Hà Nội sắp sang thu rồi. Mong anh sẽ có những ngày bình yên, ấm áp và mau chóng tìm thấy em nhé. Tình cờ em biết đến chuyên mục này cách đây vài năm. Em cũng có đăng bài. Nhưng có lẽ vì nhân duyên chưa đủ nên em chưa tìm thấy anh nơi này. Hy vọng với sự chân thành của mình, qua đây em cũng có cơ hội đến gần hơn với chàng trai định mệnh của mình. Em đã hơn 30 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội với công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước. Em vừa dịu dàng nhưng cũng có phần cá tính. Em được mọi người nhận xét là hơi gầy nhưng bản thân em cũng cố gắng để bản thân được béo hơn chút. Về tính cách, em có lối suy nghĩ lạc quan, tích cực.
Em là người truyền thống, thích những buổi tụ họp gia đình đông đủ, thích không khí quây quần gia đình. Em luôn mơ về gia đình nhỏ của riêng mình với anh và những bạn nhỏ. Em đã trải qua một lần đổ vỡ vỏn vẹn trong hai năm với một người làm doanh nghiệp. Hiện em ở cùng một bạn nhỏ một tuổi. Em vẫn luôn tìm anh, người đồng hành cùng em trên quãng đường còn lại. Em chỉ mong anh cũng làm trong nhà nước. Anh có sự chân thành, tử tế, đàng hoàng và coi trọng những giá trị gia đình. Có lẽ sau cùng ai cũng sẽ đi tìm sự bình yên cho mình đúng không anh? Em rất vui nếu có thể quen anh ở nơi này.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mỹ Linh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả