Ngày 5/9, cùng với cả nước, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tại những điểm trường Dân trí nằm sâu trong các xã biên giới, ngày hội đến trường diễn ra đơn sơ nhưng vẫn ngập tràn niềm vui.
Tại điểm trường Pà Khốm, xã Tri Lễ, 35 học sinh lớp 1 và lớp 2 có mặt từ sớm trong những phòng học được báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành chung tay xây dựng cách đây 10 năm.
Điểm trường Tiểu học Pà Khốm (Ảnh: Bá Cầu).
Do điểm trường nằm xa trường chính, 2 giáo viên cắm bản chuẩn bị máy tính để học sinh cùng theo dõi chương trình khai giảng.
Thầy Lỳ Bá Cầu, giáo viên được phân công giảng dạy tại Pà Khốm, cho biết lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện thực tế.
“Hôm nay, ngoài lễ khai giảng được tổ chức tại điểm trường chính, 35 học sinh ở điểm trường lẻ Pà Khốm cũng được theo dõi chương trình qua màn hình máy tính. Dù chỉ xem qua màn hình nhỏ, các em đều rất chăm chú và háo hức”, thầy Cầu chia sẻ.
Sau khi theo dõi chương trình, thầy cô tổ chức một số hoạt động và trao bánh kẹo, phần quà nhỏ để học sinh có ngày khai giảng vui vẻ, đáng nhớ.
Các em học sinh tại điểm trường Tiểu học Pà Khốm xem lễ khai giảng qua màn hình máy tính (Ảnh: Bá Cầu).
Theo thầy Cầu, niềm vui lớn nhất của giáo viên cắm bản trong ngày đầu năm học là học sinh đến lớp đông đủ. Tại địa bàn vùng cao, dân cư phân tán, việc duy trì sĩ số, vận động các em đi học chuyên cần luôn cần sự phối hợp của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương.
Tại điểm Trường Mầm non Hòa Xuân, xã Keng Đu, lễ khai giảng được tổ chức ngay trong lớp học dành cho 18 trẻ.
Cô Và Y Rùa, trú tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống, đã có 3 năm cắm bản, phụ trách lớp học này. Một mình chăm sóc, giảng dạy 18 trẻ, cô Rùa vừa là giáo viên, vừa như người mẹ thứ hai của các em.
Theo cô Rùa, ngoài lễ khai giảng tại trường chính, Ban Giám hiệu nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên ở các điểm bản chuẩn bị ngày hội đến trường cho học sinh.
Các em học sinh Mầm non bản Hòa Xuân, xã Keng Đu (Ảnh: Vừ Y).
“Điểm trường chỉ có một lớp nên lễ khai giảng diễn ra đơn sơ. Tôi trang trí lớp học, chuẩn bị ít bánh kẹo và một số món quà nhỏ để các cháu cảm nhận không khí vui tươi trong ngày đầu năm học.
Nhìn các cháu mặc quần áo đẹp, vui vẻ đến lớp, tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ mong các cháu khỏe mạnh, đi học đều và mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”, cô Rùa nói.
Giữa núi rừng xa xôi, lễ khai giảng không có sân khấu lớn hay nghi thức cầu kỳ. Chỉ với một màn hình máy tính, vài món quà nhỏ và tiếng cười trong lớp học, ngày hội đến trường của các em vẫn trọn vẹn, ấm áp.
Điểm trường Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cũ có tổng kinh phí xây dựng 363 triệu đồng. Trong đó, Tổ chức Shinnyo-en hỗ trợ 230 triệu đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam; phần còn lại do địa phương và người dân đóng góp. Công ty Cổ phần Golden City và Báo Đầu tư trao tặng 50 bộ bàn ghế, 5 tủ đựng đồ và 5 bàn giáo viên.
Năm 2019, Tổ chức Shinnyo-en tiếp tục thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí hỗ trợ gần 50 triệu đồng làm sân bê tông tại điểm trường.
Phòng học Mầm non Hòa Xuân, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn cũ được Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC Việt Nam tài trợ 200 triệu đồng.