Bỏ qua điều hướng

Một trường THPT ở TPHCM có số học sinh trúng tuyển áp đảo vào trường y

Một trường THPT ở TPHCM có số học sinh trúng tuyển áp đảo vào trường y
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông là trường dẫn đầu trong top 10 trường phổ thông có số lượng học sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Sáng ngày 5/9, hòa chung không khí của cả nước, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên.

Theo báo cáo của trường, năm 2026, trường tuyển sinh được 2.116 sinh viên, nâng tổng quy mô đào tạo lên hơn 8.800 người học.

Đặc biệt, trong top 10 trường THPT có nhiều học sinh trúng tuyển vào trường năm nay thì Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (TPHCM) là trường dẫn đầu với 102 em.

Tiếp đó, là Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến  - Bình Dương với 61 em; Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM) 41 em.

Danh sách này còn có các trường khác ở TPHCM như: THPT Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Hùng Vương, Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Khai Nguyên. 

Ngoài ra, còn có 2 trường khác là Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi); Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk).

TPHCM cũng là địa phương có số lượng học sinh trúng tuyển vào trường cao nhất với 956 em.

Máy móc có thể nhanh, nhưng không thay được sự tử tế của người thầy thuốc

Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch diễn ra sáng nay, PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, nhắn nhủ các tân sinh viên về một hành trình mới, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng ngành Y.

Theo ông, các tân sinh viên đã đi qua một hành trình không dễ dàng với những tháng ngày miệt mài học tập, các kỳ thi đầy áp lực cùng sự đồng hành, yêu thương và kỳ vọng của gia đình. Tuy nhiên, ngày bước vào giảng đường y khoa không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn mở ra một hành trình quan trọng của cuộc đời.

“Các em không chỉ học để trở thành một người có nghề nghiệp, mà đang từng bước chuẩn bị để trở thành những người có thể chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sự sống và đồng hành cùng con người trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời”, PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt nói.

Một trường THPT ở TPHCM có số học sinh trúng tuyển áp đảo vào trường y - 1

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại lễ khai giảng (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hành trình trở thành người thầy thuốc là một hành trình đẹp nhưng đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và trách nhiệm. Sinh viên không chỉ cần học thật nhiều kiến thức mà còn phải học cách kiên nhẫn, lắng nghe, đồng cảm và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đối với người thầy thuốc trẻ càng cao hơn.

“Ngành Y cũng đang thay đổi từng ngày. Điều đó đặt ra cho người thầy thuốc trẻ một yêu cầu rất rõ ràng: không được ngừng học tập”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Đạt, dù máy móc có thể tính toán nhanh hơn con người, người thầy thuốc vẫn cần những giá trị mà máy móc không thể thay thế.

“Đó là sự tử tế, là một ánh mắt biết lắng nghe, một lời động viên đúng lúc, sự đồng cảm trước nỗi đau của người bệnh và trách nhiệm với từng quyết định mình đưa ra”, ông nói.

Vì vậy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhắn nhủ sinh viên cần học chắc kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, chủ động nghiên cứu khoa học và mạnh dạn hội nhập quốc tế. Song song đó, mỗi người cần giữ cho mình một trái tim biết yêu thương và tinh thần hướng về cộng đồng.

“Lấy chuyên môn làm điểm tựa, lấy phụng sự làm mục tiêu” là cách để sinh viên biến tri thức thành giá trị thực tiễn, biến những điều được học trên giảng đường thành những đóng góp cụ thể cho người bệnh và xã hội.

Ông cũng nhắn nhủ các tân sinh viên hãy chủ động học tập, nghiên cứu, trải nghiệm, tham gia các hoạt động cộng đồng, học cách làm việc cùng nhau và dám chịu trách nhiệm. “Nếu có lúc thất bại, hãy đứng dậy; nếu có lúc mệt mỏi, hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu. Nhà trường chỉ có thể mở cánh cửa. Người bước qua cánh cửa ấy như thế nào là lựa chọn của chính các em”, ông Đạt nói.

“Thủ khoa không phải đích đến”

Phát biểu tại lễ khai giảng, Nguyễn Hùng Tiến, tân thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng nhấn mạnh trách nhiệm của những người lựa chọn ngành Y.

Tiến cho rằng danh hiệu thủ khoa là niềm vinh dự nhưng không phải đích đến, mà là “điểm xuất phát cho một hành trình mới”. Với những người học Y, kiến thức không chỉ phục vụ điểm số mà có thể trở thành nền tảng cho những quyết định quan trọng liên quan đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh.

“Điều quan trọng nhất mà chúng em cần mang theo trong suốt những năm tháng đại học không chỉ là kiến thức, mà còn là lòng nhân ái, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và thái độ tôn trọng người bệnh”, Tiến chia sẻ.

Nam sinh cũng cho rằng nhiều năm sau, khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trước mặt những sinh viên hôm nay sẽ không còn là những bài kiểm tra hay con điểm, mà là những bệnh nhân đang đặt niềm tin và hy vọng vào người bác sĩ.

Từ những lời nhắn nhủ tại lễ khai giảng, thông điệp được gửi đến các tân sinh viên không chỉ là hãy học giỏi để trở thành những người làm nghề Y có chuyên môn, mà còn phải biết giữ được những giá trị con người trong một nền y học ngày càng hiện đại.

Sáng cùng ngày, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức Lễ Khai giảng và Lễ Khoác blouse trắng năm học 2026-2027, đánh dấu thời khắc 1.090 tân sinh viên chính thức bắt đầu hành trình trở thành những người thầy thuốc trong tương lai.

Trong khoảnh khắc đặc biệt này, 1.090 tân sinh viên thuộc 5 ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng cùng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng - biểu tượng của tri thức, trách nhiệm, y đức và lòng nhân ái.

Chia sẻ về ý nghĩa của chiếc áo blouse trắng, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Hiệu trưởng danh dự của trường cho biết, việc khoác áo blouse ngay từ những ngày đầu đại học không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà còn được xem như dấu mốc đầu tiên trong quá trình hình thành bản sắc nghề nghiệp của những người sẽ làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

“Màu trắng từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc của những người làm việc trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, gợi nhắc sự sạch sẽ, chính xác, khoa học và những chuẩn mực nghề nghiệp”, ông nói.

Theo ông, qua thời gian, blouse trắng không còn đơn thuần là trang phục chuyên môn mà trở thành biểu tượng của trách nhiệm, niềm tin và những giá trị mà người làm nghề theo đuổi.

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ không ngừng phát triển, ngành Y cũng thay đổi từng ngày. Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi như sự trung thực trước người bệnh, trách nhiệm trong mỗi quyết định chuyên môn và lòng nhân ái vẫn luôn được giữ vững.

“Chiếc áo blouse trắng không tự làm nên một người thầy thuốc. Giá trị của chiếc áo được tạo nên bởi chính người mặc nó”, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước nhắn nhủ.

Một trường THPT ở TPHCM có số học sinh trúng tuyển áp đảo vào trường y - 2

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Sức khỏe khoác áo blouse trắng trong ngày khai giảng (Ảnh: Hà Châu).

Theo ông, giá trị ấy được tạo nên bằng tri thức tích lũy qua nhiều năm học tập, thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp và cách mỗi người đối xử với người bệnh.

Một trường THPT ở TPHCM có số học sinh trúng tuyển áp đảo vào trường y (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Sáng ngày 5/9, hòa chung không khí của cả nước, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên. Theo báo cáo của trường, năm 2026, trường tuyển sinh được 2.116 sinh viên, nâng tổng quy mô đào tạo lên hơn 8.800 người học. Đặc biệt, trong top 10 trường THPT có nhiều học sinh trúng tuyển vào trường năm nay thì Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (TPHCM) là trường dẫn đầu với 102 em. Tiếp đó, là Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến  - Bình Dương với 61 em; Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM) 41 em. Danh sách này còn có các trường khác ở TPHCM như: THPT Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Hùng Vương, Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Khai Nguyên.  Ngoài ra, còn có 2 trường khác là Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi); Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk). T…