Nhận món quà bất ngờ từ khán giả Việt Nam
Tối 26/8, bà Nualphan Lamsam (hay còn được gọi là Madam Pang) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - có mặt trên sân Mỹ Đình, dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan.
Trước giờ bóng lăn, một cổ động viên mong muốn gửi tặng bà chiếc nón lá. Nữ doanh nhân rời chỗ ngồi VIP ở khán đài A, bước xuống tận nơi để nhận món quà ý nghĩa.
Theo hình ảnh trong video, bà Madam Pang bày tỏ niềm vui vì được nhận món quà đặc biệt, thân thiện giao lưu cùng mọi người.
Bà Madam Pang nở nụ cười khi nhận quà trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Chụp màn hình).
Đáp lại tình cảm của khán giả chủ nhà, bà giơ cao chiếc nón có sơn cờ đỏ sao vàng và dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam", chắp tay theo truyền thống của người Thái Lan, nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt.
Người hâm mộ ở các hàng ghế xung quanh liên tục gọi tên bà Madam Pang, dùng điện thoại ghi lại giây phút đáng nhớ ở sân Mỹ Đình.
Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, nữ doanh nhân người Thái Lan thể hiện sự trân trọng với tình cảm của cổ động viên Việt Nam. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp với bà sau khi về nước.
Trước đó, vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Madam Pang chia sẻ hình ảnh sải bước từ máy bay vào khu vực nhập cảnh.
Nữ doanh nhân xách túi hàng hiệu, diện bộ trang phục với phong cách trẻ trung, nở nụ cười tươi và tự tin tương tác trước ống kính.
Bà chọn phong cách thời trang trẻ trung khi sang Hà Nội xem chung kết (Ảnh: Fanpage Madam Pang).
Phía dưới phần bình luận, nhiều cổ động viên Việt Nam gửi lời chào mừng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đến Việt Nam xem trận chung kết, hy vọng bà sẽ có những trải nghiệm thú vị tại Hà Nội.
Kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc nghiêng về tuyển Việt Nam, bà đã gửi thông điệp động viên thầy trò HLV Anthony Hudson trên trang cá nhân: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ, cảm ơn tất cả các câu lạc bộ, cảm ơn tất cả những tiếng cổ vũ từ người hâm mộ”.
Cùng với đó, người đứng đầu bóng đá Thái Lan thể hiện quyết tâm: "Thật đau lòng với kết quả này nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến lên”.
Thông điệp của Madam Pang đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ Thái Lan. Bài viết của bà đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Hầu hết các cổ động viên Thái Lan đều chia buồn và động viên đội nhà sau những nỗ lực tuyệt vời ở giải đấu.
Gia thế của bà Madam Pang
Bà Madam Pang sinh năm 1966, ở Bangkok (Thái Lan), hiện là CEO của Công ty Bảo hiểm Muangthai, Chủ tịch CLB bóng đá Port FC, Chủ tịch Quỹ xúc tiến văn hóa Thái Lan.
Bà là con cháu đời thứ năm của dòng họ Lamsam. Đây là một trong những gia tộc người Thái gốc Hoa giàu có bậc nhất xứ Chùa Vàng.
Sau khi tốt nghiệp trung học ở Bangkok, Madam Pang học tại Đại học Chulalongkorn - trường danh giá bậc nhất Thái Lan và học thạc sĩ quản lý ở Đại học Boston, Mỹ.
Trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, bà tái hôn với đại tá Narat Sawetnan. Ông từng nhiều chức vụ trong Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tổng Thanh tra Bộ Tư Pháp...
Ở tuổi 60, nữ doanh nhân thường xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Bà cho thấy gu thời trang đẹp, không quá cầu kỳ mà vẫn toát lên phong cách riêng.
Công chúng thường nhìn thấy nữ đại gia xuất hiện với đa dạng phong cách từ áo phông phối cùng quần jeans, váy ngắn, váy dài và đồ thể thao khoẻ khoắn. Bà có xu hướng chọn tông màu trung tính, thanh lịch, không loè loẹt.
Bà Madam Pang trở thành Chủ tịch thứ 18 của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi giành được 68/73 số phiếu bầu. Bà là nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử 108 năm của FAT.