Bỏ qua điều hướng
•

‘Khúc tri ân’ trước giờ đưa các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang thành phố

‘Khúc tri ân’ trước giờ đưa các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang thành phố
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Chương trình nghệ thuật ‘Khúc tri ân’ diễn ra tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng với những ca khúc cách mạng xúc động trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang TP.HCM.

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 1.

Từ trái qua: Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: HỮU DUY

Chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân' diễn ra tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng với những ca khúc cách mạng xúc động trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang TP.HCM.

Tối 13-10, chương trình nghệ thuật Khúc tri ân diễn ra trong không gian thiêng liêng, lắng đọng, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Chương trình do Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố.

Tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tạ Hữu Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM...

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM (phải) xúc động khi theo dõi các tiết mục trong chương trình - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật Khúc tri ân tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Lệ Thu - con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu - nghẹn ngào tại chương trình. Liệt sĩ Trần Văn Kiểu từng là Phó ban Công vận Sài Gòn - Gia Định, hiện vẫn chưa tìm thấy hài cốt - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 5.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Linh thiêng Việt Nam - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thể hiện ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về, khiến nhiều khán giả xúc động.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết những câu chuyện về các mẹ Việt Nam anh hùng, những người vợ liệt sĩ và giây phút thân nhân đón nhận di ảnh, hài cốt người thân trở về đã khơi dậy trong anh nhiều cảm xúc sâu sắc. Từ đó, anh viết nên ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về như lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh vì bình yên của đất nước.

Với anh, được tham gia chương trình là niềm vinh dự của người nghệ sĩ.

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 6.

Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung song ca Dưới cờ Tổ quốc anh về - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cũng xúc động khi chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật và tham gia các dự án cộng đồng. Khi thể hiện Dưới cờ Tổ quốc anh về, mỗi câu hát với cô không chỉ là niềm thương tiếc dành cho những người đã hy sinh mà còn chứa đựng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.

Trong giây phút linh thiêng, lãnh đạo, đại biểu, văn nghệ sĩ thực hiện nghi thức dâng hương và thắp nến tri ân, thể hiện tình cảm kính trọng, lòng tri ân sân sắc gửi đến những người đã ngã xuống.

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 7.

Từ phải qua trái: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bà Trương Mỹ Hoa, bà Phạm Thi Thanh Trà cùng các lãnh đạo thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: HỮU DUY

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 8.

Các nghệ sĩ thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: HỮU DUY

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 9.

Khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc trong chương trình nghệ thuật Khúc tri ân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tại chương trình, khán giả được giao lưu với bác sĩ Trần Văn Bản (tuổi 82) - cựu bác sĩ quân y. Dù không nằm trong lực lượng làm nhiệm vụ chính thức, người quân nhân ấy vẫn ngày ngày tình nguyện có mặt từ sớm tinh mơ đến chiều muộn cùng Tổ lấy mẫu và lực lượng phối hợp hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tại công viên Lê Thị Riêng.

Bác sĩ Trần Văn Bản xúc động kể lại những năm tháng quân ngũ và nỗi đau khi chứng kiến đồng đội hy sinh trên chiến trường. Nhắc đến ngày trở về quê nhà, bác sĩ Trần Văn Bản nhớ lại sự ngỡ ngàng của người thân, bà con khi thấy ông còn sống sau nhiều năm xa cách.

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 10.

Bác sĩ Trần Văn Bản xúc động kể lại về đồng đội - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đặc biệt, hình ảnh người mẹ ngồi lặng lẽ nhìn con suốt nhiều ngày khiến ông không thể quên.Qua những câu chuyện và ánh mắt của người thân, ông cảm nhận sâu sắc hơn nỗi mất mát mà chiến tranh để lại, cũng như nỗi đau của những gia đình có người thân không trở về.

Với bác sĩ Trần Văn Bản, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm dành cho những người đã cùng ông đi qua chiến tranh. Dù thời gian đã trôi qua nhiều thập niên, ký ức về đồng đội vẫn luôn hiện hữu, thôi thúc ông tiếp tục hành trình tri ân.

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 11.

Khán giả xúc động khi theo dõi chương trình - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 12.

Nghệ sĩ Tuyết Thu và Lê Thiện hóa thân thành những người mẹ, người vợ chờ con, chờ chồng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Họa sĩ Lê Sa Long có những chia sẻ xúc động về bộ tranh Ước hẹn ngày trở về. Anh nói bộ tranh như một lời tri ân gửi đến những đồng đội đã hy sinh và thân nhân các liệt sĩ, sau nhiều năm đau đáu với lời hẹn chưa trọn."Ước hẹn ngày trở về là nén tâm nhang gửi tới hương hồn các liệt sĩ", họa sĩ Lê Sa Long ngẹn ngào.

Dịp này, họa sĩ Lê Sa Long tặng bộ tranh cho Bộ Tư lệnh TP.HCM, để tổ chức trưng bày, triển lãm, góp phần khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 13.

Họa sĩ Lê Sa Long tặng bộ tranh Ước hẹn ngày trở về cho Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đêm nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trước những hy sinh lớn lao vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khúc tri ân được dàn dựng thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông.

Ngay từ những phút mở màn chương trình, không gian như đọng lại khi tiếng thơ chúc Tết xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên, gợi nhớ hào khí một thời chiến đấu kiên cường của dân tộc.

Tiếp đó, hàng loạt ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tổ quốc ơi ta đã nghe, Màu hoa đỏ, Bài ca không quên... được các nghệ sĩ thể hiện xúc động.

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 14.

Các ca sĩ thể hiện ca khúc Bài ca không quên - Ảnh: HỮU DUY

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 15.

Ca sĩ Tố My, Quốc Đại thể hiện ca khúc Hẹn ước Bắc Nam - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 16.

Những ca khúc đi cùng năm tháng vang lên khiến nhiều người bùi ngùi xúc động - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều văn nghệ sĩ và lực lượng quần chúng như: Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Trịnh Kim Chi, Lê Thiện, Lê Ích Diễn, Thùy Liên, Lam Tuyền, Lê Tứ, Phạm Khánh Ngọc, Tuyết Thu, Tấn Thi; cùng các ca sĩ Cao Minh, Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Quỳnh Hoa, Lân Nhã, Tố My, Trung Kiên, Nguyễn Duyên Quỳnh, Thanh Nguyên, Đỗ Tùng Lâm, Minh Sang, Thùy Trinh, Leo Minh Tuấn, Guitarist Tấn Phong, nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung…

Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam - Ảnh 17.

Tuyến đường đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang TP.HCM - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Lắng đọng ‘Khúc tri ân’ trước giờ đón các anh hùng liệt sĩ về đất mẹ - Ảnh 2.Tối nay, đêm 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Nhiều thế hệ nghệ sĩ TP.HCM sẽ tham gia chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân' tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thắp nến tri ân.

Tối 13-10, chương trình nghệ thuật "Khúc tri ân" diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, TP.HCM. Sự kiện do Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa đặc biệt trước thời khắc đưa hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ vĩnh viễn tại Nghĩa trang Thành phố. Chương trình có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ban, ngành và lực lượng vũ trang. Sự tham gia đông đảo của các đại biểu thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc cùng quyết tâm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động này khẳng định truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân. Không gian nghệ thuật lắng đọng với những nhạc phẩm cách mạng hào hùng xen lẫn các giai điệu tri ân xúc động. Nhiều tiết mục như "Linh thiêng Việt Nam" do nghệ sĩ Tạ Minh Tâm biểu diễn hay ca khúc "Dưới cờ Tổ quốc anh về" đã chạm đến cảm xúc sâu kín của thân nhân liệt sĩ cùng người xem. Những khúc ca không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh khốc liệt mà còn là lời tiễn biệt trân trọng nhất gửi tới những người con ưu tú của Tổ quốc.
amung