI 3.0 Tesla và nhũ ảnh 3D được triển khai nhằm hỗ trợ bác sĩ nhận diện bệnh sớm, đánh giá chính xác hơn và lựa chọn hướng xử trí phù hợp. Ngày 8.10.2023, Thiện Nhân Quảng Ngãi đi vào hoạt động, đánh dấu sự trở về quê hương nơi ông sinh ra, học tập và làm việc. Sau 10 năm, Thiện Nhân hình thành hệ thống khoảng 300 nhân sự, phục vụ hơn một triệu lượt khách hàng và được hơn 100 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức giao phó chăm sóc sức khỏe người lao động. Hệ thống đã phát hiện sớm hàng trăm trường hợp ung thư, nhận diện nhiều nguy cơ đột quỵ, đồng thời được GlobalHealth Asia-Pacific trao giải “Hospital of the Year in Vietnam 2025” và đề cử “Medical Tourism Hospital of the Year 2025”. Từ phòng mổ đến vai trò nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thiện Nhân Hospital, hành trình của BS Hải nhất quán với mục tiêu mở rộng cơ hội phát hiện sớm và điều trị hiệu quả cho người bệnh.