Match Day 2026 Đại học Y Hà Nội nóng ran: Thủ khoa bác sĩ nội trú chọn ngành ‘hot’
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội vừa gọi tên Sản phụ khoa tại Match Day 2026. Thí sinh nói gì về 'đặc sản' chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú ở trường ĐH Y Hà Nội Vụ trường chưa có hiệu trưởng sau sáp nhập ở Hà Tĩnh: Người có điểm cao nhất bất ngờ xin làm hiệ...
Đúng 14h hôm nay, không khí tại Match Day tuyển sinh bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội nóng lên khi Nguyễn Đăng Quân, người đầu tiên bước vào lượt lựa chọn chuyên ngành.
Lựa chọn của thủ khoa khiến hội trường vỡ oà
Năm nay, ba thủ khoa của ba nhóm dự thi có những lựa chọn khác nhau: Nguyễn Đức Anh Quân chọn Sản phụ khoa, Phạm Quang Minh chọn Răng Hàm Mặt, còn Phạm Đức Thành theo đuổi Y học cổ truyền.
Cái tên Nguyễn Đức Anh Quân được chờ đợi đặc biệt. Chàng trai sinh năm 2002, quê Nghệ An, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 với 24,91/30 điểm.
Từ trái qua phải, 3 gương mặt thủ khoa: Phạm Quang Minh- Nguyễn Đức Anh Quân - Phạm Đức Thành. Ảnh: Đỗ Hợp
Sau giây phút hồi hộp chờ đợi, nam thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân gọi tên chuyên ngành: Sản phụ khoa.
Với vị trí thủ khoa, chuyên ngành Sản phụ khoa từng khiến chàng trai “chưa dám mơ” trở thành lựa chọn đầu tiên của Quân khiến hội trường vỡ oà, hàng loạt bác sĩ khác cũng hô to tên chuyên ngành này.
Thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân trong khoảnh khắc chọn ngành bác sĩ nội trú. Clip: Nghiêm Huê
Không có lượt bốc thăm hay vòng lựa chọn lại. Tại Match Day, thứ hạng điểm thi quyết định thứ tự được gọi. Người đứng đầu được lựa chọn trước, sau đó lần lượt đến các thí sinh tiếp theo.
Lựa chọn của thủ khoa nhận được sự chú ý bởi đây không phải quyết định bốc đồng mà do Quân em bắt đầu yêu thích Sản khoa từ năm thứ tư, khi có cơ hội tiếp xúc và học chuyên ngành.
Bác sĩ thủ khoa này chia sẻ cảm thấy bản thân phù hợp và thích bộ môn này. Sản khoa không chỉ là công việc đỡ đẻ mà còn liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Quân nhận thấy bản thân có thể phát huy năng lực ở lĩnh vực này.
Nguyễn Đức Anh Quân tốt nghiệp ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội với điểm trung bình tích lũy 8,21/10, xếp thứ 17 toàn khóa. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nam sinh Nghệ An đạt 29,4 điểm tổ hợp B00.
Giây phút gọi tên ngành bác sĩ nội trú của Thủ khoa Phạm Quang Minh. Clip: Nghiêm Huê
Bác sĩ Phạm Quang Minh, có số thứ tự đầu tiên chuyên ngành Răng Hàm Mặt khi em đạt 27 điểm, là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội.
Chia sẻ với PV, Phạm Quang Minh nói, là người đầu tiên được hô tên chuyên ngành của mình, cảm xúc rất khó tả và giờ em vẫn hồi hộp.
“Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực học hành của mình. Với điểm số 27/30, em khá hài lòng vì độ khó của kỳ thi. Kỳ thi này kiến thức hỏi sâu và rộng, bao gồm kiến thức năm nhất đến năm thứ 6, những môn cơ sở về bên đa khoa cũng là rào cản cho quá trình học tập của bọn em”- thủ khoa bác sĩ nội trú ngành Răng Hàm Mặt chia sẻ.
Chàng trai Ninh Bình (trước là Hà Nam cũ) cho biết, trong kỳ thi đại học 6 năm trước, em được 28,65 điểm.
Thủ khoa Phạm Đức Thành, người đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội với 26,88/30 điểm hô tên lựa chọn chuyên ngành Y học cổ truyền.
Giây phút Thủ khoa Phạm Đức Thành chọn ngành bác sĩ nội trú. Clip: Nghiêm Huê
Câu chuyện của Phạm Đức Thành, 24 tuổi, thủ khoa đầu vào Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền, lại bắt đầu từ một lý do rất giản dị: mong muốn có thể chăm sóc bố mẹ khi họ về già. Từng là học sinh đội tuyển Vật lý và ban đầu không định theo ngành Y, Thành chuyển hướng sau khi chứng kiến bố mẹ thường xuyên đau mỏi. Nam sinh sau đó theo học Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội và trở thành thủ khoa đầu ra khóa 2020-2026 trước khi tiếp tục đứng đầu kỳ thi nội trú của chuyên ngành này.
Ban giám hiệu Trường ĐH Y Hà Nội khen thưởng 3 thủ khoa tại kì thi bác sĩ nội trú năm 2026. Ảnh: Quý Hiên
Kỳ thi khắc nghiệt
Kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay gồm ba bài thi với tổng cộng 120 câu hỏi, bao quát kiến thức của hơn 10 môn trong chương trình đào tạo Y khoa sáu năm. Với kết quả 24,91/30, Anh Quân vượt qua hơn 1.000 thí sinh để đứng đầu bảng xếp hạng.
Theo quy định của Y Hà Nội, mỗi thí sinh có 30 giây để quyết định chuyên ngành. Khi lựa chọn được công bố và xác nhận, chỉ tiêu của ngành tương ứng được cập nhật. Nếu suất cuối cùng được chọn, chuyên ngành lập tức được khóa. Vì thế, 30 giây trên sân khấu là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thu hút sự chú ý của cả hội trường.
Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức "Match Day" - sự kiện để các thí sinh đăng ký lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú năm 2026. Đây được xem là "đặc sản" của trường, được duy trì suốt 11 năm qua.
Năm nay, có hơn 1.100 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú, nhưng chỉ có gần 780 thí sinh đạt điểm sàn và có cơ hội hô tên, chọn chuyên ngành.
Tại đây, thí sinh có điểm số cao hơn được ưu tiên lựa chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Những thí sinh có điểm thấp hơn sẽ không còn cơ hội chọn ngành khi chỉ tiêu đã kín.
Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, có 10 người lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, trong khi số lượng chỉ tiêu là 15.
Đúng 14h, hội trường Match Day tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội lập tức nóng lên khi các thí sinh lần lượt bước vào thời khắc quyết định chuyên ngành tương lai. Tâm điểm chương trình là Nguyễn Đức Anh Quân, chàng trai quê Nghệ An, sinh năm 2002, người đứng đầu kỳ thi với 24,91/30 điểm sau khi vượt qua hơn 1.000 thí sinh. Ngay khi tên chuyên ngành Sản phụ khoa được Quân gọi lên, hội trường vỡ oà, nhiều bác sĩ cùng hô vang lựa chọn được xem là táo bạo nhưng hoàn toàn có chủ đích. Quân cho biết tình yêu dành cho Sản phụ khoa bắt đầu từ năm thứ tư, thời điểm anh có cơ hội tiếp xúc, học tập chuyên sâu và nhận ra bản thân phù hợp với lĩnh vực này.
Với nam thủ khoa, Sản phụ khoa không chỉ gắn với công việc đỡ đẻ, mà còn liên quan rộng đến nhiều vấn đề sức khỏe phụ nữ, nơi anh tin mình có thể phát huy năng lực. Quyết định ấy từng là điều Quân chưa dám mơ, nhưng quá trình học tập, trải nghiệm thực tế cùng sự yêu thích ngày càng rõ rệt đã giúp anh tự tin chọn ngành ngay lượt đầu tiên. Trước đó, Quân tốt nghiệp ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội với điểm trung bình tích lũy 8,21/10, xếp thứ 17 toàn khóa, sau khi đạt 29,4 điểm tổ hợp B00 năm 2020. Khác với Quân, ba thủ khoa của ba nhóm dự thi năm nay lựa chọn những hướng đi riêng, gồm Sản phụ khoa, Răng Hàm Mặt và Y học cổ truyền.
Phạm Quang Minh là người đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú chuyên ngành Răng Hàm Mặt với 27/30 điểm, đồng thời trở thành một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại Match Day. Khi gọi tên Răng Hàm Mặt, Minh thừa nhận cảm xúc rất khó tả, bởi được hô vang chuyên ngành ngay trong lượt đầu tiên là khoảnh khắc vừa hạnh phúc vừa hồi hộp. Bác sĩ trẻ quê Ninh Bình, trước đây thuộc tỉnh Hà Nam cũ, đánh giá kết quả 27 điểm là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập trong một kỳ thi có độ khó cao. Theo Minh, đề thi bao quát kiến thức sâu và rộng từ năm nhất đến năm thứ sáu, trong đó các môn cơ sở của chương trình đa khoa cũng tạo rào cản đáng kể.
Trong kỳ thi đại học sáu năm trước, Minh từng đạt 28,65 điểm, nền tảng cho hành trình học tập bền bỉ trước khi chinh phục kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay. Phạm Đức Thành, 24 tuổi, tiếp tục gây chú ý khi gọi tên Y học cổ truyền, chuyên ngành mà anh đứng đầu kỳ thi nội trú với 26,88/30 điểm. Hành trình đến với ngành Y của Thành bắt đầu từ mong muốn giản dị là chăm sóc bố mẹ tốt hơn khi họ bước vào tuổi già và thường xuyên gặp các vấn đề đau mỏi. Từng là học sinh đội tuyển Vật lý, ban đầu không dự định theo ngành Y, Thành chuyển hướng sau khi chứng kiến bố mẹ đau mỏi, rồi lựa chọn học Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội.
Không chỉ đứng đầu đầu vào bác sĩ nội trú Y học cổ truyền, Thành còn là thủ khoa đầu ra khóa 2020-2026, trước khi tiếp tục dẫn đầu kỳ thi chuyên ngành. Match Day năm nay diễn ra theo nguyên tắc thứ hạng điểm thi quyết định thứ tự lựa chọn, không có lượt bốc thăm hay vòng chọn lại, nên mỗi vị trí đều mang ý nghĩa đặc biệt. Người đứng đầu được gọi trước, sau đó lần lượt đến các thí sinh tiếp theo, trong bối cảnh chỉ tiêu chuyên ngành được cập nhật ngay sau mỗi lựa chọn được công bố và xác nhận. Theo quy định của Trường Đại học Y Hà Nội, mỗi thí sinh chỉ có 30 giây suy nghĩ, khoảng thời gian ngắn ngủi khiến quyết định chọn ngành trở nên căng thẳng.
Khi suất cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, ngành đó lập tức bị khóa, đồng nghĩa những thí sinh gọi tên sau không còn cơ hội đăng ký vào lựa chọn này. Kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 gồm ba bài thi với tổng cộng 120 câu hỏi, bao quát kiến thức hơn 10 môn trong chương trình đào tạo Y khoa sáu năm. Những con số ấy cho thấy hành trình đến Match Day đòi hỏi nền tảng kiến thức rộng, khả năng chịu áp lực bền bỉ và sự chuẩn bị nghiêm túc của từng thí sinh. Sau các lượt lựa chọn đầy cảm xúc, Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã khen thưởng ba thủ khoa, ghi nhận thành tích nổi bật của Quân, Minh và Thành.
Theo Tiền Phong, Match Day không chỉ công bố kết quả tuyển sinh bác sĩ nội trú, mà còn mở ra ba câu chuyện nghề nghiệp khác nhau, cùng bắt đầu từ nỗ lực học tập và lựa chọn đầy trách nhiệm.